Hơn người từ sớm nhưng Man United vẫn thua Everton: Báo động cho Amorim

Manchester United đã phải nhận thất bại cay đắng 0-1 ngay tại Old Trafford trước một Everton chơi thiếu người trong phần lớn thời gian trận đấu.

HLV Ruben Amorim cùng Manchester United nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Everton.

HLV Ruben Amorim cùng Manchester United nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Everton.

Dù được thi đấu hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Idrissa Gueye, “Quỷ đỏ” lại thể hiện một bộ mặt thiếu sắc bén, bế tắc và đầy bất ổn – một cú sẩy chân có thể kéo theo nhiều hệ lụy cho đoàn quân của HLV Ruben Amorim.

Chơi hơn người nhưng vẫn thua

Phút 13, một trong những tình huống gây chú ý nhất trận đấu đã xảy ra, Gueye bị truất quyền thi đấu vì tát đồng đội Michael Keane trong lúc tranh cãi. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế, Man United lại lúng túng và thiếu tổ chức. Chỉ 16 phút sau, Kiernan Dewsbury-Hall tung cú sút xa mở tỷ số cho Everton.

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, dù cầm bóng vượt trội và có ưu thế quân số, Man United không tạo ra được pha bóng nào thực sự đáng chú ý. Việc thiếu sáng tạo và không có những mảng miếng tấn công rõ ràng đã khiến MU không thể khoan phá được hàng thủ Everton, vốn chơi đầy kỷ luật sau khi mất người.

Zirkzee chưa sẵn sàng gánh vác hàng công

Được HLV Ruben Amorim trao cơ hội đá chính lần đầu tiên mùa này do chấn thương của Benjamin Sesko và Matheus Cunha, nhưng Joshua Zirkzee lại gây thất vọng tràn trề. Tiền đạo người Hà Lan liên tục xử lý lạc nhịp, chuyền hỏng và tỏ ra không hòa nhập được với các vệ tinh xung quanh.

Dù có một tình huống kiến tạo thuận lợi cho Patrick Dorgu nhưng cầu thủ người Đan Mạch lại dứt điểm vọt xà. Rõ ràng, nếu không sớm lấy lại phong độ, Zirkzee sẽ khó có thể giúp Man United vượt qua giai đoạn thiếu hụt nhân sự quan trọng này.

Joshua Zirkzee gây thất vọng trước Everton.

Joshua Zirkzee gây thất vọng trước Everton.

Thiếu chiều sâu đội hình

Dù việc mất cùng lúc hai tiền đạo chủ lực là điều khó lường, nhưng màn trình diễn bạc nhược của những phương án thay thế cho thấy Man United vẫn thiếu chiều sâu đội hình. Sự phụ thuộc quá lớn vào các trụ cột khiến Amorim không có phương án xoay tua hiệu quả.

Bryan Mbeumo vẫn năng nổ bên cánh trái nhưng cũng không thể một mình xoay chuyển cục diện. Trong khi đó, Amad Diallo và Zirkzee đều không đủ sắc bén để tạo ra khác biệt.

Amorim bảo thủ trong cách tiếp cận

Một trong những điểm khiến người hâm mộ thất vọng là cách điều chỉnh chiến thuật của HLV Ruben Amorim. Khi đối thủ chơi thiếu người, ông vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 vốn cần sự cân bằng hơn là mạo hiểm. Ngay cả khi Luke Shaw và Leny Yoro được khuyến khích dâng cao thì việc không tung thêm tiền đạo hoặc chuyển sang hệ thống giàu sức tấn công hơn bị xem là quá thận trọng.

Dù chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng phần nào dập tắt làn sóng chỉ trích trong thời gian gần đây nhờ một vài kết quả tích cực, trận thua này lại thổi bùng trở lại những hoài nghi về khả năng điều hành và sự linh hoạt chiến thuật của ông.

Trận thua trước Everton không chỉ là một cú trượt chân về điểm số, mà còn là lời cảnh báo cho nội bộ Man United – từ HLV đến các cầu thủ. Khi những phương án thay thế không đạt yêu cầu, lối chơi thiếu đột phá và các phương án chiến thuật không có sự linh hoạt, con đường đến top 4 của “Quỷ đỏ” sẽ đầy rẫy những chông gai. Amorim và các học trò sẽ cần nhìn lại chính mình nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Theo Bóng đá

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hon-nguoi-tu-som-nhung-man-united-van-thua-everton-bao-dong-cho-amorim-a468206.html