Hồi hộp chờ đón người thân từ Ukraine về nước

Nhiều người có mặt tại sân bay Nội Bài sáng ngày 8/3 để chờ đón người thân trở về từ vùng chiến sự Ukraine.

Sáng 8/3, nhiều người thân, gia đình của 287 hành khách trong chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines, chở công dân Việt Nam từ Ukraine về nước đã có mặt sớm tại sân bay Nội Bài - Hà Nội để chờ đón người thân. (Ảnh: Trọng Phú)

Sáng 8/3, nhiều người thân, gia đình của 287 hành khách trong chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines, chở công dân Việt Nam từ Ukraine về nước đã có mặt sớm tại sân bay Nội Bài - Hà Nội để chờ đón người thân. (Ảnh: Trọng Phú)

Nơi đón hành khách trở về từ Ukraine là sảnh A1, nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Dự kiến trưa nay chuyến bay sẽ hạ cánh.

Nơi đón hành khách trở về từ Ukraine là sảnh A1, nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Dự kiến trưa nay chuyến bay sẽ hạ cánh.

Tại sân bay, nhiều người có thời gian sinh sống, làm việc tại Ukraine bày tỏ vui mừng khi gặp lại nhau.

Tại sân bay, nhiều người có thời gian sinh sống, làm việc tại Ukraine bày tỏ vui mừng khi gặp lại nhau.

Chia sẻ với VOV.VN, chị Nguyễn Thị Thanh (áo đen bên trái) cho biết, chị cùng gia đình đến đón con gái trở về từ Odessa. Chị cảm thấy rất may mắn khi con gái và gia đình kịp đón chuyến bay đầu tiên chở công dân từ nơi đang xảy ra chiến sự là Ukraine về Việt Nam.

Chia sẻ với VOV.VN, chị Nguyễn Thị Thanh (áo đen bên trái) cho biết, chị cùng gia đình đến đón con gái trở về từ Odessa. Chị cảm thấy rất may mắn khi con gái và gia đình kịp đón chuyến bay đầu tiên chở công dân từ nơi đang xảy ra chiến sự là Ukraine về Việt Nam.

Những đóa hoa rất đặc biệt được làm từ bim bim được mang lên sân bay để đón những đứa cháu lâu ngày mới gặp.

Những đóa hoa rất đặc biệt được làm từ bim bim được mang lên sân bay để đón những đứa cháu lâu ngày mới gặp.

Người thân xem bảng điện tử để chờ đón chuyến bay hạ cánh.

Người thân xem bảng điện tử để chờ đón chuyến bay hạ cánh.

Người thân xem thông tin tình hình ở Ukraine và chuyến bay.

Người thân xem thông tin tình hình ở Ukraine và chuyến bay.

Bạn Đinh Việt Hoàng (áo đen bên trái) cho biết đang đi đón bạn trở về từ Ukraine. "Chúng tôi đã xin nghỉ học để đến từ sớm đón bạn. Có lẽ khi gặp bạn tôi sẽ mừng mà bật khóc" - Hoàng cho biết.

Bạn Đinh Việt Hoàng (áo đen bên trái) cho biết đang đi đón bạn trở về từ Ukraine. "Chúng tôi đã xin nghỉ học để đến từ sớm đón bạn. Có lẽ khi gặp bạn tôi sẽ mừng mà bật khóc" - Hoàng cho biết.

Một em nhỏ cùng gia đình chờ đợi người thân từ Ukraine về.

Một em nhỏ cùng gia đình chờ đợi người thân từ Ukraine về.

Chị Nguyễn Thị Tuyến (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết tình hình chiến sự ở nơi bạn chị sinh sống tại Ukraine rất khắc nghiệt. Trẻ em và người lớn thường xuyên phải sống dưới những tầng hầm thiếu thốn máy sưởi, thức ăn. "Tôi rất mừng vì bạn tôi và gia đình kịp về Việt Nam. Dù tài sản mất hết nhưng còn người thì vẫn có thể làm lại được". - chị Tuyến chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Tuyến (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết tình hình chiến sự ở nơi bạn chị sinh sống tại Ukraine rất khắc nghiệt. Trẻ em và người lớn thường xuyên phải sống dưới những tầng hầm thiếu thốn máy sưởi, thức ăn. "Tôi rất mừng vì bạn tôi và gia đình kịp về Việt Nam. Dù tài sản mất hết nhưng còn người thì vẫn có thể làm lại được". - chị Tuyến chia sẻ.

Phi Long - Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoi-hop-cho-don-nguoi-than-tu-ukraine-ve-nuoc-post929015.vov