Học trò khổ vì thầy giáo truyền đạo

Giờ ra chơi, một cậu học trò lẻn vào phòng hiệu trưởng tố giác:

- Thưa thầy hiệu trưởng, bọn em phát hiện có người truyền đạo trong trường ạ.

- Sao lại có chuyện đó? - thầy hiệu trưởng tức giận quát.

Cậu học trò thành thật khai báo:

- Dạ sự việc này xảy ra từ rất lâu rồi thầy, lớp bọn em hoang mang lắm. Nhưng vì đối tượng là giáo viên nên bọn em không dám lên tiếng.

- Thật quá quắt! Giáo viên nào, em kể tường tận cho tôi nghe xem nào!

Cậu học trò ấm ức nói:

- Dạ là thầy dạy toán ạ! Suốt ngày thầy ấy cứ truyền đạo hàm làm bọn em đau hết cả đầu.

- !!!

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/van-hoa-van-nghe/78237/hoc-tro-kho-vi-thay-giao-truyen-dao.html