Học trò người Bahnar 2 lần được gặp Bác

Trong một lần điền dã tìm thông tin về học sinh miền Nam tại thị trấn Kông Chro, chúng tôi tìm đến nhà ông Giang Prao Bắp. Ông từng là học sinh Trường Dân tộc Trung ương, 2 lần được gặp Bác Hồ và được Người khen thưởng về thành tích học tập. Biết được điều này, thầy chủ nhiệm Nguyễn Đỗ Khang gửi thư khen ngợi. Và, bức thư được ông giữ gìn cẩn thận.

Ông Giang Prao Bắp. Ảnh: Nguyễn Anh Minh

Ông Giang Prao Bắp. Ảnh: Nguyễn Anh Minh

Ông Giang Prao Bắp kể: Cha mẹ ông bị giặc Pháp bắt và giết hại dã man vì đã nuôi giấu cán bộ cách mạng. Sau này, cha mẹ ông đều được công nhận là liệt sĩ. Ông được người thân, bà con xóm làng nuôi dưỡng và được đồng chí, đồng đội từng sát cánh chiến đấu bên cha mẹ ông dìu dắt, dạy bảo.

Tháng 6-1959, ông Giang Prao Bắp ra miền Bắc học tập tại Trường Dân tộc Trung ương. Trong một lần đến thăm trường, sau khi đi kiểm tra nơi ăn ở, Bác nói chuyện với giáo viên và học sinh. Bác dặn: “Các cháu con em đồng bào các dân tộc miền Nam đi học ngoài này phải đoàn kết, cố gắng học tập thật giỏi để sau này đất nước thống nhất trở về phục vụ đồng bào, phục vụ quê hương…”. Lời căn dặn của Bác thật sâu sắc, chí tình khiến ai nấy thấm trọn từng câu, từng chữ.

Sau lần được gặp Bác, nghe lời động viên, căn dặn của Người, ông Giang Prao Bắp đã ý thức sâu sắc nhiệm vụ học tập, luôn nỗ lực học thật giỏi để trở về phục vụ quê hương, phục vụ đồng bào. Trong 2 năm học 1962-1963 và 1963-1964, ông đạt thành tích học tập xuất sắc toàn diện, được Bác khen và thưởng 1 cuốn sổ tay in dòng chữ màu đỏ “Giải thưởng của Bác Hồ”. Thầy Nguyễn Đỗ Khang-giáo viên chủ nhiệm của ông đã gửi thư động viên, khích lệ. Bức thư có đoạn: “Bắp yêu quý của thầy! Bốn năm sống ở Trường Dân tộc Trung ương, Bắp đã lớn và tiến bộ nhiều. Thầy rất vui mừng khi thấy Bắp là học sinh giỏi được Bác Hồ khen 2 năm liền. Thầy mong Bắp luôn biết ơn Đảng và kính yêu Bác Hồ mà học giỏi nữa, ngoan ngoãn nữa và công tác tốt hơn nữa”. Cuối thư, thầy Khang đề ngày viết 2-9-1964 và ghi địa chỉ của thầy ở 98 Nguyễn Du, Hà Nội.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Giang Prao Bắp xin chuyển công tác từ Liên đoàn Địa chất Thủy văn ở Hà Nội về huyện Kông Chro. Năm 2009, ông nghỉ hưu khi đang giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Kông Chro.

Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng ông Giang Prao Bắp vẫn cất kỹ bức thư của thầy Khang và cuốn sổ tay Bác Hồ tặng, vì đó là những kỷ vật rất quý đối với ông. Sau này, ông đã quyết định tặng những kỷ vật này cho Bảo tàng tỉnh.

NGUYỄN ANH MINH

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/202104/hoc-tro-nguoi-bahnar-2-lan-duoc-gap-bac-5731606/