Học sinh vùng lũ trở lại trường
Đợt mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh thiệt hại nặng nề. Hàng nghìn học sinh (HS), giáo viên vùng rốn lũ thiếu trang thiết bị, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... Với sự hỗ trợ của chính quyền, các lực lượng và cả cộng đồng, các trường đang từng bước khắc phục khó khăn, dần tổ chức dạy học trở lại.
Dạy học trong điều kiện thiếu thốn
Sáng 27-11, tại Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang), không khí tất bật hơn ngày thường. Vài em HS lớp lớn chạy đi chạy lại bê từng tập vở mới về phát cho các bạn. Trong phòng họp, các cô giáo tập trung giúp HS chọn quần áo được các đoàn thiện nguyện tặng. Ở khu vực cầu thang, bếp nấu, mấy cô tranh thủ cọ sàn nhà, rửa đồ dùng... Cô giáo Chu Thị Xuân, chủ nhiệm lớp 3/4 chia sẻ: Lớp có 40 em, hầu hết ở vùng trũng, một số ở khu vực ngập sâu, đường đi còn sình bùn nên đến hôm nay mới có 30 em đi học trở lại. Sách vở đã hư hỏng hết nên các em phải dùng chung sách giáo khoa, giáo viên chủ yếu dạy môn Toán và Tiếng Việt. Thầy giáo Phạm Đình Quang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mưa lũ khiến hơn 100m tường rào của trường đổ sập; 14 tivi, hơn 50 bộ bàn ghế, hồ sơ, giáo án... chìm trong nước. Ngay khi lũ rút, chính quyền địa phương, bộ đội, nhà hảo tâm, giáo viên, phụ huynh đã hỗ trợ gạt bùn, rửa bàn ghế, khử khuẩn, khôi phục hệ thống điện, nước; các đoàn từ thiện hỗ trợ đồ dùng học tập nên ngày 26-11, trường đã tổ chức dạy học trở lại. Đến ngày 27-11, có khoảng 85% HS tới trường.

Cô giáo Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh (phường Tây Nha Trang) phát vở hỗ trợ cho học sinh.
Hiện tại, HS Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp (phường Tây Nha Trang) đang đến lớp trong những bộ đồ, giày dép không đồng bộ. Ngôi trường từng là một trong những nơi sơ tán dân cũng bị ngập 1,2m. Cô giáo Nguyễn Nguyên Kim Khương - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết, 25 máy tính trong phòng Tin học, toàn bộ thiết bị, hồ sơ và khoảng 300 bộ bàn ghế bằng gỗ ép đều bị ngập nước. Nhờ chính quyền địa phương và các lực lượng tích cực hỗ trợ dọn dẹp, trường đã tổ chức dạy học trở lại từ ngày 24-11, nhưng sách giáo khoa vẫn chưa có, HS phải học ghép lớp vì thiếu bàn ghế. Đến ngày 28-11, vẫn còn gần 150 em ở khu vực ngập sâu, điều kiện khó khăn chưa thể tới trường. Công tác bán trú chưa triển khai được do thiếu đồ dùng; một số nội dung dạy học cũng chưa thực hiện được bởi trang thiết bị đã hư hỏng.

Thiếu sách giáo khoa nên học sinh vùng lũ phải học chung sách.
Các cô giáo ở Trường Mẫu giáo Xuân Hải B (xã Xuân Hải) cũng đã đón trẻ trở lại trường sau lũ, nhưng tâm trạng vẫn bất an. Sau hơn 40 năm sử dụng, ngôi trường nằm sát Suối Tre đã xuống cấp nghiêm trọng, nay càng hư hỏng nặng nề do mưa lũ. Lũ rút, để lại ngấn nước ngập hơn 1m và những mảng tường bong tróc, nứt vỡ, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Mới đây, UBND xã đã đề xuất phương án nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Mai Thúc Loan để di dời Trường Mẫu giáo Xuân Hải B sang. Cô giáo Phạm Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây chỉ là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn cho trẻ. Nhà trường mong muốn sẽ có ngôi trường mới khang trang, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp đi học lại nhưng chưa có đủ đồng phục.
Chính quyền quan tâm sâu sát
Mưa lũ những ngày qua đã khiến 162 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Ngay sau khi nước rút, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trạng các trường, chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương khắc phục thiệt hại, đảm bảo các điều kiện an toàn để sớm đón HS trở lại trường. Đi đến các vùng từng bị ngập sâu, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các thầy cô, lực lượng bộ đội... tất bật xúc bùn, kê dọn bàn ghế, phơi từng trang hồ sơ, từng cuốn sách... Nhiều giáo viên, phụ huynh không ngần ngại gác lại mái nhà riêng bề bộn, ẩm mốc vì ngập, cùng các lực lượng hỗ trợ căng mình dọn trường. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã khắc phục tạm thời những hư hỏng nhẹ, phối hợp với ngành Y tế địa phương tiến hành khử khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường để từng bước tổ chức dạy học trở lại.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa cùng đại diện Tổng Công ty Khánh Việt tặng quà cho Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp. Ảnh: Thái Thịnh.
Ông Lê Đình Thuần - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: Sau mưa lũ, nhiều trường thiếu bàn ghế, nhiều thiết bị dạy học chưa thể sửa chữa hoặc bổ sung kịp thời; HS thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập và đồng phục, khó khăn trong việc ổn định nền nếp học tập. Sở đã rà soát thiệt hại, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa; đồng thời thống kê nhu cầu sách giáo khoa, báo cáo Bộ GD-ĐT để tổ chức cấp phát miễn phí cho các em vùng lũ. Để giúp HS sớm ổn định việc học sau thiên tai, mới đây, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chi hỗ trợ 300.000 đồng/HS bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh để mua đồng phục. Trước đó, tỉnh đã chi hỗ trợ HS từ cấp tiểu học đến THPT thuộc các hộ gia đình có nhà bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, khó khăn 500.000 đồng/HS để mua sách vở và đồ dùng học tập.

