Hơn 22 giờ 'nghẹt thở' vận động, khống chế đối tượng cầm 2 dao, dọa tự sát

Khoảng 14h20' ngày 7/9, hàng chục chiến sĩ Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động-Công an tỉnh Gia Lai khống chế thành công đối tượng nghiện ma túy, cầm hung khí dọa tự sát tại căn gác xép trong nhà cha mẹ đẻ từ 16h ngày 6/9.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/9, Nguyễn Th.L. (SN 1999, trú tại 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nghi bị ngáo đá, liên tục có hành động đập phá đồ đạc, dùng 2 thanh mã tấu đưa lên cổ dọa tự sát nếu có người đến can ngăn, vì vậy gia đình đã trình báo Công an.

Lực lượng Công an tiếp cận căn nhà xảy ra sự việc

Lực lượng Công an tiếp cận căn nhà xảy ra sự việc

Khi lực lượng Công an có mặt, thanh niên cố thủ trong phòng ngủ, dùng dao dọa sẽ tự tử nếu bị khống chế. Lực lượng Công an và người nhà đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng thanh niên không đồng ý, cố thủ trong phòng.

Đến sáng 7/9, lực lượng Công an TP. Pleiku và lực lượng Cảnh sát Cơ động-Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường vận động, tìm cách khống chế đối tượng.

Một tổ quan sát

Một tổ quan sát

Lúc này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an mặc trang phục bảo hộ túc trực tại căn nhà của Nguyễn Th.L. Đích thân, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, vận động, giải cứu.

Cùng với đó, lực lượng Y tế cũng được điều động đến hiện trường đề phòng có sự cố xảy ra.

Đến khoảng 14h20’ cùng ngày, lợi dụng lúc Nguyễn Th.L. sơ hở, mất tinh thần cảnh giác, lực lượng Công an đã ập vào khống chế đối tượng một cách an toàn. Đồng thời, tiến hành trấn an, ổn định tâm lý và làm rõ hành vi của người vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng Công an đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Th.L nghi ngáo đá, 2 tay cầm 2 con dao dọa tự sát.

Lực lượng Công an đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Th.L nghi ngáo đá, 2 tay cầm 2 con dao dọa tự sát.

Theo ông Nguyễn T.L. (bố của Nguyễn Th.L.) cho biết: “Cách đây một tuần, hai vợ chồng Nguyễn Th.L nảy sinh mâu thuẫn, vợ bỏ đi. Con trai liên hệ với vợ nhưng không được nên nghĩ quẩn, sử dụng ma túy và mất kiểm soát, đập phá đồ đạc trong nhà. Thậm chí, nó còn cầm dao uy hiếp người nhà, yêu cầu tìm kiếm đưa vợ về. Qua sự việc này, gia đình rất cảm ơn lực lượng Công an đã cố gắng hết mình để khống chế, giải cứu thành công cháu một cách an toàn”.

Trần Sỹ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hon-22-gio-nghet-tho-van-dong-khong-che-doi-tuong-cam-2-dao-doa-tu-sat-447079.html