Hồng Diễm đã làm gì sai?

Tôi nói thật chứ các vị vô lý đùng đùng, nay chê mai dọa bỏ xem 'Trạm cứu hộ trái tim'. Hồng Diễm đã làm gì sai mà các vị ghét lây cô ấy chỉ vì đóng vai Ngân Hà?

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Mấy ngày gần đây cứ vào các diễn đàn phim là tôi lại đọc vô số bình luận tiêu cực về Trạm cứu hộ trái tim, người chê tình huống vô lý, người chỉ trích diễn viên, người dọa tắt ti vi... mà ngao ngán. Nhiều người công nhận là rảnh thật, "nhập" phim một cách vô lý rồi dành quá nhiều thời gian để chê bai mà không cần biết người bị chê có phật lòng hay không.

Phim xem biết là vô lý mà vẫn theo dõi để mà chê, chứng tỏ Trạm cứu hộ trái tim có sức hút. Tôi nghĩ đơn giản, xem phim là để giải trí, thấy thích thì xem, không thì thôi chứ không hơi đâu đi bàn luận tranh cãi vài tình huống bởi đây đâu phải phóng sự tài liệu mà phải chuẩn xác như đời thực. Người ta làm phim đều có chiêu trò tạo sự hấp dẫn và thu hút khán giả, lắt léo các vị bảo vô lý, mà sổ toẹt ra các vị bảo là nhạt, chẳng có gì để xem. Không biết thế nào mới vừa lòng tất cả mọi người.

Nhân vật An Nhiên do Lương Thu Trang đóng.

Nhân vật An Nhiên do Lương Thu Trang đóng.

Nói thật là so với một số phim phát sóng cùng thời điểm, Trạm cứu hộ trái tim thu hút tôi hơn cả. Nhiều tình tiết khó đoán, đặc biệt là hiếm khi các nhân vật phản diện được xây dựng sắc nét, có thể khiến người xem phẫn uất như thế. Tôi thấy mấy chục tập vừa qua bộ phim đã thành công khi tập nào cũng có kịch để xem và thu hút sự quan tâm của khán giả, đến mức một vài câu thoại hay biểu cảm của nhân vật cũng trở thành chủ đề bình luận. Một bộ phim níu chân được khán giả, được họ nhắc tới, thậm chí tranh cãi đã là thành công rồi.

Các bạn chỉ trích Mỹ Đình "ngu" vì bắt cóc con trai An Nhiên và Nghĩa để gây sức ép nhưng liệu không có tình huống đó thì cô ấy có đến được với Nam? Việc An Nhiên nhờ anh họ làm giả kết quả để che đậy việc mình có thai giả và sảy thai đã được lý giải rất rõ trong tập phim mới đây và chưa ai dám chắc ở các tập tới vụ việc không bị Nghĩa phát hiện bởi phim chưa chiếu.

Nhân vật Ngân Hà của Hồng Diễm.

Nhân vật Ngân Hà của Hồng Diễm.

Tôi thấy vô lý nhất chính là việc các bạn chỉ trích vai nữ chính Ngân Hà là vô dụng. Nếu cô ấy quá khôn ngoan và nhận ra tất cả chỉ là vở kịch từ những tập đầu thì đã không ký giấy chuyển giao công ty cho Nghĩa, thế làm gì có diễn biến xảy ra sau này cho khán giả xem, làm gì có màn đối đầu giữa Hà và Nghĩa để lật tẩy tất cả.

Nhiều người vì nhập tâm vào phim quá mà chỉ trích Ngân Hà lây sang cả Hồng Diễm. Các vị không hiểu diễn viên họ đang làm theo kịch bản và đạo diễn yêu cầu à? Tôi thấy vai Hà quá khó và Hồng Diễm diễn quá thuyết phục, không có gì để chê từ tạo hình đến biểu cảm vậy mà nhiều người vẫn không hài lòng. Hồng Diễm đã làm gì sai mà các vị ghét lây cô ấy chỉ vì đóng vai Ngân Hà? Chẳng lẽ mọi người không phân biệt được giữa vai diễn và diễn viên ngoài đời thực?

NSND Thu Hà trong vai Hạ Lan.

NSND Thu Hà trong vai Hạ Lan.

NSND Thu Hà thì đúng như bạn Hồng Ánh nói, cô là điểm sáng của phim. Vai Hạ Lan của NSND Thu Hà nhiều màu sắc và quá thú vị, tôi không thể hình dung ai khác ngoài chị có thể đảm nhiệm vai diễn này ấn tượng đến vậy. Dù trong phim các nhân vật Ngân Hà, An Nhiên, Hữu Nghĩa đều thuyết phục tôi nhưng phải thừa nhận tôi vẫn thích vai Hạ Lan của NSND Thu Hà nhất.

Tuy nhiên, tôi không đồng tình với bạn Hồng Ánh vì chê bai một cách vùi dập mẹ con Mến - Mỹ Đình như vậy. Theo tôi, đây là hai vai diễn thú vị với màu sắc khác biệt của Trạm cứu hộ trái tim, giúp bộ phim cuốn hút và bớt căng thẳng hơn bởi các nhân vật chính đã luôn khiến đầu óc người xem căng như dây đàn.

Tóm lại là ai chê cứ chê, ai bỏ xem phim cứ xem, tôi vẫn cứ là fan trung thành đồng hành với Trạm cứu hộ trái tim đến tập cuối cùng để xem phe chính diện thắng phe phản diện như thế nào.

Đoàn Linh
Ảnh, clip: VTV

Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hong-diem-da-lam-gi-sai-2285278.html