Hương Tươi: 'Tôi không còn hụt hẫng khi quá tuổi đóng vai chính'

NSƯT Thu Hương (Hương Tươi) cho biết chị từng hụt hẫng khi thấy mình qua thời vào vai chính nhưng rồi phải chấp nhận thực tế 'tre già măng mọc'.

Chương trình Gặp nhau cuối tuần sẽ trở lại màn ảnh VTV từ ngày 1/3/2025. Là nghệ sỹ nổi danh từ chương trình này, NSƯT Thu Hương (Hương Tươi) cho biết, chị rất xúc động khi được tái ngộ khán giả dù có chút áp lực.

NSƯT Thu Hương.

NSƯT Thu Hương.

- Quay trở lại với "Gặp nhau cuối tuần" sau rất nhiều năm chương trình vắng bóng, cảm xúc của chị như thế nào?

Đối với nhiều nghệ sỹ và khán giả thế hệ 7X, 8X, 9X, Gặp nhau cuối tuần để lại nhiều kỷ niệm. Có thể nói, chương trình đã trở thành món ăn tinh thần của khán giả thuộc nhiều thế hệ và có ý nghĩa to lớn với không ít nghệ sỹ.

Cũng vì thế, khi chương trình lên sóng trở lại sau nhiều năm vắng bóng, là nghệ sỹ “đời đầu” của Gặp nhau cuối tuần, quả thực tôi có chút áp lực. Tôi gọi đây là “áp lực thiện chí” thôi, vì bản thân tôi cũng như toàn bộ anh em trong ê-kíp đều mong muốn đem đến cho khán giả sản phẩm chất lượng, hấp dẫn không thua kém với chương trình “đời đầu”.

Điều tôi hồi hộp nhất là không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào khi chương trình quay trở lại sau hơn 20 năm ngừng phát sóng.

- Hẳn là chị đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần tái xuất này?

Bản thân tôi luôn cố gắng tránh lặp lại hình ảnh của chính mình trong những chương trình, bộ phim trước đó. Tuy nhiên như mọi người cũng biết, việc thay đổi hình tượng trong mỗi tác phẩm không phải do diễn viên muốn là được. Các đạo diễn cũng thường lựa chọn vai diễn “đúng chất” cho diễn viên nên rồi cuối cùng, khán giả sẽ vẫn thấy đó chính là Hương Tươi thôi.

Trong số đầu tiên trở lại Gặp nhau cuối tuần, tôi sẽ vào vai một phụ nữ có chút đanh đá, cũng có chút đáng yêu, rất quan tâm tới chồng con, gia đình. Cô ấy không phải người xấu nhưng vì áp lực cuộc sống nên có lúc nhiều lời, mắng chồng mắng con, nói nhiều đến mức mọi người không chịu được.

NSƯT Thu Hương là bạn diễn ăn ý của cố NSƯT Phạm Bằng trong "Gặp nhau cuối tuần".

NSƯT Thu Hương là bạn diễn ăn ý của cố NSƯT Phạm Bằng trong "Gặp nhau cuối tuần".

- Mô típ này có vẻ không thay đổi so với những nhân vật chị đã đảm nhiệm ở "Gặp nhau cuối tuần" trước đó?

Thú thực, việc đạo diễn, ê-kíp mời diễn viên vào vai nào đều đã được cân nhắc rất kỹ càng, bản thân tôi và không it khán giả cũng có thể thấy rằng “mời Hương Tươi thì nhân vật chắc chắn sẽ thế này, thế kia". Đó là điều khó tránh khỏi, tôi coi đó là đặc thù công việc nên không có gì chạnh lòng cả. Bản thân tôi luôn cố gắng thay đổi một chút trong các vai diễn của mình để khán giả không cảm thấy nhàm chán.

- "Gặp nhau cuối tuần" ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ khán giả nên khi chương trình lên sóng trở lại chắc chắn sẽ không thể tránh những ý kiến trái chiều. Chị đã chuẩn bị cho điều này chưa?

Tất nhiên là tôi đã có sự chuẩn bị. Không chỉ với riêng Gặp nhau cuối tuần mà bất cứ chương trình, bộ phim nào tôi tham gia, tôi đều chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt.

Phải thừa nhận rằng dù không “kén vai” nhưng bản thân tôi cũng có sự chọn lọc nhất định với mỗi vai diễn, mỗi dự án. Điều này là tất yếu thôi, tôi đã xây dựng hình ảnh, uy tín qua bao nhiêu năm, không thể vì một chút bất cẩn, thiếu chọn lọc mà đánh mất niềm tin, sự yêu mến của khán giả.

