Hơn 311 triệu đồng ‘Chia sẻ nỗi đau’ với nữ sinh mắc bệnh u não

Ngày 9-9, Báo và Phát thanh,Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tổ chức chương trình “Chia sẻ nỗi đau” với em Đặng Thùy My - nữ sinh chăm ngoan, hiếu học đang rơi vào cuộc chiến sinh tử vì bệnh u não hiểm nghèo.

Nhà tài trợ chính - Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương (phường Bình Phước) trao bảng hỗ trợ 10 triệu đồng cho em My. Ảnh: Thu Hiền

Thùy My là cô học trò chăm ngoan, hiếu học của lớp 11A10 Trường THPT Lộc Ninh (phường Lộc Ninh). Em sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn, cha mẹ em phải xa nhà, làm công nhân để mưu sinh. My cùng hai em nhỏ ở với ông bà nội là ông Đặng Văn Hòa (ngụ khu phố 4, phường Lộc Ninh).

Từ năm 2025, những triệu chứng bất thường bắt đầu xuất hiện, âm thầm gặm nhấm cơ thể của Thùy My. Gia đình nghèo khó chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cho đến lần thăm khám vào tháng 8 vừa qua, kết luận từ bệnh viện: My bị “u góc tiểu cầu não”. Khối u ác tính ấy không chỉ tàn nhẫn cướp đi thính giác, làm suy giảm thị lực nghiêm trọng, mà còn đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng em từng ngày, từng giờ. Bác sĩ chỉ định My phải được can thiệp gấp bằng 2 ca mổ não liên tiếp để kiểm tra và cắt bỏ khối u. Chi phí dự trù cho 2 ca mổ, dù đã có bảo hiểm y tế, vẫn vượt quá 200 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn, gia đình em không có cách xoay xở, không có tài sản gì để có thể cầm cố… đường cùng đã hiển hiện ngay trước mắt.

Tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Lộc Ninh trao số tiền hỗ trợ 105 triệu đồng cho em My. Ảnh: Thu Hiền

Tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Lộc Ninh trao số tiền hỗ trợ 105 triệu đồng cho em My. Ảnh: Thu Hiền

Đại diện lãnh đạo phường Lộc Ninh thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình em My. Ảnh: Thu Hiền

Đại diện lãnh đạo phường Lộc Ninh thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình em My. Ảnh: Thu Hiền

“Xin đừng để ánh sáng duy nhất trong đôi mắt của Thùy My vụt tắt khi tuổi đời em còn quá trẻ”, thông điệp từ chương trình đã chạm đến trái tim của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện và những người giàu lòng nhân ái. Có những đơn vị trao tặng bằng những khoản kinh phí lớn; có những người gom góp từ tiền lương, tiền tiết kiệm; cũng có những tấm lòng chỉ có thể gửi một phần nhỏ bé. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một mong muốn: giúp cô học trò nhỏ có thêm cơ hội được sống, được trở lại trường học và tiếp tục viết tiếp ước mơ còn dang dở. 

Ngay tại chương trình, gia đình ông Hòa đã đón nhận tổng số tiền lên tới 311 triệu đồng. Ban tổ chức xây dựng phương án sử dụng nguồn hỗ trợ theo hướng ưu tiên lâu dài cho việc điều trị của Thùy My. Trong đó, hơn 31 triệu đồng được sử dụng để lo việc nhập viện, điều trị trước mắt cho em; 280 triệu đồng còn lại được gửi vào sổ tiết kiệm để tập trung cho quá trình chữa bệnh cho Thùy My.

Các đội nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiếp sức cho em My bước vào hành trình điều trị, giành lại ánh sáng và viết tiếp ước mơ tuổi học trò. Ảnh: Thu Hiền

Các đội nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiếp sức cho em My bước vào hành trình điều trị, giành lại ánh sáng và viết tiếp ước mơ tuổi học trò. Ảnh: Thu Hiền

Khoảnh khắc yêu thương khi Thùy My và gia đình đón nhận hơn 311 triệu đồng từ những tấm lòng nhân ái. Ảnh: Thu Hiền

Khoảnh khắc yêu thương khi Thùy My và gia đình đón nhận hơn 311 triệu đồng từ những tấm lòng nhân ái. Ảnh: Thu Hiền

“Giữa những ngày tháng tưởng như chỉ toàn màu xám, con đã nhận được sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái. Đây như ánh sáng, niềm tin để những phận đời kém may mắn vẫn có thể tin vào ngày mai. Con sẽ cố gắng điều trị, cố gắng học tập và cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng những người đã thương con” - Thùy My xúc động bày tỏ tại chương trình.

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/hon-311-trieu-dong-chia-se-noi-dau-voi-nu-sinh-mac-benh-u-nao-a8e396b/