Học từ sách vở, đồng chí, nhân dân để hoàn thiện mình trước trọng trách mà Đảng giao phó
Thực tế cho thấy, mỗi đảng viên để có thể phụng sự tốt hơn cho giai cấp, dân tộc, phải không ngừng học tập nâng cao trình độ bằng nhiều cách khác nhau, trong đó học tập từ nhân dân là việc làm cần thiết hằng ngày, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 'Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn'. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Công tác huấn luyện và học tập năm 1950.
Những chỉ dẫn căn cốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”
Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Công tác huấn luyện và học tập (năm 1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”. Đây thực sự là “chìa khóa, kim chỉ nam” cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng sau này. Người chỉ rõ: “Muốn học tập có kết quả tốt thì phải có thái độ đúng và phương pháp đúng”; phương châm, phương pháp học tập là “lý luận liên hệ với thực tế”; “Học để hành: Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”; “Cốt thiết thực, chu đáo hơn tham nhiều”. Người cũng đưa ra những cảnh báo khi đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù quáng từng câu một trong sách, có vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ. Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao?”, đều phải suy nghĩ kỹ càng xem nó có hợp với thực tế không, có thật là đúng lý không, tuyệt đối không nên nhắm mắt tuân theo sách vở một cách xuôi chiều.
Người cho rằng “Học ở trường, học ở sách vở” là học kiến thức bài bản; “học lẫn nhau” là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, bạn bè; còn “học nhân dân” là học từ thực tế cuộc sống, từ kinh nghiệm của quần chúng nhân dân, mà không học nhân dân là một thiếu sót lớn. Học nhân dân là phương pháp quan trọng nhất, học từ thực tiễn cuộc sống, từ những người dân bình thường, từ những kinh nghiệm phong phú và quý báu của họ. Người chỉ ra việc cán bộ, đảng viên không học nhân dân là một thiếu sót lớn, do đó việc học nhân dân có tầm quan trọng vô cùng to lớn để người đảng viên gần gũi, lắng nghe và học hỏi từ quần chúng, vì đó là nguồn kiến thức và kinh nghiệm thực tế vô giá cho công tác lãnh đạo cách mạng của người đảng viên.
Như vậy, có thể thấy lời dạy này là kim chỉ nam cho việc học tập suốt đời, giúp chúng ta nâng cao trình độ và phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời cũng nhắc nhở phải luôn khiêm tốn, tránh kiêu ngạo và học theo lối mòn. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn gương mẫu đi đầu trong tự học, tự rèn, học tập suốt đời, phải luôn luôn gần gũi với cấp dưới, khiêm tốn, chân thành học hỏi cấp dưới, học hỏi nhân dân, nhất là những điều còn thiếu, đây thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết.
Những tấm gương bình dị mà cao quý
Trong cuộc sống hằng ngày có rất nhiều tấm gương, bài học cho cán bộ, đảng viên soi mình để quan sát, lắng nghe học tập để rèn luyện mình, như lời thề mà đảng viên đã từng hẹn ước khi bước chân vào hàng ngũ của Đảng. Những con người bình dị ấy có thể chỉ là những người lao động bình thường (anh lái xe, chị nhân công, bác bí thư chi bộ…) cùng những việc làm nhỏ bé giữa đời thường, nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và đó cũng là những tấm gương để cán bộ, đảng viên soi mình vào cùng nhau học tập.
Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Thái Nguyên trong bão lũ (cơn bão số 11 Matmo) chắc hẳn nhiều người còn ấn tượng. Trong tiếng mưa giông sấm sét, lũ về ngập các làng bản, phố phường, cuốn trôi, làm hư hại nhiều tài sản, thậm chí cướp đi cả sinh mạng của người dân. Trong cơn hoạn nạn đó, CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên đã gác lại việc riêng, gia đình, không quản ngại hiểm nguy xông pha vào dòng nước, dầm mình trong lũ dữ cùng tâm nguyện cứu người, cứu tài sản, cùng bà con chống chọi với “thủy thần” với tinh thần “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”. Hình ảnh đẹp về người CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên sau khi đưa được người dân lên xuồng thì bản thân bị nước lũ cuốn trôi đi, phải bám níu vào tường rào, cột điện chờ đồng đội đến cứu, hay như có đồng chí sẵn sàng cởi áo phao của mình đưa cho người dân, còn mình thì dầm trong nước lũ kéo thuyền chở bà con đưa đến nơi an toàn. Tất cả điều này tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trên các diễn đàn về người chiến sĩ công an “vì nhân dân quên mình”.

