Hội Thiện nguyện Hành tinh xanh: Hạt giống xanh gieo mầm hy vọng

Vừa qua, Hội Thiện nguyện Hành tinh xanh đã thực hiện dự án trồng cây tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và thao trường Núi Đỏ, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, thể hiện lòng biết ơn đối với các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập Tổ quốc.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, một hoạt động đầy ý nghĩa đã diễn ra tại thao trường Núi Đỏ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 200 cây xà cừ, 30 cây xoài và 30 cây dừa xiêm được vận chuyển đến đây trên chiếc xe chở đầy mầm xanh. Những cây xanh này không chỉ là sự hiện diện của thiên nhiên, mà còn là kỳ vọng và khát khao của các thành viên Hội Thiện nguyện Hành tinh xanh và cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận về việc phục hồi mảng xanh, xây dựng một hệ sinh thái bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đây là một phần trong chiến dịch lớn hơn của Hội với mục tiêu “1 triệu cây xanh” trong năm 2024. Trước sự kiện, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban thường vụ Hội đã phối hợp chặt chẽ để rà soát và quy hoạch khu vực trồng cây, xác định số lượng và loại cây cần thiết. Để chuẩn bị cho buổi trồng cây, hố trồng, phân bón, nước tưới và các vật dụng cần thiết đã được chuẩn bị sẵn sàng. Những cây xanh được trồng không chỉ mang lại bóng mát, cải thiện chất lượng không khí mà còn góp phần ngăn chặn xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước và tạo nên một hệ sinh thái đa dạng. Việc lựa chọn các loại cây như xà cừ, xoài, dừa xiêm cũng thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng của ban tổ chức, nhằm đảm bảo sự thích nghi của cây với điều kiện khí hậu và đất đai tại địa phương.

 Những cây xanh được trồng với kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái bền vững.

Những cây xanh được trồng với kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái bền vững.

Anh Trần Ngọc Khánh, Chính trị viên của Tiểu đoàn Bộ binh 610 thuộc Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận xúc động chia sẻ: “Tại khu vực Núi Đỏ có khí hậu nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và đặc biệt là thiếu cây xanh. Do đó khi được Hội thiện nguyện Hành tinh xanh hỗ trợ cây xanh, các đồng đội rất hứng khởi. Thay mặt đơn vị cùng các cán bộ chiến sĩ tôi xin gửi lời cảm ơn đến Hội khi đã đồng hành cùng đơn vị vun trồng mảng xanh nơi đây”.

Tại buổi lễ trồng cây, anh Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Hội Thiện nguyện Hành tinh xanh bày tỏ niềm tự hào và sự cảm ơn đối với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội. Phó Chủ tịch Hội Thiện nguyện Hành tinh xanh cho biết, Hội sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình tương tự để đạt được mục tiêu “1 triệu cây xanh” trong năm 2024, đồng thời mong mỏi các tổ chức và cá nhân khác cùng chung tay thực hiện các giá trị nhân văn này, lan tỏa thông điệp về một cuộc sống xanh và bền vững.

 Hoạt động có sự tham gia của các bạn nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động có sự tham gia của các bạn nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Dự án này không chỉ là một hoạt động trồng cây đơn thuần mà còn là một bức tranh sinh động về tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ. Những gương mặt rạng rỡ, những đôi tay nhỏ bé hăng hái cầm cuốc, xẻng đã tô điểm thêm cho ngày hội trồng cây một màu xanh hy vọng.

Em Huỳnh Nguyễn Gia Huy, 12 tuổi, chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Con cảm thấy rất may mắn khi được tham gia cùng chương trình ý nghĩa này. Mong muốn sau chương trình hôm nay mọi người sẽ đoàn kết hơn trong việc trồng cây, giúp cho môi trường sống của ta được trong lành, sạch đẹp hơn”.

Cùng chung niềm vui, em Bùi Ngọc Thủy Tiên, học sinh lớp 5 hào hứng bày tỏ về hoạt động ý nghĩa này “Hoạt động trồng cây của Hội rất ý nghĩa với môi trường. Con mong muốn thế giới sẽ tràn đầy màu xanh của cây cỏ, mà ở đó mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường”.

 Hội thiện nguyện sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình tương tự để đạt được mục tiêu “1 triệu cây xanh” trong năm nay.

Hội thiện nguyện sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình tương tự để đạt được mục tiêu “1 triệu cây xanh” trong năm nay.

Không chỉ các bạn nhỏ, mà ngay cả các bạn thanh niên cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động trồng cây lần này. Nguyễn Đình Trọng Nghĩa, 18 tuổi, chia sẻ: “Em biết đến chương trình của Hội do gia đình, bạn bè giới thiệu. Ngay từ đêm qua em đã rất háo hức chuẩn bị đầy đủ đồ dùng như nước, mũ nón, cuốc, xẻng… Ở lứa tuổi của mình em nhận thức được rằng các bạn trẻ hôm nay cần phải tham gia nhiều hơn những sự kiện ý nghĩa và thiết thực này để góp phần bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, điều này sẽ giúp cho cuộc sống cộng đồng xanh, trong lành hơn”.

Những chia sẻ chân thành của các em đã chạm đến trái tim của mỗi người. Đó không chỉ là niềm vui khi được trồng cây, mà còn là một lời khẳng định về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của hành tinh. Những hành động nhỏ hôm nay như việc trồng cây cũng sẽ góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau và chứng minh tinh thần “độc lập – tự do – hạnh phúc” của dân tộc Việt Nam.

Bích Hạnh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/hoi-thien-nguyen-hanh-tinh-xanh-hat-giong-xanh-gieo-mam-hy-vong-90982.html