Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam: Nghĩa tình trọn vẹn trong Tháng Bảy tri ân
Tháng Bảy về, mỗi chúng ta đều bùi ngùi, xúc động khi nhớ về những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tháng Bảy năm nay, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Cựu CAND Việt Nam phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động tri ân nghĩa tình trên quê hương Vĩnh Long.
Chia sẻ về chương trình tri ân đầy ý nghĩa này, Thiếu tướng, AHLLVTND Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong dịp này, Hội Cựu CAND Việt Nam phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị đồng hành đã dành khoảng 390 triệu đồng cho công tác tri ân. Trong đó, trao 165 phần quà gửi tặng tri ân 165 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 101 phần quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trần Đại Nghĩa thông qua UBND xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời trao học bổng hỗ trợ 2 cháu học sinh là con liệt sĩ CAND tại tỉnh Vĩnh Long….
Những câu chuyện cảm động đằng sau mỗi phần quà
Có tận mắt chứng kiến những bước chân chầm chậm, những mái đầu bạc trắng, đôi tay run run nhưng đôi mắt ấm áp niềm vui của các Mẹ Việt Nam Anh hùng khi được mời tham dự buổi gặp mặt ấm áp do cấp ủy chính quyền địa phương phối hợp Hội Cựu CAND Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức mới cảm nhận hết sự thiêng liêng của tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Thiếu tướng AHLLVTND Vũ Hùng Vương ân cần thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng (97 tuổi) ở xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long.
Chị Lê Thị Gần, con gái Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chính (91 tuổi, ngụ tại ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ, Vĩnh Long) xúc động gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền, Hội Cựu CAND Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long khi tới dự gặp mặt. Mẹ Đặng Thị Chính có chồng và một người con trai đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc. Ở tuổi 91, mẹ Chính đã lẫn nhiều, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào sự chăm sóc của chị Gần và các cháu. Sự thăm hỏi, tri ân kịp thời của Hội Cựu CAND Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, phần nào xoa dịu những đau thương, mất mát của mẹ Chính và gia đình.

Thay mặt Hội Cựu CAND Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng.
Đón nhận phần quà nghĩa tình do Thiếu tướng Vũ Hùng Vương và đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long cùng Đoàn công tác Hội Cựu CND Việt Nam trao tặng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sáng (97 tuổi, ở xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) móm mén cười, giọng mẹ run run xúc động. Những phần quà chính là lời tri ân, lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay gửi tới các mẹ và các Anh hùng - Liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Trong số 165 Mẹ Việt Nam Anh hùng được đoàn công tác Hội Cựu CAND Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi, tri ân trao quà dịp này, có nhiều mẹ nay tuổi cao, sức yếu như mẹ Nguyễn Kim Hảo (99 tuổi, ở ấp Bình An, xã Ngãi Tứ) có chồng và 2 con là liệt sĩ, hay mẹ Từ Thị Út (88 tuổi, ở ấp An Hòa B, xã Ngãi Tứ) có chồng và 1 người con là liệt sĩ. Mấy năm gần đây, sức khỏe các mẹ rất yếu, mọi sinh hoạt đều trông cậy vào sự chăm sóc của con và các cháu.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương phối hợp các đơn vị đồng hành trao quà cho 2 cháu học sinh con liệt sĩ CAND nhằm động viên các cháu vươn lên trong học tập.
Dịp này, không chỉ tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Hội Cựu CAND Việt Nam và các đơn vị đồng hành còn chia sẻ khó khăn với các đồng chí thương binh như: nữ thương binh hạng 3/4 Mai Thị Thu, ở ấp Kinh Cũ, xã Lương Hòa; thương binh hạng 4/4 Trần Văn Đấu, ở Ấp 4, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long; đồng thời Hội cũng chia sẻ, trao quà động viên 101 thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Là thân nhân liệt sĩ CAND Lương Văn Vũ - Phó trưởng Công an xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm cuối tháng 4/2019, chị Huỳnh Thị Hằng, vợ anh Vũ, dù bận đi làm thêm cũng gắng bố trí thời gian chở con trai Lương Gia Huy (11 tuổi, học sinh lớp 5) tới tham dự chương trình gặp mặt "Thắp sáng ước mơ". Chị Hằng xúc động, nghẹn ngào nhớ lại, ngày anh Vũ hy sinh, bé Huy chưa tròn 4 tuổi. Từ ngày anh Vũ đi xa, chị Hằng một vai gánh vác gia đình, làm thuê bươn chải nuôi con trong điều kiện không có đất canh tác, việc làm không ổn định, chủ yếu sống nhờ vào tiền trợ cấp liệt sĩ hàng tháng của anh Vũ nên cuộc sống của hai mẹ con khá chật vật. Sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng CAND và cộng đồng chính là điểm tựa giúp chị Hằng vững tin vượt qua khó khăn, khích lệ động viên cháu Huy vươn lên trong học tập.
"Thắp sáng ước mơ" cho thế hệ tương lai
Cùng với công tác tri ân người có công, Hội Cựu CAND Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đặc biệt chú trọng đến công tác khuyến học, khuyến tài. Việc trao tặng Quỹ Khuyến học Trần Đại Nghĩa và hỗ trợ học bổng dài hạn cho các em học sinh là con liệt sĩ CAND thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

Hội Cựu CAND Việt Nam và Hội Cựu CAND tỉnh Vĩnh Long thăm tặng quà đồng chí Lê Quang Đạo, Nguyên Trưởng Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long cũ), là Hội viên Hội Cựu CAND xã Tam Bình mắc bệnh hiểm nghèo.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương chia sẻ: "Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất để các cháu vững bước đến trường, mà còn là niềm tin, sự sẻ chia và lời động viên để các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng ước mơ". Đồng chí mong muốn các cháu học sinh luôn chăm ngoan, trân trọng sự hy sinh của các thế hệ cha anh, phấn đấu để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để phát triển Quỹ khuyến học, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng như chương trình "Thắp sáng ước mơ" của Hội Cựu CAND Việt Nam và các đơn vị đồng hành triển khai tại Vĩnh Long đã đọng lại hơi ấm của tình đồng chí, tình thương yêu và sự tri ân sâu sắc. Hoạt động không chỉ góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương mà còn tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.