Với Gặp nhau cuối tuần, tôi là thế hệ nghệ sỹ “đời đầu”, cũng nhờ chương trình mà tôi thành danh như hiện tại. Tôi tin tưởng vào uy tín của chương trình và ê-kíp xây dựng chương trình. Do đó, khi nhận được lời mời trở lại Gặp nhau cuối tuần, tôi đồng ý ngay.

Không rõ các số khác thì thế nào, nhưng số tôi mới quay có những gương mặt “cứng” như anh Quang Thắng, có các bạn trẻ tài năng như Duy Nam, đạo diễn là Khải Anh… Với sự đầu tư từ ê-kíp đến kịch bản, tôi tin rằng khán giả sẽ có nhiều thứ thú vị để xem ở Gặp nhau cuối tuần lần này.

Còn về ý kiến trái chiều, tôi nghĩ bất cứ chương trình, dự án nào cũng không thể tránh khỏi. Mong rằng khán giả sẽ hiểu rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức để bồi đắp cho vai diễn, để xây dựng chương trình và bỏ qua những thiếu sót, những điều chưa “tròn trịa” nếu có.

Là nghệ sĩ “đời đầu” của "Gặp nhau cuối tuần", giờ tái ngộ khán giả, NSƯT Thu Hương cho biết có chút áp lực.

Là nghệ sĩ “đời đầu” của "Gặp nhau cuối tuần", giờ tái ngộ khán giả, NSƯT Thu Hương cho biết có chút áp lực.

- Trở lại với chương trình từng gắn bó với thời thanh xuân của mình, từng giúp mình xây dựng “thương hiệu”, hẳn chị có nhiều cảm xúc khi gặp lại những đồng nghiệp từng gắn bó?

Sau Gặp nhau cuối tuần, tôi vẫn làm nghề và cũng thường xuyên gặp gỡ các anh em như Quang Thắng, Quang Tèo… Đến nay khi diễn chung với nhau, chúng tôi vẫn rất ăn ý và thân thiết.

Tôi từng có lúc cảm thấy hụt hẫng khi phải đối diện với sự thật là mình đã qua thời làm vai chính; nhưng đó đã là chuyện lâu lắm rồi, chúng ta phải chấp nhận thực tế “tre già măng mọc”.

NSƯT Thu Hương

Bây giờ thỉnh thoảng khi đi quay chung với nhau, chúng tôi vẫn nhắc lại rằng ngày xưa mình từng cùng diễn cảnh này cảnh kia, rồi kể lại những câu chuyện cũ như chưa từng có sự xa cách.

Còn với những nghệ sỹ đã vắng bóng như bố Phạm Bằng, như chú Văn Hiệp, thú thực dù không còn được gặp và được làm nghề cùng họ nhưng trong lòng chúng tôi vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về họ. Mới đây tôi cũng có vô tình gặp chú Văn Toản, cũng rất lâu rồi chú không đi diễn nên hai chú cháu không có dịp trò chuyện. Gặp nhau, chú cũng hỏi han chuyện đi diễn, thấy chú yếu hơn mà vẫn đau đáu với nghề, tôi không tránh được cảm xúc bồi hồi.

- Ở độ tuổi của chị hiện tại rất khó để có những vai “đinh” mà thường hợp vai mẹ, bà của nữ chính và các vai khách mời hơn. Thực tế này có làm chị hụt hẫng?

Cách đây khoảng hơn chục năm, khi tâm lý còn chưa thực sự “tĩnh”, tôi cũng có lúc cảm thấy hụt hẫng khi phải đối diện với sự thật là mình đã qua thời làm vai chính. Nhưng đó đã là chuyện lâu lắm rồi, chúng ta phải chấp nhận thực tế “tre già măng mọc”, đó là quy luật bình thường của cuộc sống.

Hơn nữa, ở mỗi độ tuổi, chúng ta sẽ phù hợp với những vai trò khác nhau. Tôi tuy chưa đến ngưỡng tuổi già sức yếu nhưng nói thực, để làm những vai quá dài, cần theo đoàn nhiều ngày thì thực sự rất khó.

Với tôi, từ trước tới nay điều quan trọng nhất không phải là được đóng vai chính hay vai phụ, vai lớn hay vai nhỏ mà quan trọng là mình có làm tốt vai diễn được giao hay không. Tôi luôn tâm niệm trong nghề nghiệp và cuộc sống, chẳng có đâu là đỉnh cao và cũng chẳng có khi nào là hết thời. Mình làm bất cứ việc gì cũng cần hết sức nỗ lực hoàn thành tốt, để khẳng định giá trị của mình chứ không phải để chinh phục các đỉnh cao hay chỉ để đạt đến một cột mốc nào đó.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/huong-tuoi-toi-khong-con-hut-hang-khi-qua-tuoi-dong-vai-chinh-ar928572.html