Hội Nhà báo Việt Nam về nguồn Thái Nguyên: Tinh thần nhà báo chiến sĩ trường tồn cùng thời đại

Ngày 20/4, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội dẫn đầu tổ chức chương trình 'Về nguồn' tại Thái Nguyên.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: NBCL

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: NBCL

Hành trình về nguồn, lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Đoàn đến tham quan Di tích Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Tại mảnh đất này, cách đây tròn 75 năm, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn ác liệt, những người làm báo cách mạng đã tập hợp, thống nhất vào Hội Nhà báo Việt Nam.

Sự ra đời của Hội không chỉ đánh dấu bước trưởng thành về mặt tổ chức của giới báo chí mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm ngày càng lớn lao của báo chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

75 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ những người làm báo trên cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam về nguồn Thái Nguyên. Ảnh: NBCL

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam về nguồn Thái Nguyên. Ảnh: NBCL

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Di tích Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NBCL

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại Di tích Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: NBCL

Tại Điềm Mặc, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã có một hoạt động tri ân đầy ý nghĩa. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trực tiếp trao tặng những phần quà ấm áp đến các gia đình thương binh, liệt sĩ và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm xã hội của những người làm báo đối với cộng đồng, đặc biệt là những người đã có những đóng góp, hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc.

Đoàn tham quan Di tích Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Tại mái trường này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã có bài phát biểu xúc động, tri ân các thế hệ nhà báo tiền bối và khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm báo trong bối cảnh hiện nay.

"Trong không khí thiêng liêng của mảnh đất ATK lịch sử, tôi vô cùng xúc động được đứng tại trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - cái nôi đào tạo những thế hệ nhà báo chiến sĩ cách mạng đầu tiên," ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Ông đã gợi nhớ về những học viên ưu tú từ khắp mọi miền đất nước, những người mang trong mình "nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng yêu nước nồng nàn", đã trưởng thành từ mái trường đơn sơ này để rồi dùng ngòi bút "viết lên những trang báo thấm mồ hôi và máu xương, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, lừng lẫy năm châu".

Chủ tịch Lê Quốc Minh khẳng định, dù Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng nay đã là di tích lịch sử, nhưng "tinh thần Huỳnh Thúc Kháng, tinh thần những nhà báo chiến sĩ năm xưa sẽ mãi trường tồn cùng sự nghiệp Báo chí cách mạng của chúng ta".

Mỗi nhà báo phải trở thành "chiến sĩ biên phòng" trên không gian mạng, bảo vệ độc giả và giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc trong kỷ nguyên số.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chỉ rõ những thách thức mới mà thế hệ nhà báo đương đại phải đối mặt, không còn là bom đạn chiến tranh mà là "hàng ngàn hàng vạn tin giả, đối mặt với bão thông tin hỗn loạn từ mạng xã hội". Ông kêu gọi mỗi nhà báo phải trở thành "chiến sĩ biên phòng" trên không gian mạng, bảo vệ độc giả và giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc trong kỷ nguyên số.

Thay mặt thế hệ người làm báo hôm nay, ông Lê Quốc Minh đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các bậc tiền bối, hứa tiếp nối truyền thống vẻ vang, viết tiếp bản hùng ca báo chí cách mạng bằng ngôn ngữ của thời đại số, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân.

"Chúng tôi xin hứa với các thế hệ nhà báo đi trước: Dù đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, dù thế giới đang đổi thay biến động, phẩm chất kiên trung của người làm báo cách mạng trong mỗi chúng tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu" - Chủ tịch Lê Quốc Minh khẳng định.

Đoàn công tác tham quan khu trưng bày tại Di tích Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NBCL

Đoàn công tác tham quan khu trưng bày tại Di tích Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NBCL

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-ve-nguon-thai-nguyen-tinh-than-nha-bao-chien-si-truong-ton-cung-thoi-dai-179250420183650967.htm