Hùng Dũng lập siêu phẩm, Hà Nội FC ngược dòng hạ PVF-CAND 2-1

Sau hiệp một đầy thử thách, khoảnh khắc lóe sáng của Đỗ Hùng Dũng từ cự ly 30m đã giúp Hà Nội FC lội ngược dòng ngoạn mục trước PVF-CAND tại giải giao hữu Tứ hùng.

Đẳng cấp của một thủ lĩnh đã lên tiếng đúng lúc khi Hà Nội FC đối diện với nguy cơ nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại giải Tứ hùng. Sau trận thua HAGL ở ngày ra quân, đội bóng Thủ đô đã thể hiện bản lĩnh bằng màn ngược dòng kịch tính trước PVF-CAND, qua đó khẳng định sự trở lại của những trụ cột sau thời gian nhường sân cho các nhân tố trẻ.

Khởi đầu khó khăn trước lối chơi kỷ luật của PVF-CAND

Bước vào trận đấu với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Hà Nội FC chủ động nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, sự thiếu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự đã khiến đội bóng áo tím phải trả giá sớm. PVF-CAND với lối chơi biên sắc sảo liên tục tạo ra sức ép lớn lên khung thành đối phương.

Phút 39, nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp. Từ quả tạt của Eyenga, hàng thủ Hà Nội phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để Nguyễn Bảo Long tung cú dứt điểm. Bóng đập chân một hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Hà Nội FC hoàn toàn bó tay, mở tỷ số cho PVF-CAND.

Hà Nội FC thắng ngược PVF-CAND (Ảnh: Hà Nội FC)

Hà Nội FC thắng ngược PVF-CAND (Ảnh: Hà Nội FC)

Bước ngoặt từ siêu phẩm của Đỗ Hùng Dũng

Sau giờ nghỉ, HLV phía Hà Nội FC đã có những điều chỉnh chiến thuật quan trọng, đẩy cao nhịp độ tấn công và giành quyền kiểm soát khu trung tuyến. Sự hiện diện của Đỗ Hùng Dũng trong vai trò điều tiết lối chơi đã giúp các đợt lên bóng của đội khách trở nên thanh thoát hơn hẳn.

Phút 56, Tiến Long đưa ra lời cảnh báo đầu tiên với cú sút xa dội xà ngang. Tuy nhiên, phải đến phút 68, sự kịch tính mới thực sự bùng nổ. Đứng trước quả phạt trực tiếp từ khoảng cách hơn 30m, Hùng Dũng thực hiện cú dứt điểm đưa bóng đi căng và xoáy vào góc xa, gỡ hòa 1-1 trong sự bất lực của hàng thủ PVF-CAND.

Đà tâm lý thuận lợi giúp Hà Nội FC tiếp tục dồn ép. Chỉ ít phút sau bàn gỡ, hậu vệ PVF-CAND để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội khách. Trên chấm 11m, tiền đạo Văn Tùng không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 2-1.

Sức ép nghẹt thở những phút cuối

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi PVF-CAND dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Ngoại binh Noel Mbo liên tiếp có cơ hội đối mặt nhưng lại tỏ ra kém duyên ở khâu dứt điểm cuối cùng. Các tình huống hãm thành của Quốc Kiên và Văn Vinh trong thời gian bù giờ cũng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự lùi sâu của Hà Nội FC.

Thất bại 1-2 là kết quả đầy nuối tiếc cho PVF-CAND khi họ đã có một hiệp đấu đầu tiên xuất sắc. Trong khi đó, với Hà Nội FC, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng cho quá trình thử nghiệm đội hình và chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hung-dung-lap-sieu-pham-ha-noi-fc-nguoc-dong-ha-pvf-cand-2-1-413267.html