Cán bộ, chiến sĩ đưa trẻ em từ vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Báo Công an Nhân dân
Trong những hình ảnh đẹp đó không thể không nhắc tới tấm gương của vợ chồng chiến sĩ Nguyễn Phương Trang và Ma Triệu Vũ là những cán bộ tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao và năng lực công tác tốt. Trong mưa lũ, cả hai vợ chồng chị Trang đều xung phong xuống cơ sở tham gia các tổ, chốt tại những địa bàn xung yếu, hỗ trợ bà con cứu người, cứu tài sản, tiếp tế đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị nước lũ cô lập…
Gác lại nhiệm vụ riêng của gia đình cho anh em họ hàng, và khi đang thực hiện giúp nhân dân chống lũ, vợ chồng chị Trang nhận được tin dữ mẹ ruột của chị là cô giáo Lý Thị Thanh Xuân (Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá, tỉnh Thái Nguyên) không may bị dòng nước xiết ập đến, cuốn trôi. Những hình ảnh hy sinh thầm lặng, gác lại việc riêng của cá nhân, gia đình anh chị Phương Trang, Triệu Vũ là đại diện tiêu biểu cho hàng vạn chiến sĩ Công an nhân dân trên mọi mặt trận của đời sống xã hội.
Câu chuyện về nữ Bí thư Đảng ủy xã Gia Trấn Vũ Thị Dược, người cán bộ nữ trẻ đi đầu trong công tác chuyển đổi số tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình, khiến nhiều người ấn tượng. Là một trong 129 bí thư Đảng ủy xã, phường của tỉnh Ninh Bình mới, đồng chí Vũ Thị Dược rất trăn trở trong công tác để thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Một trong những câu hỏi mà nữ bí thư trẻ trăn trở khi nhận nhiệm vụ mới mà Đảng giao phó là làm sao sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống để mang lại cuộc sống tốt hơn, ấm no hơn cho nhân dân. Đứng trước sự trăn trở đó, với cương vị của mình và tinh thần thẳng thắn, cầu thị, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Đảng bộ và nhân dân xã Gia Trấn, đồng chí Dược cùng tập thể Đảng ủy xã chọn mũi nhọn là thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và coi đây là “chìa khóa, bản lề” để “giải mã” những câu hỏi khác đặt ra trong thực tiễn công tác lãnh đạo tại địa phương.
Ngay từ những ngày đầu, bằng trí tuệ, sự khéo léo của người phụ nữ Việt Nam cũng như sự kiên trì bám cơ sở không kể thời gian, đồng chí Dược đã chọn giải pháp đột phá là “Bàn đầu tiên” trong công tác chuyển đổi số với suy nghĩ nếu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý xã mà không đi đầu nêu gương thì sẽ rất khó thực hiện được trong nhân dân… Bằng sự thông minh, cương quyết của người nữ bí thư trẻ, sau hơn 3 tháng thực hiện, tất cả lãnh đạo, cán bộ, đảng viên từ xã xuống tới thôn đều có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trên môi trường số, từ đó góp phần giảm thời gian, công sức, tiền của cho nhân dân, được nhân dân xã Gia Trấn đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.
Câu chuyện thứ ba, đó là sự việc xảy ra vào trưa 14-8-2025, khi cơn mưa giông bất ngờ ập xuống Hà Nội, một cây lớn trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt, Hà Nội) bất ngờ gãy đổ, chắn ngang toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến giao thông trên tuyến đường bị tê liệt cả hai hướng Lê Trọng Tấn - Ngã tư Sở và Lê Trọng Tấn - Trịnh Đình Cửu. Giữa lúc mưa xối xả, một tài xế xe ôm bất ngờ xuất hiện, cầm dao lao vào chặt cây mở lối đi. Đó là anh Hoàng Triển (Hiệp sĩ Triển). Dù với cương vị của mình chỉ là một người lái xe bình thường, không có chức trách, nhiệm vụ gì ở hiện trường vụ đổ cây, nhưng khi sự cố xảy ra có ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi người, anh đã tự mình đứng ra “gánh vác” nhiệm vụ của cơ quan chức năng giải tỏa điểm nghẽn giao thông giúp người dân được an toàn trong mưa lũ.
Việc làm của anh tuy như anh nói: “Tôi cũng như mọi người thôi, thấy có chuyện thì vào hỗ trợ, nhìn giao thông tắc cứng, mọi người đứng dưới mưa lớn không thể đi lại nên muốn giúp đỡ thông đường cho mọi người đi lại, tránh tai nạn”, nhưng thực sự đầy ý nghĩa và có sự lan tỏa rất lớn trong cộng đồng. Nhìn việc làm của anh, mỗi đảng viên trong chúng ta lại suy ngẫm để thấu hiểu hơn những Lời thề đảng viên năm nào “hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể”. Hành động của anh Hoàng Triển không chỉ là sự lan tỏa, lay động trong cộng đồng mà còn là hình ảnh đẹp để người đảng viên soi mình học nhân dân.

Anh Hoàng Triển, người sẵn sàng lao vào mưa gió dọn cây đổ giúp giao thông thông suốt. Ảnh: Nam Việt
Như vậy có thể thấy rằng, qua những mẩu chuyện về học từ sách vở, học đồng chí, đồng đội, học nhân dân đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc soi mình trước gương Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên của Đảng ngày càng hoàn thiện bản thân để từ đó có thể phụng sự nhân dân ngày càng “tốt hơn, cao hơn” trước yêu cầu của thời đại mới, thời đại mà như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Một kỷ nguyên của phồn thịnh, rạng ngời.












