Cà Mau hoàn thành hơn 3.700 mái ấm tri ân người có công với cách mạng

Cà Mau đã xây dựng hơn 3.700 căn dành cho người có công và thân nhân liệt sĩ, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, tiếp thêm động lực phát huy truyền thống cách mạng.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tỉnh Cà Mau đã hoàn thành xây dựng hơn 3.700 căn nhà kiên cố dành cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Những căn nhà mới không chỉ giúp họ an cư, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủ y Cà Mau tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích đóng góp hỗ trợ kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủ y Cà Mau tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích đóng góp hỗ trợ kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Hơn 3700 căn nhà dành riêng cho người có công với cách mạng

Tại Cà Mau, những mái ấm nghĩa tình tiếp tục được dựng lên, mang theo niềm hy vọng và sự tri ân sâu sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, tính đến ngày 23/7, tỉnh đã hoàn thành gần 9.600 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có hơn 3.700 căn dành riêng cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Đằng sau con số ấy là sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương, cùng sự chung tay, góp sức của doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đây không chỉ là những công trình xây dựng đơn thuần, mà là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, cho trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tri ân và chăm lo những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

"Chương trình không chỉ giúp người dân an cư, lạc nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh," ông Hải nhấn mạnh.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, các tổ chức, địa phương ở Cà Mau còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Quan trọng hơn, nhiều gia đình chính sách ở đây đã được tiếp cận các mô hình kinh tế hiệu quả, có thêm thu nhập, vươn lên ổn định lâu dài

Niềm vui trong những mái ấm nghĩa tình

Trong căn nhà mới được xây dựng khang trang, vừa hoàn thành hơn một tháng nay, ông Hồ Trung Thanh, thương binh hạng 4/4, ngụ ấp Phước Hòa Tiền, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau không giấu được sự xúc động: Tôi vui mừng không ngủ được, xin cảm ơn tấm lòng của Đảng, Nhà nước đã chăm lo cho những thương binh như tôi. Đây là động lực lớn lao để tôi tiếp tục sống tốt và cống hiến cho đất nước.

Thương binh Hồ Trung Thanh (xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) ôn lại kỷ niệm thời hoạt động cách mạng trong ngôi nhà mới khang trang và kiên cố.

Thương binh Hồ Trung Thanh (xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) ôn lại kỷ niệm thời hoạt động cách mạng trong ngôi nhà mới khang trang và kiên cố.

Tại căn nhà mới, ông Thanh dành gian phòng khách trang trọng để thờ cúng một Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 3 liệt sĩ. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là một không gian linh thiêng, nơi ông có thể sống cùng với những kỷ niệm của những người đã khuất. Mỗi năm, ông đều thay phiên tổ chức tiệc giỗ lớn, như một cách để họ không bao giờ bị lãng quên. Ông thường nói với con cháu về giá trị của hòa bình, tự do và về trách nhiệm của thế hệ ngày nay đối với những gì đã được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của cha ông.

Ông Thanh kể, thời còn trẻ, ông được đưa đi học trường Thiếu sinh quân, rồi tham gia chiến trường miền Đông, miền Nam.

Đến tháng 5/1969, ông được chuyển về tham gia hoạt động cách mạng trong rừng U Minh, sau đó bị thương ở cột sống, đoạn sát phổi. Khi xuất ngũ, ông Thanh vinh dự được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Niềm vui ấy cũng đến với bà Nguyễn Huỳnh Diễm là thương binh, tù chính trị ở ấp Kinh Hội, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

Bà chia sẻ: Trước đây, tôi sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp dọc tuyến đường Tắc Thủ - Sông Đốc. Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để tôi có được căn nhà mới khang trang. Tôi rất hạnh phúc và cảm ơn Đảng, chính quyền cùng các nhà hảo tâm đã chăm lo cho chúng tôi như người thân.

Bà Diễm cho biết, những năm tháng cống hiến cho kháng chiến đã để lại cho bà nhiều di chứng. Niềm động viên, an ủi lớn nhất với bà là được Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba. Chồng bà Diễm cũng tham gia cách mạng, sau đó công tác trong quân ngũ và đã mất.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, các chương trình chăm lo cho người có công và thân nhân của họ đều được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện.

Ông Phạm Quốc Trận, cán bộ xã Khánh Bình chia sẻ, sau khi hoàn thành xóa nhà tạm, xã vẫn tiếp tục quan tâm, rà soát hộ gia đình chính sách có điều kiện khó khăn để hỗ trợ. Chúng tôi vận động nhà hảo tâm, cũng như đề xuất chính sách lên cấp trên để có những hỗ trợ thiết thực, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Những mái ấm kiên cố tiếp thêm niềm tin, động lực để người có công và gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển, giàu đẹp và nghĩa tình.

Gia Minh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ca-mau-hoan-thanh-hon-3700-mai-am-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-192250727110857881.htm