Hồi sinh 'đất vàng' Trần Phú thành điểm hẹn vui Xuân của người dân TP.HCM

Khu 'đất vàng' 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (TP HCM) bị bỏ hoang nhiều năm đã được chỉnh trang thành công viên xanh phục vụ cộng đồng, thu hút người dân đến vui chơi dịp Tết và tạo điểm nhấn cảnh quan giữa lòng đô thị.

Linh vật ngựa khổng lồ dài 7,5 m, nặng khoảng 5 tấn tạo điểm nhấn cho công viên này.

Linh vật ngựa khổng lồ dài 7,5 m, nặng khoảng 5 tấn tạo điểm nhấn cho công viên này.

Nhiều năm qua, khu đất 152 Trần Phú là bãi trống quây tôn kéo dài nhiều năm, cỏ mọc xen rác thải, gây mất mỹ quan và lãng phí quỹ đất trung tâm.

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu đất 152 Trần Phú, phường Chợ Quán là 1 trong 9 dự án được thành phố triển khai chỉnh trang thí điểm nhằm bổ sung không gian xanh và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Từ một khu đất bỏ trống nhiều năm giữa tuyến đường sầm uất, sau thời gian thi công gấp rút, khu đất 152 Trần Phú như khoác lên mình diện mạo mới, trở thành công viên mở phục vụ cộng đồng dịp Tết.

Khu đất vàng 152 Trần Phú bỏ hoang nhiều năm nay đã trở thành công viên tạm phục vụ người dân.

Khu đất vàng 152 Trần Phú bỏ hoang nhiều năm nay đã trở thành công viên tạm phục vụ người dân.

Việc cải tạo khu “đất vàng” thành công viên tạm đã giúp khu vực trở nên thông thoáng, sạch đẹp, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng trong bối cảnh đô thị ngày càng thiếu mảng xanh.

Theo quan sát, công viên rộng khoảng 3.000 m² được san nền phẳng, bố trí lối đi bộ, tiểu cảnh và các mảng cây xanh. Phần vỉa hè rộng khoảng 1.000 m² cũng được cải tạo đồng bộ, tạo sự kết nối thông suốt giữa không gian trong và ngoài công viên.

Trung tâm khuôn viên là linh vật ngựa khổng lồ dài 7,5 m, nặng khoảng 5 tấn, được tạo hình từ khung thép qua bàn tay nghệ nhân, lắp hệ thống đèn chiếu sáng toàn thân, nổi bật cả ban ngày lẫn khi đêm xuống.

Khu vực này trở nên rực rỡ bởi các đại cảnh, tiểu cảnh ngày Xuân.

Khu vực này trở nên rực rỡ bởi các đại cảnh, tiểu cảnh ngày Xuân.

Xung quanh linh vật là các tiểu cảnh được thiết kế từ vật liệu gần gũi như tre, kết hợp hoa Tết truyền thống gồm: cúc, mào gà, mai, tắc, điểm xuyết thêm đào hồng và hồ sen, tạo nên không gian vừa sinh động vừa đậm sắc Xuân.

Những ngày cận Tết, từ sáng sớm đến chiều tối, nơi đây thu hút đông người dân, du khách đến dạo bộ, chụp ảnh, tập thể dục và thư giãn.

Bà Lê Thị Hòa, ngụ phường Chợ Quán chia sẻ: “Trước đây chỗ này quây kín, vừa bẩn vừa tối, đi ngang qua ai cũng ngại. Giờ thành công viên, lại có linh vật đẹp mắt, mỗi chiều tôi đều ra đây đi bộ, cảm giác khu phố sáng sủa hẳn lên”.

Các tiểu cảnh được bố trí bắt mắt, thu hút sự chú ý của người dân, du khách.

Các tiểu cảnh được bố trí bắt mắt, thu hút sự chú ý của người dân, du khách.

Ông Nguyễn Quốc Khang chia sẻ: “Ở khu trung tâm rất hiếm chỗ rộng rãi như thế này. Dịp Tết có thêm nơi dạo xuân, chụp hình cho cả gia đình là điều rất đáng quý”.

Công trình được thi công trong thời gian ngắn, tập trung hoàn thiện cảnh quan, cây xanh và hệ thống chiếu sáng để kịp phục vụ người dân đón Tết.

Cùng với các dự án khác, việc đưa khu đất 152 Trần Phú vào sử dụng không chỉ góp phần giải quyết tình trạng đất bỏ hoang kéo dài mà còn mở ra hướng tiếp cận linh hoạt trong khai thác quỹ đất đô thị.

Từ một bãi trống giữa trung tâm, nơi đây đã trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng giàu sức sống, vừa mang tính cảnh quan, vừa tạo điểm nhấn văn hóa – thị giác cho đô thị trong những ngày đầu Xuân.

Một số hình ảnh khác:

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hoi-sinh-dat-vang-tran-phu-thanh-diem-hen-vui-xuan-cua-nguoi-dan-tp-hcm-511459.html