Hơn 20 người bị thương trong bạo lực mới ở Jerusalem

Hơn 20 người Israel và Palestine đã bị thương vào ngày Chủ nhật (17/4) trong một số vụ việc xảy ra xung quanh khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem.

Các cuộc đụng độ mới nhất khiến số người bị thương kể từ hôm thứ Sáu vừa rồi đã lên hơn 170 người. Các sự việc diễn ra vào thời điểm căng thẳng tôn giáo, khi lễ Vượt qua của người Do Thái trùng với tháng Ramadan. Căng thẳng cũng xuất phát từ các cuộc đụng độ chết người ở Israel và Bờ Tây vào cuối tháng 3 và đầu tháng này, khiến tổng cộng 36 người thiệt mạng.

Cảnh sát Israel truy đuổi những người biểu tình Palestine ở Thành phố Cổ của Jerusalem. Ảnh: AP

Những phụ nữ Palestine biểu tình ở khu vực Thành phố Cổ, Jerusalem. Ảnh: AFP

Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Jerusalem. Ảnh: AFP

Vào sáng sớm Chủ nhật, hàng trăm người biểu tình Palestine bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo bắt đầu thu thập các đống đá, ngay trước khi có sự xuất hiện của người Do Thái.

Người Do Thái được phép tham quan nhưng không được cầu nguyện tại địa điểm được gọi là Temple Mount, nơi linh thiêng nhất trong đạo Do Thái và linh thiêng thứ ba trong đạo Hồi.

Cảnh sát cho biết lực lượng của họ đã tiến vào khu phức hợp để "dẹp bỏ" những người biểu tình và "thiết lập lại trật tự".

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Palestine cho biết có 19 người Palestine bị thương, trong đó có ít nhất 5 người phải nhập viện. Họ nói rằng một số đã bị thương bằng đạn thép bọc cao su.

Cơ sở y tế cho biết rằng bên ngoài Thành phố Cổ ở phía đông Jerusalem, các thanh niên Palestine ném đá vào các xe buýt chạy ngang qua, khiến 7 người phải điều trị tại bệnh viện Shaare Zedek. Cảnh sát thông báo họ đã bắt giữ 18 người Palestine.

Quan chức cấp cao của Palestine, Hussein Al Sheikh, hôm Chủ nhật cho biết "sự leo thang nguy hiểm của Israel trong khu Al-Aqsa... là một cuộc tấn công trắng trợn vào các thánh địa của chúng tôi", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.

Trong khi đó, người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát vùng Gaza của người Palestine cảnh báo Israel rằng "Al-Aqsa là của chúng tôi và chỉ của chúng tôi".

Căng thẳng leo thang sau khi hai cuộc tấn công chết người của người Palestine đã diễn ra ở thành phố ven biển Tel Aviv của Israel vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, cùng với các vụ bắt giữ hàng loạt của các lực lượng Israel ở Bờ Tây.

Tổng cộng 14 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công chống lại Israel kể từ ngày 22 tháng 3 đến nay, bao gồm một vụ xả súng ở Bnei Brak - một thành phố Do Thái Chính thống giáo ở Tel Aviv.

Vào sáng thứ Sáu, cảnh sát đã đụng độ với người Palestine trong khu phức hợp Al-Aqsa, bao gồm cả bên trong nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, thu hút sự lên án mạnh mẽ từ các nước Hồi giáo. Những cuộc đụng độ đó đã làm khoảng 150 người bị thương.

Bất chấp căng thẳng, hàng trăm người theo đạo Thiên Chúa đã tổ chức một cuộc diễu hành ồn ào qua các con hẻm của Thành phố Cổ ở Jerusalem để đánh dấu Lễ Phục sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh.

Huy Hoàng (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hon-20-nguoi-bi-thuong-trong-bao-luc-moi-o-jerusalem-post190419.html