Hơn 86 triệu đồng đến với người mẹ từng mất 2 con, đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo

Cảm thương nỗi đau của người mẹ có đàn con, đứa mất, đứa bị bệnh hiểm nghèo, độc giả hảo tâm ủng hộ hơn 86 triệu đồng, giúp chị Hương có thêm kinh phí chữa trị bệnh cho con trai.

Ngày 13/3, chia sẻ với PV,chị Nguyễn Thị Thanh Hương (47 tuổi, trú tại thôn Lam Thủy, xã Hải Hưng, huyện Hải Long, tỉnh Quảng Trị) xúc động cho biết, sau khi bài viết về hoàn cảnh gia đình được đăng tải nhận được sự quan tâm, sẻ chia của độc giả xa gần. Ngoài thăm hỏi, động viên, tài khoản cá nhân của chị Hương còn nhận được với tổng số tiền hơn 86 triệu đồng. Giúp bé Nguyễn Đức Minh Hiếu (8 tuổi, con trai út của chị Hương) có thêm cơ hội điều trị căn bệnh hiểm nghèo đang mang.

Bé Minh Hiếu được độc giả hảo tâm ủng hộ hơn 86 triệu đồng.

Bé Minh Hiếu được độc giả hảo tâm ủng hộ hơn 86 triệu đồng.

"Tôi sẽ dành trọn số tiền độc giả ủng hộ để sắp tới ghép gan cho con. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, vợ chồng tôi bớt đi một phần lo lắng, trong lòng như vơi bớt gánh nặng. Ơn nghĩa này vợ chồng tôi sẽ không bao giờ quên.

Hi vọng ca ghép gan sắp tới của con sẽ thành công tốt đẹp. Con sẽ được sống những ngày khỏe mạnh, bình yên xem như báo đáp công ơn và tình cảm của các mạnh thường quân", chị Thêm chia sẻ.

Chị Hương cho biết, với số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân, sắp tới con trai sẽ có cơ hội phẫu thuật ghép gan.

Chị Hương cho biết, với số tiền ủng hộ của các mạnh thường quân, sắp tới con trai sẽ có cơ hội phẫu thuật ghép gan.

Trước đó, PNVN đã đăng tải bài viết "Người mẹ từng mất 2 con cầu xin cứu giúp đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo" chia sẻ hoàn cảnh bất hạnh của gia đình chị Hương.

Vợ chồng chị Hương sinh được 4 người con thì duy nhất con gái đầu bình thường, khỏe mạnh. 2 người con kế tiếp (1 gái, 1 trai) đều mất khi vừa chào đời vì cùng chung chứng khô ối, suy hô hấp.

Con trai út là bé Minh Hiếu vừa 8 tuổi đã bị bệnh xơ gan, bụng ngày càng phình to, căng cứng, da vàng nghệ, bủng beo, sức khỏe suy kiệt.

Kinh tế trông chờ vào mấy sào ruộng cùng nghề phụ hồ bấp bênh của anh Nguyễn Đức Đán (47 tuổi, chồng chị Hương). Để có tiền chữa trị cho con suốt nhiều năm qua, vợ chồng chị Hương đã vay mượn hơn 100 triệu đồng.

Sắp tới, bé Hiếu có cơ hội phẫu thuật ghép gan, chi phí phẫu thuật ngoài sự giúp đỡ của bệnh viện và các mạnh thường quân, gia đình phải đóng thêm 150 triệu đồng. Không biết trông chờ vào đâu để vay mượn số tiền lớn phẫu thuật cho con, vợ chồng chị Hương khẩn cầu sự giúp đỡ của báo chí và độc giả hảo tâm.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hon-86-trieu-dong-den-voi-nguoi-me-tung-mat-2-con-dua-con-lai-mac-benh-hiem-ngheo-20250313162144076.htm