Hồi âm bài báo 'Mòn mỏi mong chờ một con đường': Sẽ mở mới một tuyến đường bê tông để giải quyết khó khăn của người dân

Nhà chỉ nằm cách đường Lê Lợi, TP. Đông Hà vài chục mét nhưng 12 năm nay, nhiều hộ dân ở Khu phố 2, Phường 5 phải lần theo những con đường dài, nhỏ hẹp, gấp khúc, tối tăm để vào nơi ở. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra những tình huống bất cập, khó khăn trong đời sống, sinh hoạt mà người dân nơi đây gặp phải. Tiếp nhận phản ánh của Báo Quảng Trị và người dân, cán bộ UBND TP. Đông Hà và ngành, đơn vị liên quan đã kiểm tra thực địa, xem xét các phương án xử lý phù hợp.

Đối tượng nghiện hút bỏ bơm kim tiêm lại sau khi đến khu vực người dân có đơn thư phản ánh thường diễn ra tình trạng tiêm chích ma túy - Ảnh: T.L

Đối tượng nghiện hút bỏ bơm kim tiêm lại sau khi đến khu vực người dân có đơn thư phản ánh thường diễn ra tình trạng tiêm chích ma túy - Ảnh: T.L

Từ đơn thư của người dân, phóng viên Báo Quảng Trị vừa tìm hiểu thực tế và có bài viết “Mòn mỏi mong chờ một con đường”. Bài viết phản ánh cuộc sống khó khăn của các hộ dân ở Khu phố 2, Phường 5, TP. Đông Hà khi năm này sang năm khác phải đi đường vòng để trở về nhà của mình.

Không chỉ cách trở, lòng vòng, con đường này còn nhỏ hẹp, có nhiều khúc ngoặt. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, chắc chắn xe cứu thương, cứu hỏa không thể tiếp cận địa bàn. Một nỗi lo khác của người dân trên địa bàn là con đường hằng ngày bà con qua lại có nhiều đoạn tối tăm. Lợi dụng điều đó, các đối tượng nghiện hút thường tới đây để hút, chích ma túy khiến lòng dân không yên.

Theo bà Lương Thị Tú Anh, trú tại Khu phố 2, Phường 5, trước đây, khu vực vợ chồng bà và 10 hộ dân khác sinh sống thuộc Kiệt 80 Lê Lợi. Hình thành từ trước năm 1986, kiệt này nối liền với đường Lê Lợi bằng một con đường tương đối rộng, là lối đi thuận tiện để ra Ga Đông Hà. Trong giấy tờ đất của gia đình bà Tú Anh và các hộ dân khác, con đường này hiển thị rất cụ thể.

“Vào năm 1990, gia đình ông Nguyễn Thỉnh mua lại miếng đất sát cạnh nhà của tôi. Thời điểm này, chúng tôi rất bất ngờ khi biết tin con đường bà con đi lại hằng ngày nằm trong diện tích đất của hộ ông Thỉnh. Vì thế, để có thể đi lại thuận tiện như trước, chúng tôi phải “mượn đường”. Năm 2011, khi gia đình ông Thỉnh lấy lại đất, rào chắn hết lối đi, chúng tôi lâm vào cảnh điêu đứng”, bà Tú Anh cho biết.

Đường sá cách trở khiến 11 hộ dân ở Kiệt 80 Lê Lợi trước đây gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình bà Lương Thị Tú Anh phải đóng cửa đại lý internet vì khách không tìm được… đường vào quán. Cũng vì đường sá không thuận tiện mà dãy nhà trọ của gia đình bà cũng thường xuyên bỏ trống. Đó là chưa kể những bất cập về an ninh, trật tự; cứu hộ, cứu nạn; vệ sinh môi trường…

Bất đắc dĩ, các hộ dân ở đây phải đã gửi đơn thư kiến nghị, cầu cứu đến các cấp, ngành, đơn vị liên quan, trong đó có Báo Quảng Trị. Bà con mong muốn có một tuyến đường mới được mở, nối với đường Lê Thánh Tông để đi lại thuận tiện, tránh các tình huống đáng tiếc xảy ra.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân, ngày 19/11/2011, UBND tỉnh có quyết định yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Đông Hà, UBND TP. Đông Hà theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với Sở GT-VT đề xuất phương án triển khai dự án xây dựng đường Lê Thánh Tông đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương.

Trước mắt triển khai ngay việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Võ Viết Cảm và Võ Văn Đống theo dự án đường Lê Thánh Tông được phê duyệt để mở đường, tạo điều kiện cho 11 hộ dân đi lại thuận lợi trước ngày 23/1/2012. Quyết định kể trên đã thắp lên hy vọng cho các hộ dân ở Khu phố 2, Phường 5.

Tuy nhiên, niềm hy vọng giảm dần theo thời gian. Vừa qua, bà con rất lo lắng khi nắm thông tin dự án xây dựng đường Lê Thánh Tông được điều chỉnh, nắn tuyến. Dự kiến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với các hộ liên quan sẽ có sự thay đổi. Vì thế, việc mở lối đường kiệt cho 11 hộ dân khả năng sẽ gặp khó khăn hơn.

Theo lãnh đạo UBND TP. Đông Hà, sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan làm việc với các hộ bị ảnh hưởng khi thực hiện phương án mở đường theo kiến nghị của các người dân sinh sống tại Khu phố 2, Phường 5 để kiểm tra, rà soát, đề xuất phương án thực hiện.

Theo phương án mở đường bê tông vuốt nối vào đường Lê Thánh Tông mà các hộ dân kiến nghị, tuyến đường vuốt nối không có trong quy hoạch giao thông thành phố. Việc mở mới tuyến đường sẽ phải thu hồi một phần đất hộ gia đình ông Võ Văn Đống để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, qua vận động, gia đình ông Võ Văn Đống không thống nhất thu hồi đất để mở tuyến đường vuốt nối. Như vậy, việc mở đường theo kiến nghị nói trên sẽ không khả thi do người dân bị ảnh hưởng trực tiếp không đồng tình và tuyến đường vuốt nối cũng không có trong quy hoạch giao thông của thành phố.

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP. Đông Hà chủ trì cùng các đơn vị đã đi kiểm tra tại thực địa để xem xét các phương án xử lý phù hợp. Qua đó, đoàn kiểm tra đã đi đến thống nhất đề nghị các hộ gia đình tiếp tục sử dụng đường bê tông hiện hữu ra Kiệt 60 Lê Lợi. Sau khi đường Lê Thánh Tông hoàn thành sẽ có một tuyến đường bê tông mở mới thông ra đường Lê Thánh Tông (vị trí gần thửa đất tín ngưỡng) để phục vụ việc đi lại của các hộ dân.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/don-thu-vu-viec/hoi-am-bai-bao-mon-moi-mong-cho-mot-con-duong-se-mo-moi-mot-tuyen-duong-be-tong-de-giai-quyet-kho-khan-cua-nguoi-dan/176720.htm