Hồi chuông chúc nguyện

Ba hồi chuông trống quyện lời kinh/Ngày mới thiêng liêng đã chuyển mình/Sứ mệnh giống nòi vươn bốn biển/Trời Nam đất Việt sáng niềm tin.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Tháng bảy, một Tây, lúc 6 giờ

Hừng đông quê mẹ tựa bài thơ

Trống chuông Bát Nhã đồng vang vọng

Chúc nguyện non sông vững cõi bờ.

Chính quyền hai cấp kể từ nay

Ghi dấu Lạc Hồng cất cánh bay

Tổ quốc thiêng liêng trang sử mới

Ngàn năm văn hiến rạng tương lai.

Nước Việt sáu mươi ba tỉnh, thành

Nay là ba mươi bốn phương danh

Vùng miền sáp nhập gầy cơ nghiệp

Sánh bước năm Châu đón gió lành.

Đạo-Đời son sắt thuở cha ông

Con cháu noi gương vẹn tấc lòng

Dâu bể đồng hành chung phụng sự

An dân hộ quốc thịnh Tiên Rồng.

Ba hồi chuông trống quyện lời kinh

Ngày mới thiêng liêng đã chuyển mình

Sứ mệnh giống nòi vươn bốn biển

Trời Nam đất Việt sáng niềm tin.

Tác giả: Tâm Chơn - Hoa Kỳ, chiều 30/06/2025

(Nhân sự kiện tất cả các chùa đồng thỉnh 3 hồi chuông trống Bát Nhã cầu quốc thái dân an vào sáng 01/07 cho ngày đầu tiên các địa phương trên cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp).

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/hoi-chuong-chuc-nguyen.html