Hội LHPN TP Lào Cai: Cầu nối yêu thương giúp người dân vượt qua thiên tai

'Mưa lũ đã tạm ngưng nhưng thiệt hại của nó vẫn còn hiện hữu quá lớn. Sức nhỏ làm việc nhỏ, Hội LHPN TP Lào Cai đã cố gắng trong khả năng của mình để kêu gọi, làm cầu nối cho các nhà hảo tâm chia sẻ được tấm lòng của họ đến với những chị em hội viên, những người dân đang phải chịu cảnh mất nhà cửa do sạt lở đất.' - Chị Đồng Tố Nga, Chủ tịch Hội LHPN TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết.

 Chị Đồng Tố Nga, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thăm hỏi chị em hội viên bị sạt lở nhà do mưa lớn, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi

Chị Đồng Tố Nga, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thăm hỏi chị em hội viên bị sạt lở nhà do mưa lớn, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi

Người dân khu tái định cư xã Cam Đường xúc động khi nhận được lời hỏi thăm, động viên của Hội LHPN TP Lào Cai cùng mạnh thường quân.

Mặc dù không có thương vong nhiều về người, tuy nhiên do nằm ven sông Hồng nên toàn TP Lào Cai cũng đã chìm trong nước lũ. Sau lũ là khối lượng lớn bùn đất phù sa đọng lại ở khắp các tuyến đường, nhà cửa. Không chỉ vậy, mưa lớn cũng đã gây sạt lở tại khu tái định cư của xã Cam Đường, TP Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng loạt hộ dân phải di dời, hiện chưa có nhà để trở về.

Trước tình hình đó, Hội LHPN TP Lào Cai đã nhanh chóng huy động cán bộ hội viên tham gia cùng lực lượng trên địa bàn bắt tay vào hỗ trợ người dân, đồng thời kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay. Nhờ sự vào cuộc linh hoạt, kịp thời mà người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại các xã, phường của TP Lào Cai đều được đảm bảo cuộc sống tạm thời trong giai đoạn khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Hàng nghìn suất ăn đầy đủ dinh dưỡng vẫn đang hàng ngày được Hội LHPN TP Lào Cai cùng các mạnh thường quân trao tặng cho người dân bị sạt lở hư hại nhà cửa đang phải sống tạm ở nhà văn hóa xã.

"Thiên tai luôn quá khắc nghiệt, khi Lào Cai liên tiếp xảy ra sạt lở, thương vong, tôi đã thấy rất đau lòng, lo lắng trước những mất mát của người dân, chỉ trong chớp mắt đã lâm vào cảnh không nhà cửa, thậm chí có nhiều người còn mất đi tính mạng. Tôi chỉ góp được một sức nhỏ của mình để hỗ trợ bà con phần nào. Thật sự khâm phục các chị em cán bộ phụ nữ ở địa phương, đã rất xông xáo, sát sao đến đời sống của người dân, không ngại khó khăn vất vả mà luôn đồng hành cùng họ trong lúc nguy nan nhất." - Chị Đào Thanh Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vạn Thắng, Lào Cai chia sẻ.

Nhiều phần quà cùng những lời hỏi han, động viên ân cần đã kịp thời đến với người dân.

Chỉ tính riêng trong tuần qua, đã có hơn 1000 suất cơm, xôi, quà bánh nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá gần 500 triệu đồng đã được Hội LHPN thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cùng các nhà hảo tâm trao tặng đến tay của những hội viên và người dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn. "Khi Sa Pa xảy ra sạt lở đất, các chị em hội viên phụ nữ ở những địa phương khác cũng đã chung tay vào hỗ trợ nên khi TP Lào Cai, Bảo Yên cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai, chúng tôi cũng muốn san sẻ cùng mọi người. Có gì cho nấy, có bao nhiêu chia sẻ bấy nhiêu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chỉ mong không có ai phải chịu đói, phải chịu đứt bữa." - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Sa Pa Hầu Tuyết Lan cho hay.

Hội LHPN thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai hỗ trợ thực phẩm cho các huyện chịu thiệt hại nặng hơn.

Không chỉ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm mà chính các cán bộ, hội viên hội LHPN các xã, huyện khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng đã có sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời đến với những địa phương chịu thiệt hại nặng nề hơn.

"Trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều tấm lòng hảo tâm, chia sẻ với bà con bị ảnh hưởng của mưa lũ và sạt lở đất. Đặc biệt là sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh Lào Cai, Hội LHPN thị xã Sa Pa, cán bộ hội viên phụ nữ xã Tả Phìn đã dành trọn tình yêu thương cho hội viên, phụ nữ và nhân dân khu vực bị cô lập. Đó không chỉ là những xuất cơm nóng, nhu yếu phẩm mà đó còn là tình yêu thương, thể hiện tinh thần đoàn kết, "Lá lành đùm lá rách" của Hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh. Bão giông có thể qua đi nhưng câu chuyện tình người sẽ luôn còn mãi" - Chị Nga bày tỏ.

Anh Đào

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-tp-lao-cai-cau-noi-yeu-thuong-giup-nguoi-dan-vuot-qua-thien-tai-20240914154324318.htm