Hơn 25.000 cây xanh gãy đổ ở Hà Nội, nhiều người tiếc nuối

Tại thủ đô Hà Nội, hàng chục ngàn cây xanh đã gãy đổ sau khi bão số 3 đi qua. Trong đó, một số cây cổ thụ được xem là điểm check-in quen thuộc của du khách cũng bị quật ngã, khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo TTXVN đưa tin, sau bão số 3, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 25.156 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở các địa bàn Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm… Ảnh: Trần Văn Chung

Theo TTXVN đưa tin, sau bão số 3, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 25.156 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở các địa bàn Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm… Ảnh: Trần Văn Chung

Những ngày qua, cây đổ đã gây ra các thiệt hại về người và làm một số phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ảnh: Trần Văn Chung

Những ngày qua, cây đổ đã gây ra các thiệt hại về người và làm một số phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ảnh: Trần Văn Chung

Hàng cây đa cổ thụ ở phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, dẫn vào cổng Nhà thờ Lớn Hà Nội là điểm check-in quen thuộc của nhiều người với lớp rễ mọc trên thân dày đặc, rủ xuống như bức rèm. Tuy nhiên, cây đa này cũng bị quật ngã sau bão số 3. Ảnh: Trần Văn Chung

Hàng cây đa cổ thụ ở phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm, dẫn vào cổng Nhà thờ Lớn Hà Nội là điểm check-in quen thuộc của nhiều người với lớp rễ mọc trên thân dày đặc, rủ xuống như bức rèm. Tuy nhiên, cây đa này cũng bị quật ngã sau bão số 3. Ảnh: Trần Văn Chung

Người dân lưu lại hình ảnh cuối của cây đa cổ thụ trên phố Nhà Thờ, vào sáng 8-9. Ảnh: Trần Văn Chung

Người dân lưu lại hình ảnh cuối của cây đa cổ thụ trên phố Nhà Thờ, vào sáng 8-9. Ảnh: Trần Văn Chung

Phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được xem là “con đường mùa Thu” đẹp bậc nhất thủ đô, với hàng sấu cổ thụ rợp bóng mát (ảnh chụp trước khi bão số 3 đổ bộ). Ảnh: Phạm Tú

Phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình được xem là “con đường mùa Thu” đẹp bậc nhất thủ đô, với hàng sấu cổ thụ rợp bóng mát (ảnh chụp trước khi bão số 3 đổ bộ). Ảnh: Phạm Tú

…cũng đã ngổn ngang cây xanh gãy đổ sau cơn bão. Ảnh: Trần Văn Chung

…cũng đã ngổn ngang cây xanh gãy đổ sau cơn bão. Ảnh: Trần Văn Chung

Anh Trần Văn Chung, người dân Hà Nội, tâm sự “Khi bão đi qua, mình lấy xe đi lòng vòng những địa điểm hay lui tới ở thủ đô, nhưng giờ đã không còn được như trước nữa, cây xanh đổ khắp đường… Trong lòng cảm thấy buồn và có chút gì đó nuối tiếc”. Ảnh: Trần Văn Chung

Anh Trần Văn Chung, người dân Hà Nội, tâm sự “Khi bão đi qua, mình lấy xe đi lòng vòng những địa điểm hay lui tới ở thủ đô, nhưng giờ đã không còn được như trước nữa, cây xanh đổ khắp đường… Trong lòng cảm thấy buồn và có chút gì đó nuối tiếc”. Ảnh: Trần Văn Chung

Khu vực trước Di tích Cửa Bắc cũng là điểm thu hút mọi người tới check-in, đặc biệt là khung cảnh nắng xiên qua kẽ lá vào buổi sáng. Cũng góc phố này sau bão, một số cành cây gãy la liệt trên vỉa hè. Ảnh: Trần Văn Chung

Khu vực trước Di tích Cửa Bắc cũng là điểm thu hút mọi người tới check-in, đặc biệt là khung cảnh nắng xiên qua kẽ lá vào buổi sáng. Cũng góc phố này sau bão, một số cành cây gãy la liệt trên vỉa hè. Ảnh: Trần Văn Chung

Nhiều cây xanh lâu năm ở vườn hoa Lý Thái Tổ cũng gãy đổ. Ảnh: Trần Văn Chung

Nhiều cây xanh lâu năm ở vườn hoa Lý Thái Tổ cũng gãy đổ. Ảnh: Trần Văn Chung

Anh Trung Hiếu, người dân Hà Nội, chia sẻ những hàng cây không chỉ che bóng mát, mà còn gắn với kỷ niệm thời sinh viên của anh. “Tôi cảm thấy khá tiếc và có chút buồn, cây xanh bật gốc như thế này chắc khó cứu được”, anh Hiếu bày tỏ. Ảnh: Trần Văn Chung

Anh Trung Hiếu, người dân Hà Nội, chia sẻ những hàng cây không chỉ che bóng mát, mà còn gắn với kỷ niệm thời sinh viên của anh. “Tôi cảm thấy khá tiếc và có chút buồn, cây xanh bật gốc như thế này chắc khó cứu được”, anh Hiếu bày tỏ. Ảnh: Trần Văn Chung

Cây sưa tại vòng xuyến giao cắt giữa đường Điện Biên Phủ và phố Chùa Một Cột – một trong những nơi chụp ảnh quen thuộc mỗi mùa hoa sưa đã bật gốc. Ảnh: Trần Văn Chung

Cây sưa tại vòng xuyến giao cắt giữa đường Điện Biên Phủ và phố Chùa Một Cột – một trong những nơi chụp ảnh quen thuộc mỗi mùa hoa sưa đã bật gốc. Ảnh: Trần Văn Chung

Có kế hoạch đi Hà Nội vào tháng 10 tới, cô Mỹ Lệ, ngụ TPHCM cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều cây xanh bật gốc trên phố Phan Đình Phùng. “Tôi hy vọng cây xanh sẽ được cứu và con phố vẫn giữ được khung cảnh nên thơ vốn có”, cô Lệ nói.

Có kế hoạch đi Hà Nội vào tháng 10 tới, cô Mỹ Lệ, ngụ TPHCM cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều cây xanh bật gốc trên phố Phan Đình Phùng. “Tôi hy vọng cây xanh sẽ được cứu và con phố vẫn giữ được khung cảnh nên thơ vốn có”, cô Lệ nói.

Một cây cổ thụ gãy đổ tại số 8 Hàng Bún, nơi “trà đá vỉa hè” quen thuộc của nhiều người trẻ khi đến Hà Nội. Ảnh: Trần Văn Chung

Một cây cổ thụ gãy đổ tại số 8 Hàng Bún, nơi “trà đá vỉa hè” quen thuộc của nhiều người trẻ khi đến Hà Nội. Ảnh: Trần Văn Chung

Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/hon-25-000-cay-xanh-gay-do-o-ha-noi-nhieu-nguoi-tiec-nuoi/