Hơi ấm tình người

Khi mùa xuân 'gõ cửa' từng bản làng cũng là lúc những chuyến xe nối đuôi nhau vượt dốc, băng đèo mang theo quà Tết, áo ấm và niềm vui đến với trẻ em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Những chuyến xe ấy đã mang đến cái Tết đủ đầy hơn cho các em nhỏ, lan tỏa sự sẻ chia, để mùa xuân nơi non cao thêm ấm áp, trọn vẹn.

Những ngày cuối năm, len qua làn sương mỏng và cái rét ngọt của tiết trời vùng cao, chúng tôi theo đoàn thiện nguyện Quỹ Tấm lòng Việt đến với học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học số 3 Thái Niên, xã Bảo Thắng. Sân trường nhỏ còn đọng hơi sương, gió lạnh khe khẽ lùa qua từng dãy lớp học nhưng không khí nơi đây lại ấm hơn bao giờ hết, bởi tiếng cười nói rộn ràng của học sinh, háo hức chờ đón buổi trao quà cuối năm.

Trong không gian thân tình, ấm áp, đại diện đoàn thiện nguyện đã trao 52 phần quà, tổng trị giá 32 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, như một lời động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập. Những gương mặt xinh xắn rạng ngời, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt món quà như ôm trọn cả mùa xuân vừa kịp ghé qua sân trường.

Giữa dòng học sinh đang rộn ràng ấy, ánh mắt chúng tôi dừng lại nơi em Đoàn Nguyệt Ánh, học sinh lớp 5, cô bé nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và học giỏi của trường. Em lễ phép đón nhận phần quà hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng, mắt ánh lên niềm xúc động khó giấu. Nguyệt Ánh mồ côi bố khi mới 4 tuổi. Biến cố ập đến quá sớm khiến tuổi thơ em khuyết đi một vòng tay che chở. Từ đó, người mẹ gầy gò một mình gồng gánh nuôi hai chị em ăn học, bươn chải từng ngày bằng công việc tạp vụ tại trường học. Ba mẹ con hiện phải đi ở nhờ nhà bác, cuộc sống nhiều thiếu thốn, chật vật. Hoàn cảnh gian khó, nhưng Nguyệt Ánh luôn chăm ngoan, học giỏi, lễ phép và giàu nghị lực. Em luôn nỗ lực vươn lên là liên đội trưởng gương mẫu. Năm 2025, em đoạt giải Nhất cuộc thi “Nét chữ - Nết người” cấp trường, giải Ba cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” cấp trường.

Không giấu nổi xúc động, em Đoàn Nguyệt Ánh chia sẻ: “Tết năm nay chắc nhà con sẽ vui hơn ạ. Con sẽ đưa mẹ tiền mua thêm ít bánh kẹo để mẹ con con cùng đón Tết. Con cảm ơn các cô, các chú rất nhiều. Con sẽ học thật tốt, tiếp tục làm liên đội trưởng gương mẫu để không phụ lòng mọi người”.

Cũng như các em nhỏ tại Trường Tiểu học số 3 Thái Niên, mùa xuân đã đến sớm với hai em Nông Thị Thiên Di và Nông Thị Bảo Ngọc ở thôn Làng Thọc, xã Lục Yên. Ngày nhóm thiện nguyện “Kết nối trẻ” tỉnh Lào Cai và nhà tài trợ đến trao số tiền 50 triệu đồng để gia đình hai em xây căn nhà mới kiên cố, ấm áp, nỗi xúc động như vỡ òa.

Hai em Thiên Di và Bảo Ngọc sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ bị khuyết tật vận động, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động ổn định, bố nhận thức hạn chế, đi làm phụ xây tại Hà Nội với thu nhập bấp bênh. Không có nhà ở riêng, cả gia đình hiện phải sống nhờ ông bà trong điều kiện kinh tế chật vật, thiếu thốn đủ bề. Khoản hỗ trợ 50 triệu đồng chính là món quà xuân quý giá, thắp lên ước mơ về mái nhà nhỏ vững chãi, nơi hai em có thể an tâm học tập, lớn lên trong hơi ấm yêu thương.

Chị Hoàng Thị Huệ - mẹ của hai em Nông Thị Thiên Di và Nông Thị Bảo Ngọc nghẹn ngào: “Nhiều ngày nay tôi không ngủ được vì mừng vui, xúc động. Từ nay hai con tôi sẽ có nơi ở kiên cố, không lo mưa bão. Với gia đình tôi, Tết năm nay thật đặc biệt. Chúng tôi chỉ biết cảm ơn các nhà hảo tâm đã dang rộng vòng tay, tiếp thêm hơi ấm để gia đình chúng tôi vượt qua khó khăn của cuộc sống”.

Xuân đang về trên khắp mọi nẻo đường, những chuyến xe thiện nguyện chở đầy yêu thương vẫn len lỏi khắp các bản làng vùng cao Lào Cai; mang theo những món quà và hơi ấm của tình người, tiếp thêm niềm vui, hy vọng để các em nhỏ đón một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn hơn.

Lê Huyền Thương

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hoi-am-tinh-nguoi-post893632.html