Hội trại, khóa tu mùa hè: Chạm vào yêu thương

Giữa những ngày hè rực nắng, khi guồng quay cuộc sống hiện đại cuốn phăng biết bao tâm hồn trẻ thơ vào những vòng xoáy của công nghệ, đâu đó vẫn có có nơi mà những trái tim non trẻ tìm về hội tụ.

Tại hội trại Tuổi trẻ Phật giáo và khóa tu “Gieo hạt từ tâm - Bé về bên Phật”, lời kinh được cất lên trong sự tĩnh lặng an hòa, bước chân được dẫn dắt bằng chánh niệm, và tình bạn trẻ thơ được vun đắp đong đầy qua từng khoảnh khắc sẻ chia.

Một buổi sáng của tỉnh thức và yêu thương

Sáng ngày 6-7, tại khuôn viên Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo (xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh), gần 800 trại sinh đến từ 10 ngôi chùa trên địa bàn đã cùng nhau bắt đầu ngày mới bằng một nghi thức thiêng liêng: tụng kinh, ngồi thiền và thiền hành. Khi ánh bình minh vừa rạng, từng hồi chuông nhẹ vang cùng lời kinh chú Đại bi ngân lên như làn hương tỏa vào từng tế bào. Trại sinh ngồi lặng trong thiền định, thả lỏng những xao động thường nhật, để trở về lắng nghe chính mình. Lặng mà sáng, đơn sơ mà sâu sắc.

Khai mạc Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Khai mạc Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo tại xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Tiếp nối với thời khóa thiền hành, những bước chân nhẹ nhàng đi giữa thiên nhiên yên ả. Mỗi bước đi là một nhịp thở, mỗi hơi thở là một trở về. Trong khoảnh khắc ấy, các em không chỉ học cách bước đi trong chánh niệm mà còn học cách sống, cách cảm nhận và trân quý từng giây phút hiện tại. “Mỗi bước chân thiền hành là một lời nguyện. Trong thiền hành, em cảm thấy mình thật gần với thế giới xung quanh và với chính mình”, một trại sinh viết trong nhật ký.

Hội trại - nơi Phật pháp đi vào đời sống không chỉ là không gian tâm linh, mà còn là hành trình đưa giáo lý Phật giáo đến gần hơn với người trẻ một cách sống động. Các hoạt động như thi hồi trống Pháp, thi tìm hiểu giáo lý, các buổi sinh hoạt nhóm, và đặc biệt là đêm văn nghệ chủ đề Quê hương đã giúp các bạn trại sinh tiếp cận Phật pháp bằng trải nghiệm, bằng niềm vui và cả lòng kính ngưỡng.

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ tại chùa

Mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ tại chùa

Là một giáo viên trẻ, Quế Mai (sinh năm 1997), lần đầu tham gia hội trại với vai trò tình nguyện viên, chia sẻ đầy xúc động: “Ở hội trại, các bạn rất thân thiện như anh em một nhà, chơi hết mình, chia sẻ từng phần ăn, từng cái quạt, mặc dù ban đầu ai cũng rụt rè. Em thấy Phật pháp thật gần gũi và ấm áp. Em cũng học được cách lắng nghe người khác bằng cả trái tim. Em hiểu hơn về lòng từ bi, về sự sẻ chia. Hội trại này là một món quà tinh thần quý giá”.

Hạt giống sống đẹp nảy mầm

Trong hành trình gieo mầm đạo đức cho thế hệ tương lai, không thể không kể đến vai trò nâng đỡ từ những người làm cha mẹ. Chị Diệu Hậu, mẹ của bé Khánh Hỷ (7 tuổi), là một trong những phụ huynh gắn bó sâu sắc với các khóa tu và hội trại Phật giáo. Chị chia sẻ bằng niềm tin vững chắc của mình: “Tôi rất tin vào giáo lý Phật giáo. Đó là nền tảng đạo đức bền vững nhất cho con. Tuổi thơ tôi cũng từng tham gia các khóa tu, và tôi thấy rõ những bạn có nền tảng Phật pháp từ nhỏ đều sống rất nhân hậu”.

Hội trại - nơi Phật pháp đi vào đời sống không chỉ là không gian tâm linh, mà còn là hành trình đưa giáo lý Phật giáo đến gần hơn với người trẻ một cách sống động

Hội trại - nơi Phật pháp đi vào đời sống không chỉ là không gian tâm linh, mà còn là hành trình đưa giáo lý Phật giáo đến gần hơn với người trẻ một cách sống động

Với bé Khánh Hỷ, hội trại là một dịp được sống trong môi trường yêu thương, kỷ luật và bình an. Chị Diệu Hậu kể lại câu chuyện nhỏ nhưng đầy cảm xúc về lòng khao khát được tu tập của con: “Có lần cháu bị từ chối tham dự khóa tu mùa hè vì quá nhỏ tuổi, cháu đã khóc rưng rức. Năm nay được tham gia hội trại, cháu rất hạnh phúc”. Sự khao khát được gần gũi Phật pháp của Khánh Hỷ là niềm vui lớn, đồng thời là động lực để các bậc phụ huynh tiếp tục con đường gieo duyên lành cho con.

