Houthi bắn hạ thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper thứ 15 của Mỹ

Lực lượng Houthi vừa tuyên bố bắn hạ thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper thứ 15 của Mỹ trên lãnh thổ Yemen.

Thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo trang avia-pro, nhóm này đã công bố một đoạn video xác nhận vụ phá hủy thiết bị bay đắt đỏ này. Sự việc xảy ra vào đêm ngày 5/3 tại tỉnh Mareb, nơi Houthi vẫn kiểm soát các khu vực trọng yếu bất chấp chiến dịch quân sự của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy thiết bị bay bị trúng tên lửa và rơi xuống đất. Người phát ngôn quân sự Houthi, Chuẩn tướng Yahya Sari, tuyên bố thành tựu này là kết quả từ hệ thống phòng không của họ, giúp chống lại lực lượng Mỹ và liên quân.

Theo các chuyên gia quân sự, Houthi đã sử dụng tên lửa đất đối không 358, loại tên lửa được cho là do Iran cung cấp để đánh chặn thiết bị bay không người lái. Điểm đặc biệt của loại tên lửa này cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa mà không cần sử dụng radar giám sát và điều khiển từ mặt đất.

Tên lửa 358 được chế tạo bằng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng có lực đẩy thay đổi, giúp có thể phóng từ một bộ dẫn đường thô sơ và bay trên không trong thời gian dài. Việc dẫn đường được thực hiện bằng cách tự động bắt giữ khi một vật thể tương phản nhiệt đi vào vùng quan sát của đầu dẫn đường hồng ngoại.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu tại Yemen, nơi Houthi đã tiến hành chiến tranh chống lại liên quân do Saudi Arabia và Mỹ dẫn đầu từ năm 2014.

Theo tờ Times of Israel, MQ-9 Reaper, có giá khoảng 30 triệu USD, được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công, khiến nó trở thành mục tiêu ưu tiên của lực lượng Houthi. Trong khi đó, hãng tin AP cho biết Houthi đã bắn hạ ít nhất 15 thiết bị bay loại này kể từ khi xung đột bắt đầu, nhấn mạnh năng lực ngày càng gia tăng của họ trong việc đối phó với vũ khí công nghệ cao của phương Tây.

Đối với Mỹ, việc mất thêm một chiếc Reaper là đòn giáng mạnh vào uy tín của chương trình thiết bị bay không người lái.

Liên quan đến vụ bắn hạ mới nhất này, tờ Al Arabia đưa tin, người phát ngôn của Bộ quốc phòng Mỹ thừa nhận với các phóng viên rằng Không quân nước này đã mất liên lạc với chiếc MQ-9 khi đang tiến hành hoạt động trên Biển Đỏ vào đầu tuần này. Chiếc MQ-9 này đang thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ chiến dịch Poseidon Archer, nhắm vào lực lượng Houthi.

Theo Reuters, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa xác nhận vụ việc nhưng trước đó đã thừa nhận việc mất một số thiết bị bay ở Yemen, lý giải rằng Houthi đã tăng cường năng lực phòng không với sự hỗ trợ từ Iran.

Tờ Washington Post nhận định, kể từ khi cuộc chiến tại Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, bao gồm cả tàu thương mại trên Biển Đỏ, dẫn đến việc gia tăng tổn thất thiết bị bay. Các chuyên gia được CNN phỏng vấn cho rằng vụ bắn hạ chiếc Reaper thứ 15 không chỉ chứng tỏ sự tiến bộ công nghệ của Houthi mà còn phơi bày điểm yếu của hệ thống Mỹ trước các loại tên lửa Iran như Sayyad-3.

Việt Dũng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/houthi-ban-ha-thiet-bi-bay-khong-nguoi-lai-mq9-reaper-thu-15-cua-my-20250305220624458.htm