Hơi ấm đầu xuân đến với Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh
Chiều 30/1, văn phòng báo Giáo dục và Thời Đại khu vực Miền Trung Tây Nguyên đã đến thăm, tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Nhân dịp đầu Xuân năm mới, ngày 30/01 Văn phòng báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung Tây Nguyên (MTTN) đã tổ chức thăm, tặng quà cho các bé mồ côi, bất hạnh, khó khăn tại Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.
Thật vui khi hoạt động thiết thực, ý nghĩa này của chúng tôi có sự tham gia hỗ trợ của Đoàn Cơ sở Cục Hải quan Hà Tĩnh, các thành viên của nhóm CND Group.
Đến thăm, sẻ chia với các em, được nghe lãnh đạo Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh kể về hoàn cảnh tội nghiệp của nhiều em, chúng tôi thật sự không cầm được lòng mình. Các em quá thiệt thòi khi sinh ra bị bỏ rơi; bố mẹ gặp tai ương, bệnh tật rồi mất; có em không bố, mẹ lại bị tâm thần....
Nhiều em còn mang trong mình các dị tật bẩm sinh về tay chân, trí tuệ… không thể tự chăm sóc bản thân.
Hi vọng phần quà bé nhỏ mà chúng tôi trao tặng, gửi gắm qua lãnh đạo đơn vị sẽ góp phần chung tay với toàn xã hội giúp các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành để trở thành người có ích cho xã hội.
Nhân dịp này đoàn đã trao tặng bánh kẹo, sữa và 5 triệu đồng hỗ trợ các em. Những phần quà này này do Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN, nhóm CND Group và Đoàn cơ sở Cục Hải quan Hà Tĩnh chung tay quyên góp.
Được biết, Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 110 em, trong đó có 50 em khuyết tật, 3 trẻ Mầm non, 12 em đang học Tiểu học, 33 em đang học THCS và THPT. Ngoài ra, tại đây còn có 17 em đang học Đại học.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết, hoàn cảnh các cháu khi vào đây rất éo le. Nhiều năm qua, cùng với các cấp ngành, các em ở đây đã nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện.
“Cán bộ và các em tại làng trẻ rất biết ơn những tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm đã đến và chia sẻ với chúng tôi. Mong rằng, Làng trẻ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ nhiều tấm lòng hơn nữa để các em vơi bớt bất hạnh và khó khăn trong cuộc sống”, ông Sơn bày tỏ.