Huấn luyện viên Kiatisuk có chiến thắng đầu tay, Barcelona gặp khó ở Cúp nhà Vua

Sông Lam Nghệ An có bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Trong một diễn biến khác, kết quả bốc thăm vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha đã đẩy câu lạc bộ Barcelona vào thế khó.

HAGL (áo trắng) có cuộc lội ngược dòng thành công trước SLNA nhờ lợi thế thi đấu hơn người. Ảnh: VPF

HAGL (áo trắng) có cuộc lội ngược dòng thành công trước SLNA nhờ lợi thế thi đấu hơn người. Ảnh: VPF

Huấn luyện viên Kiatisuk có chiến thắng đầu tay cùng Hoàng Anh Gia Lai

Sau thất bại ở lượt trận mở màn V.League 2021, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đặt quyết tâm lớn trong trận tiếp đón Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở trận đấu sớm nhất của vòng 2. Trước lối chơi phòng ngự với đội hình thấp bên phần sân nhà của đội khách, các cầu thủ chủ nhà đã tạo được thế trận lấn lướt về quyền kiểm soát bóng.

Dù vậy, chính SLNA mới là những người tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên. Phút 12, Văn Đức đã phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt thủ thành Tuấn Linh, tiếc rằng, tiền vệ xứ Nghệ đã không tận dụng thành công cơ hội của mình. Tuy nhiên, phút 17 từ tình huống phòng ngự không tốt của hàng thủ câu lạc bộ (CLB) HAGL, ngoại binh Felipe Martins bên phía SLNA đã dễ dàng dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn bàn trước nhưng HAGL tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, phút 22 Công Phượng có pha dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành của SLNA. Trước sức ép của đội bóng phố Núi ở nửa sau hiệp 1, các cầu thủ khách chủ động chơi “rát” để hạn chế lối chơi tốc độ và kĩ thuật của đội chủ nhà. Cách chơi này khiến đội bóng xứ Nghệ bị tổn thất lớn về lực lượng khi trung vệ Thái Bá Sang nhận liên tiếp 2 chiếc thẻ vàng và phải rời sân ở phút 36.

Trong thế trận 10 người, SLNA chỉ còn biết co mình chơi phòng ngự ở hiệp đấu thứ 2. Sau hàng loạt tình huống nguy hiểm, HAGL có được bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 65. Sau khi đột phá vào vòng cấm, Brandao đã thực hiện đường chuyền để Minh Vương dứt điểm tung lưới thủ thành Văn Hoàng.

Bàn thắng của Minh Vương giúp HAGL giải tỏa sức ép và tâm lý. Với sự hưng phấn về tinh thần, các học trò của HLV Kiatisuk đã vùng lên tấn công mạnh mẽ. Khung thành của SLNA luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Dù vậy, cũng phải đến phút 83, đội chủ sân Pleiku mới có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Trong tình huống này, Văn Toàn là người đã dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến thủ thành Văn Hoàng không thể cản phá.

Ở những phút cuối trận, SLNA buộc phải đẩy cao đội hình nhằm gỡ hòa. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm HAGL tỏ ra rất nguy hiểm với các pha phản công nhanh. Nếu may mắn hơn, đội bóng phố Núi đã có thể ghi thêm cho mình những bàn thắng. Với kết quả này, nhà cầm quân người Thái Lan - Kiatisuk Senamuang đã có chiến thắng đầu tay trên cương vị HLV trưởng của CLB HAGL ở mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisuk thừa nhận đây là chiến thắng may mắn của đội nhà: “Đây không phải là trận đấu dễ dàng với chúng tôi. Thật may là HAGL được chơi hơn người, nếu không thì thậm chí chúng tôi có thể bị thua”.

Vị chiến lược gia người Thái Lan nhận định: “HAGL vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước. Chúng tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa, để có thể trình diễn những gì tốt nhất cho người hâm mộ”.

