Hơn 300 người thiệt mạng tại Pakistan vì mưa lũ, trực thăng đi cứu hộ bị rơi
Hôm 16/8, Reuters đưa tin hơn 300 người đã thiệt mạng ở tây bắc Pakistan sau hai ngày mưa lớn và lũ lụt.
Các nỗ lực cứu hộ và dọn dẹp các con đường vẫn đang được tiến hành cùng với việc giải ngân các khoản tiền cứu trợ khẩn cấp. Giới chức địa phương dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến ngày 21/8.
Mây đen, lũ quét, sét đánh, lở đất và sập nhà đã gây ra đợt mưa lũ chết chóc nhất trong mùa gió mùa năm nay. Theo Cơ quan quản lý thảm họa của nước này, tính đến sáng cùng ngày đã có 307 người đã thiệt mạng trong khi nhiều người khác mất tích, trên các ngọn đồi và núi của khu vực Khyber Pakhtunkhwa.
Không chỉ Pakistan mà cả các khu vực lân cận của Ấn Độ và Nepal cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, lũ lụt trong tuần qua.
Huyện Buner, cách thủ đô Islamabad của Pakistan ba tiếng rưỡi lái xe về phía bắc là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước, với 184 người thiệt mạng và chịu thiệt hại trên diện rộng về cơ sở hạ tầng, mùa màng, vườn cây ăn quả, theo các quan chức địa phương. Một trận mưa lớn, cây đổ và lũ quét đã cuốn trôi nhiều người và tài sản.
Người dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, vẫn bị mắc kẹt trong nước lũ ở một số khu vực của Buner với 93 thi thể đã được tìm thấy.

Một cây cầu bị hư hại vì lũ lụt ở Pakistan - Ảnh: Reuters
Tại một khu vực khác là Shangla, mái một tòa nhà bị sập do mưa lớn đã khiến nhiều người trong số 34 người thiệt mạng.
Theo Chánh Văn phòng tỉnh - ông Shahab Ali Shah cho biết các quan chức địa phương đã được điều động đến các khu vực bị ngập lụt để giám sát các hoạt động cứu trợ và đánh giá thiệt hại.
Ông cho biết các trại y tế đang được thành lập cho các nạn nhân lũ lụt, cùng với việc sắp xếp cung cấp bữa ăn nấu chín cho các gia đình mất nhà cửa. Ông Shah cho biết máy móc hạng nặng sẽ được triển khai để dọn dẹp và khôi phục đường sá.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Pakistan - Ishaq Dar cho biết các đội cứu hộ dân sự và quân sự đang tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ, trong khi thủ tướng chủ trì một cuộc họp khẩn cấp.
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình đã mất người thân, những người bị thương và nhiều người có nhà cửa và sinh kế bị cuốn trôi" - bộ trưởng Dar phát biểu trên mạng xã hội.
Trong khi đó, một chiếc trực thăng cứu hộ đã bị rơi do thời tiết xấu, khiến năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng vào ngày 16/8.

Thi thể các nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt ở Pakistan được người dân đưa tang - Ảnh: Getty