'Hứng bão' chỉ trích, hé lộ lý do Ronaldo không tham dự lễ tang Jota
Lý do Ronaldo không tham dự lễ tang Jota được chị gái của anh hé lộ.
Cristiano Ronaldo đã không tham dự đám tang của Diogo Jota vào thứ Bảy, và Katia Aveiro, chị gái anh, đã lên mạng xã hội phản bác những lời chỉ trích về quyết định này. Chị gái của Ronaldo đã bảo vệ cậu em trai, lên tiếng giải thích lý do Ronaldo không tham dự lễ tang Jota.
Jota và em trai Andre đã qua đời một cách thương tâm trong một vụ tai nạn xe hơi vào rạng sáng ngày 3-7 tại Tây Ban Nha, và tang lễ của họ được tổ chức vào thứ Bảy. Một số đồng đội của Jota đã có mặt tại tang lễ ở Gondomar, gần Porto (Bồ Đào Nha), nhưng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo đã quyết định không tham dự vì lo ngại sự hiện diện của mình có thể gây sự chú ý ảnh hưởng đến đám tang của Jota. Ronaldo đã nhận một số lời chỉ trích về quyết định này, và chị gái của anh đã phản pháo qua một loạt bài đăng trên Instagram.

Nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha tham dự lễ tang Jota nhưng không có Ronaldo. ẢNH: EPA
Trong bài đăng trên mạng xã hội, chị gái của Ronaldo - Katia viết: "Khi cha tôi mất. Ngoài nỗi đau mất mát, chúng tôi còn phải đối mặt với vô số máy ảnh và những người tò mò đứng xem tại nghĩa trang và khắp mọi nơi chúng tôi đến.
Chưa bao giờ chúng tôi có thể rời khỏi nhà nguyện; chỉ có thể vào thời điểm chôn cất vì quá náo loạn. Tại đám tang, có các vị chủ tịch, HLV đội tuyển quốc gia lúc bấy giờ, như Luis Filipe Scolari, v.v. Tôi không nhớ đã gặp bất kỳ ai trong số họ. Và họ chắc chắn đã chào đón tôi. Nỗi đau là quá lớn.
Về nỗi đau của gia đình và những hỗ trợ thực sự... Bạn sẽ không bao giờ biết điều đó có ý nghĩa gì cho đến khi bạn trải qua nó. Nếu ai đó gửi cho tôi tin nhắn chỉ trích bất cứ điều gì em trai tôi làm, tôi sẽ chặn tin nhắn đó, hoàn toàn bỏ qua, nghĩa là họ sẽ chỉ làm điều đó một lần.
Mọi thứ đang trở nên mệt mỏi, sự cuồng tín. Những lời chỉ trích vô ích, tôi nhắc lại là vô ích... Xã hội thật bệnh hoạn, không còn chút đồng cảm hay lương tri. Tất cả chúng ta đều có gia đình. Thật vô lý và đáng xấu hổ khi xem các kênh truyền hình/bình luận viên/mạng xã hội nhấn mạnh đến sự vắng mặt (một cách khôn ngoan) của Ronaldo, thay vì tập trung tôn vinh cầu thủ vừa qua đời, về nỗi đau của một gia đình bởi sự mất mát của hai anh em. Tôi thậm chí còn xấu hổ khi xem chúng. Thật đáng tiếc.
Và thế giới vẫn thế... Xã hội và dư luận. Ngày nay chúng vô giá trị. Bản thân chúng đã trở thành những hố sâu không đáy. Tôi cảm thấy tiếc nuối... Và chiến tranh cũng giống như vậy. Tin tôi đi. Cái ác của con người cũng là một cuộc chiến. Và mỗi ngày chúng ta phải chiến đấu chống lại nó. Và cứ thế".

Lý do Ronaldo không tham dự lễ tang Jota đã được chị gái anh hé lộ. ẢNH: EPA
Trước đó, Ronaldo cũng đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc dành cho Jota trên mạng xã hội, anh viết: "Điều đó thật vô lý. Chúng ta vừa mới cùng nhau ở đội tuyển quốc gia, và em vừa mới kết hôn. Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình, vợ và các con em và chúc họ luôn mạnh khỏe. Tôi biết các em sẽ luôn ở bên họ. Hãy yên nghỉ nhé, Diogo và Andre. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ các em".