Cùng với đó, “Zico Thái” cũng rất vui mừng khi HAGL có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm na. Chiến thắng này có ý nghĩa tinh thần vô cùng quan trọng với đội bóng phố Núi: “Điều quan trọng là chúng tôi có 3 điểm trọn vẹn. Cũng lâu lắm rồi, tôi chưa thấy bầu Đức hạnh phúc như hôm nay. Tôi cảm ơn những người hâm mộ đã cổ vũ cho chúng tôi”.

Barcelona gặp khó ở Cúp nhà Vua Tây Ban Nha

Ở trận đấu thuộc vòng 1/16 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng 22-1, CLB Barcelona đã rất chật vật mới có thể đánh bại đội bóng hạng Ba - Cornellà với tỷ số 2-0 trong hiệp phụ để dành cho mình tấm vé đi tiếp. Trong thời gian thi đấu chính thức, tiền vệ Pjanic và tiền đạo Dembele của CLB Barcelona đã sút hỏng 2 quả penalty khiến 2 đội bất phân thắng bại trong 90 phút.

Một cặp đấu khác, CLB Rayo Vallecano đánh bại Elche cũng với tỷ số 2-0 ở vòng đấu này.

Sau khi kết thúc lượt trận vòng 1/16, Ban Tổ chức giải đấu đã tổ chức bốc thăm các trận đấu tại vòng 1/8. Những lá thăm may rủi đã đưa Barcelona và Rayo Vallecano “chạm trán” nhau.

Đây được cho là thách thức không nhỏ với Barcelona bởi Rayo Vallecano đang có phong độ rất tốt ở giải đấu hạng Nhì của Tây Ban Nha trong thời gian qua. Thách thức sẽ lớn hơn đối với Barcelona vì họ phải làm khách Rayo Vallecano vào ngày 27/1 tới.

Không chỉ gặp đối thủ khó chịu tại vòng 1/8 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, Barcelona cũng bất thành trong việc kháng cáo án phạt của tiền đạo Lionel Messi.

Barcelona bất thành trong việc kháng cáo án phạt của Messi. Ảnh: Reuters

Barcelona bất thành trong việc kháng cáo án phạt của Messi. Ảnh: Reuters

Trước đó, Messi bị phạt thẻ đỏ trong hiệp phụ của trận đấu Barcelona thua Bilbao với tỷ số 2-3 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Vì lỗi đánh nguội đối với Asier Villalibre nên tiền đạo người Argentina bị truất quyền thi đấu và nhận án treo giò 2 trận.

Cho rằng án phạt đối với Messi không thỏa đáng nên Barcelona đã đâm đơn kháng cáo lên Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Thế nhưng, đội bóng xứ Catalan đã thất bại trong nỗ lực đòi giảm án này.

Theo phán quyết, án treo giò 2 trận đối với Messi được giữ nguyên. Một trong 2 trận thi hành án phạt này đã được Messi thực hiện ở trận Barcelona thắng Cornella thuộc vòng 1/16 Cúp nhà Vua. Trận còn lại là ở chuyến làm khách Elche thuộc vòng 20 La Liga diễn ra vào ngày 24/1 tới. El Pulga sẽ trở lại ở trận Barcelona tiếp đón Bilbao trong khuôn khổ lượt về La Liga 2020-2021 vào ngày 1-2.

Ngoài cặp đấu giữa Barcelona và Rayo Vallecano, vòng 1/8 Cúp nhà Vua còn có cuộc đối đầu rất đáng chú ý khác giữa 2 đội bóng nổi tiếng Tây Ban Nha là Sevilla và Valencia.

Theo lịch thi đấu, 8 trận của vòng 1/8 Cúp nhà Vua sẽ diễn ra vào 3 ngày (27, 28 và 29-1) theo thể thức 1 trận loại trực tiếp.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/huan-luyen-vien-kiatisuk-co-chien-thang-dau-tay-barcelona-gap-kho-o-cup-nha-vua-post436802.html