Hồi chuông báo động về hành vi bạo hành trẻ em

Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM nói riêng và cả nước nói chung thường xảy ra tình trạng người lớn có hành vi bạo hành đối với trẻ em. Đối tượng bạo hành là những thầy cô ở các trường mầm non. Không dừng lại đó, mẹ kế và cha dượng cũng là đối tượng hành hạ đối với trẻ nhỏ.

Khi bảo mẫu hành hạ trẻ con

Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao, TPHCM cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 06/8/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thuận Giao phát hiện trên các nền tảng TikTok và Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng dây thun và tay liên tục tác động vào cơ thể của 2 cháu bé, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an P.Thuận Giao đã khẩn trương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng loạt rà soát, xác minh trên toàn địa bàn.

Chỉ sau khoảng một giờ triển khai, lực lượng Công an đã xác định vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Lá Xanh (địa chỉ 1/33B, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao). Ngay sau đó, Công an phường đã mời những người liên quan về phường làm việc. Quá trình điều tra bước đầu xác định, bà Triệu Thị Tâm (SN 1971) là bảo mẫu đang làm việc tại Trường Mầm non Lá Xanh, là người phụ nữ xuất hiện trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Công an bắt giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ 

Công an bắt giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ 

Tại cơ quan Công an, Triệu Thị Tâm khai nhận hành vi tác động vào 2 cháu bé như các đoạn clip đã phản ánh. Qua xác minh, hai cháu bé xuất hiện trong đoạn clip đều sinh năm 2024. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng mời làm việc chị C.C.N (SN 1997) là người quay và đăng tải các đoạn clip để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ. Ngay sau khi được mời, chị N. đã giao nộp toàn bộ các đoạn video còn lại để hỗ trợ phục vụ công tác điều tra.

Ngày 08/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm để tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi như đánh đập, hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trẻ em.

Trước đó, TAND TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992, cùng ngụ Phú Xuyên, Hà Nội) mức án lần lượt chung thân và 20 năm tù về tội "Giết người". Đây là hai "bảo mẫu" đã bạo hành dẫn đến tử vong bé trai 17 tháng tuổi tại cơ sở trông trẻ trái phép trên địa bàn. Nội dung cáo trạng xác định, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành là những người không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm. Tuy nhiên, An và Lành đã rủ nhau mở lớp nhận trông giữ trẻ em để lấy tiền.

Theo đó, cả hai đã thuê nhà của một người dân xã Vạn Điểm, TP.Hà Nội để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ, thu 1.350.000 đồng/1 cháu, gồm tiền ăn và tiền công trông giữ trẻ. Do bận đi làm nên chị Phùng Thị T. (trú tại xã Vạn Điểm) đã gửi con trai là cháu P.T.Đ (SN 2021) tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành. Khoảng 7 giờ 30 ngày 23/02/2023, chị T. đưa con đến gửi thì được An đón vào lớp. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ thì cháu Đ. bỏ chạy ra ngoài. Bực tức, An dùng hai tay xách, ném cháu bé xuống nền nhà và dùng chân phải đạp vào bụng cháu, rồi bỏ đi vào trong bếp.

Bảo mẫu Triệu Thị Tâm bị bắt giữ

Bảo mẫu Triệu Thị Tâm bị bắt giữ

Khi quay ra, An thấy bé Đ. bất tỉnh, miệng nôn, tay tự cào vào mặt nên đã gọi điện thoại cho Lành thông báo tình trạng của cháu bé. Khi nhận điện thoại của An, Lành đã hướng dẫn lấy nước cho cháu Đ. uống nhưng bé không uống. An liền đổ cốc nước vào mặt và dùng tay tát vào mặt bé để cho cháu Đ. tỉnh lại. Do bé Đ. không tỉnh nên An đã gọi điện thoại cho chị T. đến lớp.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, chị T. đến đón con thì thấy hai bên tai của con bị bầm tím, nhưng Lành nói dối do Đ. chơi và bị ngã vào rổ đồ chơi. Tin lời Lành, chị T. đưa con về nhà và đến tối cháu Đ. có hiện tượng nôn, trớ. Tiếp đó, vợ chồng chị T. tiếp tục đưa con đến gửi tại cơ sở trông giữ của An và Lành. Thấy cháu Đ. quấy khóc, An lại tiếp tục có hành vi bạo hành khiến cháu bé bất tỉnh.

Theo chị T. kể lại, khi chị đến lớp thì đã thấy con trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt. Nhìn thấy con như vậy, chị chỉ biết khóc, vội vàng thay áo cho con rồi cùng bảo mẫu đưa con đến Trạm Y tế xã Vạn Điểm sơ cứu, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp I và Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Khi đến bệnh viện, các bác sỹ nhận định, bé đã tử vong tại nhà.

