Hung thủ 'tự xử' gần mộ nạn nhân

Hơn 2 tháng qua, báo chí Ba Lan theo đuổi sát sao vụ án người đàn ông sát hại 3 người trong gia đình em trai xảy ra vào tháng 10/2021, sau đó bỏ trốn, nay bất ngờ trở về tự sát gần mộ các nạn nhân của mình.

Hôm 19/7/2024, người dọn vườn trong trường học ở làng Borowce, huyện Czestochowa, tỉnh Silesia, miền Nam Ba Lan phát hiện thi thể 1 người đàn ông trên vọng lâu nhà thể thao của trường, cạnh đó là 1 khẩu súng; thi thể bị bắn vào đầu, cơ thể không có bất cứ thương tích hay vết trầy xước do giằng co, vật lộn. Giám định cho thấy người đàn ông này đã tự sát.

Cảnh sát (CS) nghi đây là xác Jacek Jalorek - người đã bắn chết vợ chồng em trai mình là Janusz - Justyna (cả hai cùng 44 tuổi) và cháu trai 17 tuổi Jakub rồi bỏ trốn. Án mạng diễn ra vào mờ sáng 10/7/2021 tại nhà em trai của Jacek. Là thợ xây dựng, từng lang bạt nhiều nước Châu Âu kiếm sống, đã có vợ nhưng ly dị, gần đây Jacek đến ở với em trai sau khi bị đuổi khỏi nhà vì không chịu trả tiền cấp dưỡng nuôi con.

Theo lời khai của bé Dzanni (13 tuổi), con trai út của Janusz - Justyna, may mắn thoát chết trong vụ án mạng, tối 09/7 Jacek trở về nhà khi đã say mèm, sau đó cãi lộn với em trai về việc phân chia tài sản. Lúc súng nổ, Dzanni trốn vào tủ trên lầu, sau đó nhảy qua cửa sổ chạy sang hàng xóm. Cảnh sát xác định các nạn nhân bị bắn nhiều phát vào đầu và những vị trí khác trên cơ thể. Vũ khí không được tìm thấy nhưng Jacek không có giấy phép sử dụng súng.

Jacek Jalorek

Cuộc truy lùng Jacek diễn ra suốt nhiều ngày với khoản tiền thưởng 20.000 zloty (tương đương 130 triệu VND) nhưng không có kết quả, dù CS nhận được nhiều tin báo và hàng loạt đối tượng tình nghi bị bắt giữ. Theo yêu cầu của CS Ba Lan, Interpol ban bố lệnh truy nã đỏ với Jacek Jalorek.

Xét nghiệm ADN với cái xác ở trường học cho thấy đó chính là Jacek, cách không xa nơi chôn cất các nạn nhân của hắn, đặc biệt là gần nhà người dì Teresa D. (74 tuổi) của Jacek nên CS đã khám xét nơi này và phát hiện quần áo, dao cạo râu, đặc biệt 3 chiếc điện thoại của Jacek. Người dì bị bắt vì tội che giấu tội phạm.

Các điều tra viên đang tìm hiểu quá trình trốn chạy của Jacek. Họ cho rằng có thể hắn đã ra nước ngoài một thời gian, nhưng vì bản thân có bệnh tim, phổi, gút, khi đi không mang thuốc, không có nhiều tiền lại gặp thời điểm dịch Covid -19 khó kiếm việc làm nên buộc phải quay về tìm sự giúp đỡ của họ hàng.

Mặc dù vậy, sau khi biết Jacek đã chết, người thân của Justyna mới lên tiếng. Em gái của cô là Iwona - người từ năm 2021 đã cùng chồng nuôi dưỡng Dzanni - nói rằng, ngay trước thảm kịch, con gái đã cảnh báo Justyna rằng Jacek sẽ giết cô. Vợ chồng Iwona - Ireneusz nhớ lại, trong một lần cùng xem phim họ từng nghe Jacek nói rằng nếu bắn ai đó, hắn sẽ làm sao cho không ai có thể tìm thấy mình và gia đình luôn cảm thấy hơi thở của hắn trên lưng họ.

Hai vợ chồng rất sốc khi biết tin bà Teresa D. đã che giấu Jacek - có thể là ngay từ đầu sau khi sát hại gia đình em trai. "Làm sao mà người dì làm được việc ấy khi bà ta vẫn gặp Dzanni và nói chuyện với cậu bé mỗi lần gặp nó bên mộ cha mẹ và người anh trai?", cả hai thốt lên. Theo định vị của 1 trong 3 chiếc điện thoại được cho là của Jacek, nó đã phát tín hiệu vào lúc 1 giờ sáng từ nơi được cho là khu vực nhà người dì Teresa D.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hung-thu-tu-xu-gan-mo-nan-nhan_166967.html