Học sinh Yên Bái hóa thân thành 'chiến sĩ nhí', trau rèn tinh thần dân tộc

Trong không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các trường Mầm non tại Yên Bái bồi dưỡng lòng yêu nước cho học trò.

Hoạt cảnh tái hiện lịch sử tạo sự hào hứng cho các em trường Mầm non Minh Quán (Trấn Yên, Yên Bái).

Hoạt cảnh tái hiện lịch sử tạo sự hào hứng cho các em trường Mầm non Minh Quán (Trấn Yên, Yên Bái).

Các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa dành cho các bé, nhằm giúp trẻ hiểu hơn về lịch sử dân tộc và bồi dưỡng lòng yêu nước từ những điều gần gũi, sinh động.

 Các em hóa thân thành "chiến sĩ nhí".

Các em hóa thân thành "chiến sĩ nhí".

Giáo viên mang những hoạt cảnh lịch sử tái hiện hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, một trong những một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc.

 Hình ngôi sao năm cánh của cô và trò trường Mầm non Minh Quán.

Hình ngôi sao năm cánh của cô và trò trường Mầm non Minh Quán.

Với sự hướng dẫn của các cô giáo, các bé đã hóa thân thành những “chiến sĩ nhí” đáng yêu, cùng nhau tham gia vào màn diễn hoạt cảnh giản dị nhưng đầy xúc động.

Nhiều trường cũng giúp các bé cùng nhau tham gia một hoạt động xếp hình bản đồ Việt Nam.

 Tái hiện lịch sử và xếp hình bản đồ Việt Nam của hơn 200 em học sinh trường Mầm non Hoa Hồng (Trấn Yên, Yên Bái)

Tái hiện lịch sử và xếp hình bản đồ Việt Nam của hơn 200 em học sinh trường Mầm non Hoa Hồng (Trấn Yên, Yên Bái)

"Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, các em tạo thành hình dáng đất nước hình chữ S thân thương một cách chính xác, sinh động dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của các giáo viên và sự phối hợp ăn ý giữa các khối lớp", bà Nguyễn Thanh Tư, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Khắt (Mù Cang Chải) chia sẻ.

 Các em học sinh hào hứng với các tạo hình thể hiện lòng yêu nước.

Các em học sinh hào hứng với các tạo hình thể hiện lòng yêu nước.

Xếp hình bản đồ không chỉ là thành quả của sự rèn luyện kỹ năng phối hợp, ghi nhớ và thực hành theo nhóm, mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó trong một tập thể lớn – nơi mỗi cá nhân là một phần quan trọng của tổng thể, như chính tinh thần dân tộc Việt Nam. Các bé khối nhà trẻ - Mẫu giáo bé trên tay cầm cờ hoa vẫy chào sự vươn mình của đất nước.

Video các bé trường Mầm non Nậm Khắt (Mù Cang Chải) xếp hình bản đồ Việt Nam.

Bà Đỗ Thị Bích Hảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên) cho biết, thông qua hoạt động trải nghiệm, các đơn vị trường Mầm non không chỉ mang đến một sân chơi vui nhộn, hấp dẫn, mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước từ lứa tuổi mầm non – đúng với phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”.

Đức Hạnh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-yen-bai-hoa-than-thanh-chien-si-nhi-trau-ren-tinh-than-dan-toc-post727819.html