Hối hả ở cảng cá trước thời khắc bão đổ bộ
Một ngày trước khi bão số 5 đổ bộ, Cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cấp tập, khẩn trương để chạy đua với gió bão. Ngư dân vẫn kịp thu hoạch những mẻ lưới 'vét', thuyền về đầy ắp cá tôm.

8h sáng 24/8, khi phiên chợ sáng vừa tan cũng là lúc ngư dân, tiểu thương ở Cảng cá Cửa Sót thu dọn và đón những chiếc thuyền “vét” cuối cùng trước thời khắc bão số 5 đổ bộ.

Trên bến, dưới thuyền, ai nấy hối hả, đốc thúc cùng nhau bưng bê, vận chuyển hải sản lên thuyền, dọn dẹp ngư lưới cụ.

Nhận được tin báo bão từ radio, chiếc tàu mang số hiệu TH 91386 TS của ngư dân Nguyễn Sen (57 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) nhanh chóng chuyển hướng về Cảng Cửa Sót cập bờ, đưa hải sản lên bến để bán cho thương lái.

Hải sản bán xong, ngư dân nhanh chóng thu dọn để đưa tàu vào âu tránh trú bão. Đang buộc dây trên mũi tàu, ngư dân Nguyễn Sen bày tỏ lo lắng: “Bão số 5 được dự báo rất mạnh nên chúng tôi phải sớm phòng bị, đưa tàu về bến neo đậu cho kịp chống bão”.

Bên cạnh, chiếc tàu dưới 15m của ngư dân Ngô Văn Hiếu (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa cập bến. 6 ngày vật lộn ở biển khơi, chiếc tàu mang về gần 1 tấn cá thu ngừ.

Bưng khay cá tươi xanh từ trên thuyền trao cho người nhà dưới bến, ngư dân Ngô Văn Hiếu nở nụ cười hiền khô nói: "Nghề này vất vả, nguy hiểm nhưng vui, nhất là mỗi khi trúng đậm lộc biển. Chuyến vét trước khi bão đến nhưng chúng tôi vẫn thu về được khoảng 150 triệu đồng".

Cùng thời điểm, chiếc tàu của ông Ngô Hữu Việt (46 tuổi, trú xã Lộc Hà) sau 4 ngày ra khơi cũng nhận được “lộc biển” trị giá gần 70 triệu đồng. “Nếu không có bão thì tàu chúng tôi chưa về đâu", ngư dân Nguyễn Văn Quốc nói.

Sau chuyến ra khơi dài ngày ở vùng biển Bạch Long Vĩ, chiếc tàu chở 6 thuyền viên của chủ tàu Nguyễn Văn Nam (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) hoàn thành chuyến đi dài ngày với đầy ắp cá tôm.

Sau gần 1 tuần ra khơi, khi nhận được tin bão, chiếc thuyền nhanh chóng kết thúc lộ trình để đưa thuyền viên trở về quê nhà, ngay gần Cảng cá Cửa Sót. Quần áo, bảo hộ lao động, ngư lưới cụ cũng được các thuyền viên gói gém cẩn thận.

Trở về với nhiều hành trang sau những ngày bám biển mưu sinh, nay ngư dân sẵn sàng tâm thế cùng gia đình “đón bão”. Với họ, “đi là để trở về”.

Trên bến, người dân tất bật chặt cây cối, dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp để sẵn sàng chống bão mạnh, giật cấp 15. Nhân viên xăng dầu ở Cảng cá Cửa Sót cũng nhanh tay chặt cành cây bàng ngay bên cạnh cây xăng để tránh thiệt hại không đáng có khi bão đổ bộ.

Hà Tĩnh được dự báo là tâm bão số 5, những ngày qua, công tác chuẩn bị phòng chống bão được triển khai đồng bộ.

Phía bên kia cảng cá là khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ở đây, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương,… chung tay cùng ngư dân giằng néo tàu thuyền. Ông Thân Quốc Tế, Phó giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Hà Tĩnh thông tin, hiện đã có gần 500 tàu cá vào neo đậu tại 4 khu neo đậu trên toàn tỉnh, đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đến 5h ngày 24/8, đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 3.984 phương tiện/10.994 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.Trong đó, tổng số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến bãi (không ra khơi) là 3.984 phương tiện/10.854 lao động. Tổng số phương tiện đang hoạt động trên biển: 41 phương tiện/140 lao động. Toàn bộ số phương tiện đã liên lạc được.Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện lệnh cấm biển lúc 18h ngày 23/8/2025.

Rời Cảng cá Cửa Sót khi mây đen kéo đến ngùn ngụt nhưng hình ảnh đoàn kết, yêu thương ở vùng đất nhiều “phong ba, bão táp” này cũng làm bao người ấm lòng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hoi-ha-o-cang-ca-truoc-thoi-khac-bao-do-bo-10313654.html