Tại phiên tòa, cả An và Lành đều thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục gửi lời xin lỗi gia đình bị hại. Hai bị cáo khai, từ khi bị khởi tố, bắt tạm giam, cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ với hành vi đã gây ra. Bị cáo đã tác động đến gia đình bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại và mong muốn HĐXX xem xét để có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe. Căn cứ vào tính chất, hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị An mức án chung thân và Nguyễn Thị Lành 20 năm tù cùng về tội "Giết người".

Dương Đại Long tại cơ quan Công an

Dương Đại Long tại cơ quan Công an

Cha dượng, mẹ kế hành hạ con riêng

Ngày 08/8/206, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Đại Long (SN 1997, ngụ khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM) để điều tra làm rõ về hành vi "hành hạ người khác", đồng thời Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích" và "bạo hành trẻ em".

Theo xác minh ban đầu của cơ quan Công an, trước đó vào ngày 30/7/2026, cháu P.G.K.L (SN 2015, ngụ KP.Tân Bình 2, P.Bình Phước, TP.Đồng Nai) được người cậu ruột là anh L.Đ.T (SN 1990, ngụ KP.Tân Đồng, P.Bình Phước, TP.Đồng Nai) đưa đến Công an phường Bình Phước trình báo về việc bị người lớn bạo hành. Ngay sau đó, Công an phường đã tiến hành xác minh vụ việc và xác định cháu P.G.K.L là con riêng của chị L.T.M.L (SN 1991, ngụ KP.Tân Bình 2, P.Bình Phước, TP.Đồng Nai), đã bị đối tượng Dương Đại Long, đang sinh sống cùng nhà như vợ chồng với chị L.T.M.L, nhiều lần có hành vi dùng vũ lực bạo hành, gây thương tích.

Mỗi lần con gái bị hành hạ, người mẹ đều chứng kiến nhưng không có động thái can ngăn

Mỗi lần con gái bị hành hạ, người mẹ đều chứng kiến nhưng không có động thái can ngăn

Ngay sau đó, đối tượng Long được đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai. Tại đây, Long khai nhận đã cùng chị L.T.M.L có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ năm 2021, cùng với con gái riêng của chị là cháu P.G.K.L. Do thời gian gần đây, cháu P.G.K.L bị giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập kém nên Long thường xuyên kiểm tra cháu học bài ban đêm và nhiều lần dùng vũ lực đánh đập cháu. Đỉnh điểm là các ngày 27, 28 và 29/7/2026, Long dùng tay kéo tai, tát vào mặt khiến cháu L. khóc thét vì đau đớn, thậm chí Long dùng tay đánh vào mặt khiến cháu bị chảy máu mũi. Riêng vào tối 29/7/2026, Long không cho cháu đi tắm mà bắt quỳ gối tại phòng ngủ rồi dùng một thanh gỗ nhỏ dài khoảng 60cm (được quấn kín bằng băng keo trong) đánh liên tiếp vào vùng chân và mông của cháu. Bị đánh đau, cháu L. khóc thì Long dí thanh gỗ vào gần miệng cháu và yêu cầu phải im lặng. Sau đó, Long bắt cháu quỳ gối úp mặt vào cửa đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau mới cho đi ngủ.

Điều đáng nói là tất cả những lần Long đánh đập, bạo hành cháu L. đều có sự chứng kiến của người mẹ ruột, nhưng người mẹ này không hề có hành động can ngăn hoặc có động thái gì để bảo vệ con gái của mình. Vào đêm 30/7, tranh thủ lúc đi ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của một người ở gần nhà để gọi điện cho cậu ruột là anh L.Đ.T để cầu cứu. Nhờ đó, người cậu này mới biết cháu gái bị bạo hành nên nhanh chóng đến giải cứu và đưa đến Công an phường Bình Phước trình báo sự việc.

Vết thương bầm tím trên người cháu L. do bị hành hạ

Vết thương bầm tím trên người cháu L. do bị hành hạ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trước đó vào chiều ngày 02/5/2026, Công an xã Hòa Hiệp, TPHCM tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (SN 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch: toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé. Chỉ trong ngày 02/5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng này cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bạo hành trẻ em hiện là một thực trang nhức nhối, đáng buồn. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên có biện pháp thật mạnh để răn đe, giáo dục, quản thúc đối các đối tượng đã có hành vi bạo hành với trẻ em nhằm làm tấm gương cho nhiều kẻ khác tránh vi phạm.

NAM ANH - MINH THẮNG

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/gia-dinh/hoi-chuong-bao-dong-ve-hanh-vi-bao-hanh-tre-em_196382.html