Hơn 100 triệu đồng đến với bé trai bị ung thư tế bào máu

Theo gia đình của bé Nguyễn Đức Cảnh bị ung thư tế bào máu cho biết, gia đình đã nhận được tổng thể hơn 100 triệu đồng sau bài viết kết nối được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái.

Những ngày đầu năm dương lịch 2024, chị Lưu Thị Bích Miên ở thôn Đoan Khê, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đưa con trai Nguyễn Đức Cảnh trở lại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều trị. Cảnh vừa được làm lại các xét nghiệm cần thiết, kết quả cho thấy con có tiến triển tốt hơn trước. Chị Miên đã rất vui mừng.

Chị Miên cho biết, sau bài viết ‘Lời kêu cứu khẩn thiết của người cha nghèo có con bị ung thư tế bào máu’ được Báo Sức khỏe và Đời sống kết nối, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Tổng số tiền gia đình nhận được là hơn 100 triệu đồng. Cũng nhờ số tiền này mà gia đình đã có điều kiện đưa Cảnh đi điều trị những ngày vừa qua.

Chị Miên chia sẻ, Cảnh bị ung thư tế bào máu đã hơn 4 năm nay. Chồng chị từng bị tai nạn ngã xe khiến cơ thể thường xuyên đau nhức, khó thở mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Hai anh chị đã làm đủ nghề để có thể lo cho các con, viện phí.

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái - Báo Sức khỏe và Đời sống (bên trái) trao tiền cho gia đình chị Miên

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái - Báo Sức khỏe và Đời sống (bên trái) trao tiền cho gia đình chị Miên

Mỗi lần đi hóa xạ trị, dù Cảnh đã có bảo hiểm chi trả nhưng gia đình vẫn phải trả 30 – 40 triệu đồng. Có những đợt hóa trị của con phải mua loại thuốc đặc trị của viện khác nên chi phí sẽ tốn kém hơn. Con gái anh chị cũng đành xin nghỉ học khi đang năm 2 đại học đi làm phụ thêm bố mẹ chữa bệnh cho em. Con đã đến lịch đi điều trị mà gia đình kiệt quệ kinh tế.

Giữa lúc khó khăn ấy, gia đình chị Miên đã may mắn đón nhận sự sẻ chia từ bạn đọc trong và ngoài nước hỗ trợ. Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) cũng đã trao số tiền 14.235.000 đồng đến với gia đình chị. Đón nhận thêm tình cảm của bạn đọc hảo tâm gửi qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Miên đã rất xúc động.

"Việc chạy chữa của Cảnh không phải ngày một ngày hai. May mắn sự quan tâm của mọi người phần nào đã giúp gia đình tôi bớt đi khó khăn. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn đến với quý Báo đã kết nối và tất cả mọi người thời gian vừa qua đã giúp đỡ. Chúc cho Báo sẽ tiếp tục phát triển để hỗ trợ được thêm cho nhiều gia đình khác nữa" – chị Miên chia sẻ.

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hon-100-trieu-dong-den-voi-be-trai-bi-ung-thu-te-bao-mau-172240106164006288.htm