Học sinh viết văn tả mẹ 'dữ hơn phù thủy': Đọc câu kết mà ai cũng ngã ngửa

Bài văn của cậu nhóc nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội bởi những chi tiết tả mẹ khá hài hước.

Trẻ nhỏ vốn hiếm khi nói dối, đặc biệt là trong những bài văn miêu tả cảm nhận cá nhân. Cũng chính vì vậy mà những tác phẩm học trò, dù còn vụng về về câu chữ, lại có sức hấp dẫn riêng - một sự chân thật ngây ngô đầy sáng tạo và đôi khi khiến người lớn phải bật cười vì quá… thẳng thắn.

Mới đây, một bài văn của cậu học sinh lớp 4 miêu tả về mẹ mình đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Theo chia sẻ từ người mẹ, khi chị yêu cầu con viết một bài văn tả nhân vật chân thật nhất, cậu bé không ngần ngại tuyên bố sẽ dùng những “ngôn từ chất và đắt nhất” để miêu tả mẹ.

Thế nhưng trái với kỳ vọng được đọc những lời khen ngọt ngào, người mẹ đã không khỏi "sững sờ" khi thấy chính mình hiện lên qua hình ảnh của... một "sư tử Hà Đông".

Bài văn của cậu nhóc Tiểu học gây chú ý vì viết... quá chân thật

Bài văn của cậu nhóc Tiểu học gây chú ý vì viết... quá chân thật

Nguyên văn đoạn văn chia sẻ của cậu nhóc lớp 4:

"Mẹ là một đóa hoa hồng/ Mẹ là sư tử Hà Đông

Mẹ của em năm nay ngoài 35 tuổi. Mẹ em xinh đằm thắm và rất thông minh. Câu hỏi về kiến thức nào mẹ em cũng giải quyết được.

Thế nhưng, mẹ em rất nghiêm khắc, có phần ghê gớm. Trong mắt em, mẹ em ác hơn dì ghẻ, dữ hơn cả mụ phù thủy và giống như sư tử sẵn sàng vồ em mỗi lần em phạm sai lầm. Sau này em thà FA còn hơn lấy một người vợ nghiêm khắc như mẹ, thế thì cuộc đời có mà hết.

Tuy nhiên, em rất yêu thương mẹ, vì đã chăm sóc và dạy dỗ em. Nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ".

Bài văn tuy ngắn nhưng khiến người đọc bật cười vì sự chân thật của cậu học trò nhỏ. Từ việc không ngần ngại ví mẹ là “sư tử Hà Đông”, “mụ phù thủy” hay “ác hơn dì ghẻ”, đến câu kết “em thà FA còn hơn lấy người vợ nghiêm khắc như mẹ”, tất cả đều được thể hiện bằng một giọng văn chân thật, vừa hóm hỉnh vừa già dặn trước tuổi. Thế nhưng điều khiến người đọc ấm lòng chính là câu chốt hạ ở cuối bài: “Nếu được chọn lại, em vẫn chọn làm con của mẹ.”

Dù "nói xấu" mẹ đủ điều nhưng câu kết của cậu nhóc vẫn khiến mẹ ấm lòng. Ảnh minh họa

Dù "nói xấu" mẹ đủ điều nhưng câu kết của cậu nhóc vẫn khiến mẹ ấm lòng. Ảnh minh họa

Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người không chỉ bật cười vì lời văn thẳng thắn của cậu bé mà còn đánh giá cao khả năng quan sát và cách triển khai ý rất mạch lạc, chỉn chu so với độ tuổi.

Một số bình luận đáng chú ý:

“Câu từ chân thật quá. Chắc ở nhà cháu 'yêu quý' mẹ lắm!”

“Nói xấu mẹ đủ kiểu nhưng cuối cùng vẫn kịp 'nịnh' một câu.”

“Văn ngắn nhưng sắc, đọc mà không nhịn được cười.”

“Mới mở bài thôi đã thấy 'gắt' rồi. Nhưng đúng là trẻ con, nghĩ gì viết nấy.”

Bên cạnh sự hài hước, nhiều phụ huynh cũng cho rằng bài văn là lời nhắc nhở thú vị để người lớn nhìn lại hình ảnh của mình trong mắt con trẻ - có khi nghiêm khắc quá mức cũng khiến con cảm thấy áp lực và “sợ mẹ hơn sợ điểm kém”.

Rốt cuộc, trẻ nhỏ không viết hay để lấy lòng, mà viết thật lòng để được hiểu. Đó mới là điều khiến những bài văn như thế này đáng để đọc và suy ngẫm.

Vân Anh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/hoc-sinh-viet-van-ta-me-ac-nhu-di-ghe-du-hon-phu-thuy-202506181500158798.html