Hơn 50.000 khán giả 'bùng nổ' cùng Đại nhạc hội '8Wonder'

Tối 23/8, Đại nhạc hội '8Wonder: Moments of Wonder' thu hút hơn 50.000 khán giả đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện do Tập đoàn Vingroup tổ chức hướng tới kỷ niệm Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, quy tụ dàn 'sao' tên tuổi hàng đầu thế giới và nhiều nghệ sĩ Việt đang được giới trẻ yêu thích.

1 ngày trước khi bữa đại tiệc âm nhạc này chính thức mở màn, hơn 50.000 vé xem đã được bán hết, tạo nên "cơn sốt" vé trên khắp các nền tảng phân phối vé trực tuyến và cả điểm bán trực tiếp. Chiều 23/8, vài tiếng trước khi sự kiện diễn ra, mọi ngả đường dẫn về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) đều đông nghịt người từ rất sớm. "8 Wonder: Moments of Wonder" cũng đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều du khách và bạn bè quốc tế tìm đến xem khi biết chương trình thu hút dàn nghệ sĩ "khủng" đến từ nước ngoài như: The Kid LAROI, DPR Ian, J Balvin và DJ Snake.

Đúng như ý nghĩa mà chương trình hướng tới, "8Wonder" lần này được dàn dựng thành 3 chương tương ứng với 3 chủ đề: "Khoảnh khắc tự hào","Khoảnh khắc vươn tầm" và "Khoảnh khắc kết nối". Mỗi chương mang màu sắc âm nhạc đặc trưng riêng, giống như từng mảnh ghép tạo nên bức tranh âm nhạc tổng thể, tái hiện hành trình lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, từ quá khứ hào hùng đến hiện tại rực rỡ và khát vọng vươn ra biển lớn. Trong đó, sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ quốc tế được xem là điểm nhấn ấn tượng cho đêm diễn, tạo ra sự giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và thế giới.

Chương trình bắt đầu bằng sự xuất hiện của ca sĩ Trọng Hiếu với màn trình diễn sôi động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Nam ca sĩ khiến biển người phấn khích khi cất tiếng hô vang: "Welcom Việt Nam", "Chúng mình Hà Nội chất chơi" và đem lên sân khấu bản "hit" mới - ca khúc "Kho báu" vừa được anh trình làng cách đây không lâu và hiện vẫn đang "làm mưa làm gió" trên khắp các nền tảng số.

Giọng ca trẻ không quên gửi lời cảm ơn tác giả và êkip đã giúp mình tạo nên "cơn sốt" âm nhạc với "Kho báu" và bày tỏ niềm tự hào về sự phong phú, đa sắc của âm nhạc Việt Nam. Cùng với "Kho báu", Trọng Hiếu cũng khuấy động bầu không khí với "Chất chơi" - một ca khúc khác gắn liền với phong cách âm nhạc năng động, cá tính của mình, cũng là một trong những sản phẩm nghệ thuật mà anh và êkip hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, chỉ vỏn vẹn vài ngày.

Sự xuất hiện tiếp theo của Hòa Minzy sau màn trình diễn của Trọng Hiếu đã góp phần làm "nóng" thêm toàn bộ khu vực khán đài bao quanh sân khấu với hàng chục nghìn khán giả. Nữ ca sĩ một lần nữa trình diễn ca khúc có thể nói là "để đời" trong sự nghiệp ca hát của mình - "Bắc Bling". Với phiên bản "8Wonder", phần trình diễn "Bắc Bling" lần này có sự đồng diễn của 200 em nhỏ trong trang phục cờ đỏ sao vàng, đến từ chính quê hương quan họ Lạc Xá, Bắc Ninh.

Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã dành thời gian tập luyện để chuẩn bị cho 3 tiết mục sôi động với bản phối "remix" để dành tặng khán giả song do lý do riêng nên cô đành phải cáo lỗi chưa thể trình diễn được các tiết mục đó ở thời điểm này. Giọng ca sinh năm 1995 xúc động này tỏ, phía ban tổ chức đã rất cảm thông với cô về điều đó.

Để thay thế cho các tiết mục này, cùng với "Bắc Bling", Hòa Minzy cũng mang lên sân khấu bài hát khác mang màu sắc âm nhạc sâu lắng hơn: "Không thể cùng nhau suốt kiếp" với thông điệp: "Không có tình thương nào ở bên ta mãi mãi".

Nữ ca sĩ cũng hát mộc một đoạn ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" - bài hát chủ đạo trong bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" do Điện ảnh Quân đội sản xuất mà cô cũng tham gia một vai diễn khách mời. Đặc biệt, Hòa Minzy còn mang theo 1.000 con tò he - món đồ chơi dân dã quen thuộc trong kho tàng trò chơi dân gian của trẻ em Việt Nam để làm quà tặng khán giả.

Cũng trong phần mờ đầu của chương trình, Soobin Hoàng Sơn là nghệ sĩ thứ ba xuất hiện trên sân khấu. Nam ca sĩ chọn trang phục áo dài truyền thống cách tân và trổ tài chơi đàn bầu trên sân khấu khi thể hiện bản mash-up "Trống cơm - Người Việt - Ngồi tựa mạn thuyền". Anh cũng chinh phục khán giả khi tự chơi piano và hát sáng tác "Tháng năm", rồi đột ngột bùng nổ với loạt bài hát sôi động cùng vũ đạo vô cùng cuốn hút với "Daydreams", "Dancing in the dark", "BlackJack", "Supperstar".