Niềm vui của học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh khi được tặng vở mới.
Cộng đồng góp sức
Cùng với những chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh và ngành GD-ĐT, tinh thần sẻ chia cũng lan tỏa tại các trường học và cộng đồng xã hội, góp thêm nguồn lực giúp HS vùng lũ vượt qua khó khăn. Phong trào “Trường giúp trường” nhanh chóng lan tỏa với những chuyến xe chở sách, đồ dùng đến vùng rốn lũ. Mới đây, Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Nam Nha Trang) đã trao 291 phần quà với tổng trị giá 145,5 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS nhà trường và các nhóm thiện nguyện, mạnh thường quân cho HS vùng lũ. Liên đội Trường Tiểu học Vạn Bình (xã Vạn Thắng) triển khai “Trạm thương góp nắng”, quyên góp 2.640 quyển vở, 18 bộ sách giáo khoa, 135 bộ đồng phục HS, 150 bộ áo quần mới, hàng trăm đồ dùng học tập... trao tặng cho Trường Tiểu học Diên Thạnh (xã Diên Lạc). Mặt trận và các đoàn thể phường Phan Rang phối hợp với các trường học trên địa bàn trao hơn 900 suất quà hỗ trợ HS của các gia đình. Trường Tiểu học Vĩnh Hòa 1 (phường Bắc Nha Trang) quyên góp nhiều đồng phục HS, sách, vở, ba lô, cặp sách, dụng cụ học tập, quần áo ấm... trao tặng cho Trường Tiểu học Diên Điền (xã Diên Điền), Trường Tiểu học Vĩnh Phương 1 (Bắc Nha Trang). Nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng chung tay hỗ trợ. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã kêu gọi vận động được hơn 30 tấn hàng hóa, chia thành hàng nghìn phần quà để gửi tặng HS vùng lũ. Những bộ đồng phục mới tinh, những bộ quần áo cũ được giặt sạch, bao gói cẩn thận trao tận tay là sự sẻ chia ấm áp để các em sớm ổn định việc học.

Lũ rút, trường học lại rộn tiếng đọc bài.
Thiên tai đã khiến hàng nghìn em nhỏ mất nhà, mất sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập; nhiều em phải tạm trú nhà người quen trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí có em mất mẹ, mất cha. Trong hoàn cảnh ấy, để ổn định nền nếp, yên tâm củng cố kiến thức, các em cũng cần rất nhiều sự động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất. Mỗi sự giúp sức lúc này, dù nhỏ, đều góp thêm động lực quý báu để tiếp sức cho HS vùng lũ đến trường.
Theo thống kê của Sở GD-ĐT, sau mưa lũ, có khoảng 57.000 trẻ em, HS cần hỗ trợ; 33 máy tính, 472 tivi, 33 bộ máy chiếu, 7.470 bộ bàn ghế HS, 308 bộ bàn ghế giáo viên cần được bổ sung để phục vụ dạy và học. Dự kiến, tổng kinh phí cần hỗ trợ gần 79 tỷ đồng.
Đến ngày 28-11, toàn tỉnh còn 35 trường bị thiệt hại nặng vẫn đang khắc phục nên chưa thể cho HS đi học trở lại, chủ yếu thuộc các xã: Diên Điền, Diên Khánh, Diên Thọ, Suối Hiệp, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh...
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/giao-duc/202511/hoc-sinh-vung-lu-tro-lai-truong-ca32b15/