Sau hội trại, Khánh Hỷ trở về với nhiều thay đổi dễ thương, bé biết hỏi mẹ có mệt không, biết giúp việc nhà, biết quan tâm anh chị em… Những điều nhỏ nhặt này chính là dấu hiệu lớn của một hạt giống đạo đức đang nảy mầm, đang lớn dần trong tâm hồn con trẻ. “Con tôi trưởng thành hơn rất nhiều sau hội trại. Tôi thấy rõ khóa tu này không chỉ giúp con tự lập mà còn giúp con biết yêu thương”, chị Diệu Hậu nói trong xúc động.

Bé về bên Phật để gieo hạt từ tâm

Nếu hội trại là hành trình của người trẻ đi tìm sự vững chãi nội tâm, thì khóa tu “Gieo hạt từ tâm - Bé về bên Phật” tại Quan Âm tu viện (TP.HCM) ngày 22-6 là nơi hạt giống đạo đức bắt đầu được gieo mầm từ những điều rất nhỏ. Hơn 500 bé từ 4 đến 12 tuổi, lần đầu tiên xếp hàng ngay ngắn, chắp tay lễ Phật, ngồi thiền, trì chú “Om Mani Padme Hum”, học “bài cầu nguyện buổi sáng”, và tập ăn cơm trong chánh niệm với năm phép quán. Không gian tu học bỗng trở nên dễ thương lạ thường, khi những đôi tay bé xíu học cách chắp tay xá chào, những giọng đọc non nớt cùng tụng kinh, và những nụ cười rạng rỡ khi trả lời câu hỏi sau giờ xem phim hoạt hình “truyền thuyết về Đức Phật”.

Ni sư Huệ Đức hướng dẫn các bạn “mầm nhỏ” tại khóa tu “Gieo hạt từ tâm”

Ni sư Huệ Đức hướng dẫn các bạn “mầm nhỏ” tại khóa tu “Gieo hạt từ tâm”

Chị Nguyễn Thúy Hương, mẹ của hai bé Huy và An (7 tuổi) chia sẻ trong niềm hoan hỷ: “Mùa hè đến, cá nhân là phụ huynh cũng rất đắn đo làm sao cho con có được một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, tôi tìm khắp nơi như thám hiểm rừng, học hỏi từ thiên nhiên và bắt gặp chương trình này, vừa đúng tuổi các con, là môi trường lành mạnh, tôi đã đăng ký cho các con tham gia ngay, để các con được có trải nghiệm bổ ích”. Bé Trần Thị Ngọc Ngân (9 tuổi) bày tỏ sự yêu thích của mình: “Lần đầu tiên con được tham dự khóa tu, con thấy khóa tu vui, nhiều bạn thân thiện. Bạn giúp con rất nhiều, học được cách sống vui, ăn ngon miệng, và con còn biết về lịch sử Đức Phật”. Sau khóa tu, rất nhiều lời cảm ơn đã được gửi về, và các bé về kể rất nhiều về khóa tu, hứa hẹn phải đi khóa tiếp theo.

Em vẽ Phật

Em vẽ Phật

Những chuyến đi về với Phật pháp không chỉ là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, mà còn là những bài học vô giá về lòng từ bi, sự sẻ chia, và ý nghĩa của cuộc sống. Phụ huynh đều hy vọng rằng, những hạt giống Bồ-đề được gieo trồng trong những ngày hè này sẽ tiếp tục nảy mầm, đơm hoa kết trái, nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng nhân ái, trí tuệ và bình an.

“Phật giáo không chỉ nằm trong kinh sách, mà hiện diện trong từng hành động nhỏ của yêu thương, tỉnh thức và sẻ chia. Mỗi ánh mắt trẻ thơ nơi hội trại là một niềm hy vọng vào tương lai đạo pháp - đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm. Giữa những bộn bề của đời sống hiện đại, khi tuổi trẻ đang cần những định hướng đúng đắn để không chệch hướng trước guồng quay vật chất, thì những hội trại như thế này chính là ngọn đèn nhỏ soi sáng đường đi, giúp các em tìm lại chính mình – trong sáng, biết ơn và đầy tình thương”, Đại đức Thích Minh Thạnh, Trưởng ban Tổ chức Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh cho biết.

“Khóa tu ‘Gieo hạt từ tâm’ ra đời từ một tâm nguyện sâu sắc: Gieo những hạt giống Phật pháp vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ thuở còn non nớt. Các bé đến chùa mỗi tháng, mỗi quý để tu học, tụng kinh, lạy Phật, học thuộc các câu thần chú yêu thương của Bồ-tát Quán Thế Âm để nuôi dưỡng năng lượng tích cực sẵn có nơi mỗi em nhỏ, để các đức tính thiện lành ấy lớn lên như một hạt mầm. Hạt mầm rồi sẽ đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa kết trái thành con ngoan, trò giỏi và sau này là những Phật tử chân thành, công dân hữu ích cho xã hội”, Ni sư Thích nữ Huệ Đức, người sáng lập khóa tu “Gieo hạt từ tâm” cho biết.

Khánh Vi - Trung Thắng/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoi-trai-khoa-tu-mua-he-cham-vao-yeu-thuong-post76715.html