Không chỉ hát, Soobin Hoàng Sơn khiến hơn 50.000 khán giả đứng ngồi không yên khi hô vang: "Tự hào quá Việt Nam ơi! Các bạn có tự hào khi mình là người Việt Nam không?" và nhận được câu trả lời đồng thanh vang dội: "Có". Chiếc đàn bầu có chữ ký của chính mình sau đó cũng được nam ca sĩ bất ngờ dành tặng cho một khán giả may mắn có mặt tại chương trình. Màn tặng quà được cho là "chơi lớn" này chỉ với một yêu cầu nhỏ kèm theo, đó là phải chụp chung với anh một bức ảnh.

Nửa sau của chương trình, "8Wonder: Moments of Wonder" đã tạo nên sức công phá đêm diễn với hơn 50.000 khán giả khi loạt "sao" quốc tế lần lượt xuất hiện trên sân khấu.

DPR IAN - nam ca sĩ R&B gốc Hàn nổi tiếng thế giới làm bùng nổ cả khán đài khi bất ngờ cất giọng nói tiếng Việt: "Anh yêu tất cả các em". Nam nghệ sĩ còn hào hứng chia sẻ về sự yêu thích dành cho ẩm thực của Việt Nam, nhất là món bún chả của Hà Nội, đồng thời bày tỏ tình cảm của mình sẽ luôn ở lại với đất nước hình chữ S.

Tại đêm diễn, DPR IAN cũng đem đến chương trình loạt bài hát "hit" gắn liền với tên tuổi của mình như: "Don't go Insane", "So beautiful", "Calico", "Nerves", "Limbo". Phần trình diễn của anh gây ấn tượng còn bởi khả năng chơi guitar bass cực kỳ điêu luyện và vũ đạo khiến mọi người không thể rời mắt. Giây phút một khán giả gửi tặng nam nghệ sĩ chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam và DPR IAN thích thú đội lên đầu ngay trên sân khấu trở thành một trong những hình ảnh không thể đẹp hơn của chương trình.

Cùng với đó, J BALVIN - ngôi sao âm nhạc đến từ đất nước Colombia, giọng ca được mệnh danh "tỷ views" trong lần đầu tiên đến Việt Nam trình diễn đã "kích hoạt" tình yêu âm nhạc xuyên biên giới khi trình diễn các ca khúc Latinh sôi động và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả: "Ay Vamos", "Mi Gente", "Amarillo", "Taki Taki". Đây cũng là những ca khúc "hit" được khán giả toàn cầu yêu thích và làm nên tên tuổi của J BALVIN. Ngôi sao Colombia từng được đề cử 6 giải Grammy và 5 lần chiến thắng Latin Grammy cũng liên tục hô: "Việt Nam", "I love Vietnam".

Nam nghệ sĩ cũng gửi lời chào đến người yêu nhạc có mặt trong chương trình và giới thiệu: "Tôi tên là J BALVIN đến từ Colombia rất vui khi lần đầu tiên được mang dòng nhạc Reggaeton đến Việt Nam". Hiện tượng âm nhạc Colombia cũng đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi trong khuôn khổ phần trình diễn của mình tại chương trình, anh nhận lời song hành của một nghệ sĩ Việt, đó là TLinh. Cả hai đã có sự kết hợp ấn tượng trong ca khúc "I like it".

Và khoảnh khắc bất ngờ nhất chính là hình ảnh cả hai nghệ sĩ cũng cầm trên tay lá Quốc kỳ đất nước mình, phất cao trên sân khấu, như biểu tượng cho tình hữu nghị và sự giao thoa văn hóa, âm nhạc giữa hai quốc gia. Đây cũng là lần hiếm hoi một nghệ sĩ Việt có cơ hội đứng chung trên sân khấu với ngôi sao âm nhạc quốc tế, ngay chính tại sân khấu Việt Nam. Được biết, trước buổi diễn này, J BALVIN còn đăng video khám phá Hà Nội lên Instagram cá nhân có hơn 50 triệu người theo dõi, thể hiện sự yêu thích với văn hóa và con người Việt Nam.

Một trong những màn trình diễn được chờ đợi nhất của chương trình chính là sự xuất hiện của DJ Sanke - nam nghệ sĩ được mệnh danh là “ông hoàng tạo hit” người Pháp gốc Algeria. Anh đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính của Đại nhạc hội "8Wonder: Moments of Wonder" lần này. Nổi tiếng phong cách biểu diễn cuốn hút và những "set" nhạc bùng nổ, kết hợp trap, dubstep và electronic đương đại, DJ Snake đã một lần nữa khẳng định vị thế toàn cầu qua loạt "hit" đình đám như: "Turn down for what", "Lean on", Let me love you", You know you like it, "Get low".

Phần trình diễn của nam DJ lừng danh thế giới tạo ra sức hút không tưởng làm "bùng nổ" chương trình với âm nhạc - ánh sáng - âm thanh đỉnh cao. Nam nghệ sĩ còn đem đến món quà âm nhạc thú vị khi cùng J BALVIN đội trên đầu chiếc nón lá đặc trưng của Việt Nam để "quẩy" hết mình với hơn 50.000 khán giả. DJ Snake còn gửi lời đến người hâm mộ: "Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu các bạn".

"8Wonder: Moments of Wonders" khép lại sau nhiều tiếng đồng hồ với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Chương trình do Tập đoàn Vingroup tổ chức, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực, qua đó tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đồng thời thể hiện khát vọng đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới.

Một số hình ảnh ấn tượng của chương trình:

Minh Vân (Ảnh: BTC)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hon-50000-khan-gia-bung-no-cung-dai-nhac-hoi-8wonder-post621650.antd