Hơn 150 con cá voi sát thủ giả bị mắc cạn, cảnh tượng gây bất ngờ

Những con cá voi sát thủ giả được phát hiện bởi một chàng trai khi đi câu cá.

Các quan chức cho biết hôm thứ Tư rằng có hơn 150 con cá voi sát thủ giả đang mắc cạn trên một bãi biển xa xôi ở đảo Tasmania của Úc.

Theo tuyên bố của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, các chuyên gia về biển bao gồm cả bác sĩ thú y đã có mặt tại hiện trường gần Sông Arthur trên bờ biển phía tây bắc Tasmania.

Tuyên bố cho biết trong số 157 con cá voi mắc cạn, có 136 con vẫn còn sống.

Tuyên bố cho biết, tình trạng khó tiếp cận bãi biển, điều kiện đại dương và những thách thức trong việc đưa thiết bị chuyên dụng đến khu vực xa xôi đã làm phức tạp thêm công tác ứng phó. Cơ quan này cho biết chính quyền vẫn chưa yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng để giải cứu đàn cá voi.

Cư dân địa phương tại Arthur River, Jocelyn Flint cho biết con trai bà đã phát hiện ra những con cá voi mắc cạn vào khoảng nửa đêm khi đang câu cá mập. Flint tin rằng chính quyền đã được cảnh báo vào chiều thứ Ba.

Cô cho biết cô đã đến hiện trường vào lúc trời tối và trở về sau bình minh nhưng những con cá voi quá lớn nên không thể đưa chúng trở lại mặt nước. “Nước dâng lên dữ dội và chúng quằn quại. Chúng chỉ đang chết dần, chúng đã chìm xuống cát”, Flint nói. “Tôi nghĩ là đã quá muộn rồi. Có những đứa trẻ nhỏ. Ở một đầu, có rất nhiều đứa trẻ lớn. Thật buồn", cô nói thêm.

Năm 2022, 230 con cá voi hoa tiêu mắc cạn xa hơn về phía nam trên bờ biển phía tây tại Cảng Macquarie.

Vụ mắc cạn hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Úc xảy ra tại cùng một bến cảng vào năm 2020 khi 470 con cá voi hoa tiêu vây dài bị mắc kẹt trên bãi cát. Hầu hết những con cá voi mắc cạn đều chết trong cả hai lần.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này vẫn chưa rõ ràng. Nguyên nhân có thể bao gồm mất phương hướng do tiếng ồn lớn, bệnh tật, tuổi già, chấn thương, động vật ăn thịt chạy trốn và thời tiết khắc nghiệt.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/hon-150-con-ca-voi-sat-thu-gia-bi-mac-can-canh-tuong-gay-bat-ngo-202502190948048215.html