Hướng về ngày hội lớn

Những ngày này, khi sương còn giăng trên nương ngô, đồi chè, khắp các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang đã rộn ràng một không khí rất riêng, không khí hướng về ngày hội lớn của toàn dân đó là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Niềm vui hiện hữu từ bản làng

Từ trung tâm xã đến những bản làng xa nhất, từ những con đường bê tông mới mở đến lối mòn quanh sườn núi, câu chuyện về bầu cử được nhắc tới với niềm háo hức, tin tưởng. Không khí phấn khởi ấy lan tỏa tự nhiên, phản ánh rõ nét ý thức làm chủ và niềm tin của đồng bào các dân tộc vào Đảng, Nhà nước. Ở nhiều xã vùng cao như Nà Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Đồng Văn, Mèo Vạc…, sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử nổi bật giữa nền xanh núi rừng.

Ở nhà văn hóa thôn, bảng tin của xã, điểm sinh hoạt cộng đồng đều được trang hoàng gọn gàng, trang trọng. Những dòng chữ quen thuộc như “Ngày hội của toàn dân”, “Mỗi lá phiếu - một niềm tin” không chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền mà đã trở thành cảm xúc chung của người dân.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân xã Tùng Bá.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân xã Tùng Bá.

Sau giờ lao động buổi chiều, bà con lại tụ họp bên sân nhà văn hóa, vừa trò chuyện vừa nghe cán bộ thôn phổ biến về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Câu chuyện không còn xa lạ hay khô khan như trước, mà gần gũi, đời thường. Người dân bàn với nhau xem ai là người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của mình, ai hiểu dân, lo cho dân, dám nói, dám làm vì lợi ích chung.

Ông Ly Mí Ná, dân tộc Mông, thôn Pả Vi Hạ, xã Mèo Vạc chia sẻ: Với đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi kỳ bầu cử là một dấu mốc quan trọng. Bởi từ lá phiếu của mình, những mong muốn rất cụ thể như con đường được mở rộng, cây cầu được xây mới, trường học khang trang hơn sẽ có thêm cơ hội được lắng nghe và giải quyết. Chính điều đó làm nên niềm phấn khởi lan tỏa trong từng thôn bản.

Không khí hồ hởi hướng về ngày bầu cử ở Tuyên Quang được tạo nên từ cách làm bài bản, linh hoạt và rất gần gũi của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở văn bản, hội nghị mà được đưa thẳng tới thôn bản bằng nhiều hình thức phù hợp. Anh Giàng Mí Già, cán bộ xã Khâu Vai cho biết: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ xã, cán bộ thôn, già làng, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền.

Những buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn, phiên chợ vùng cao đều trở thành “diễn đàn” để nói chuyện bầu cử. Cán bộ xã sử dụng song ngữ tiếng Việt và tiếng Mông, tiếng Tày để giải thích chậm rãi, dễ hiểu, giúp bà con nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều dễ nhận thấy là người dân hiện nay không còn tâm lý “đi bầu cho xong” mà chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi, bày tỏ mong muốn. Từ chuyện bầu ai, vì sao bầu, đến trách nhiệm của người trúng cử, tất cả đều được trao đổi cởi mở, dân chủ. Không khí ấy cho thấy nhận thức chính trị của đồng bào ngày càng được nâng lên, niềm tin vào lá phiếu ngày càng rõ nét.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, dân chủ

Song song với công tác tuyên truyền, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Việc lập và rà soát danh sách cử tri được thực hiện cẩn thận, nhất là ở những thôn bản có địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Cán bộ thôn đi từng nhà, rà từng nhân khẩu, vừa làm nhiệm vụ vừa kết hợp tuyên truyền, vận động. Có những bản xa, đường đi khó khăn, nhưng không vì thế mà công việc bị chậm trễ. Chị Đặng Thị Hà, công chức Phòng Văn hóa - xã hội xã Hồng Thái chia sẻ: Xã có 26 thôn, có thôn xa trung tâm xã trên 30 km nhưng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở đã góp phần tạo sự yên tâm, tin tưởng trong Nhân dân.

Cùng với đó, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tuyên truyền cho người dân lồng ghép trong các cuộc tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo. Các buổi tuyên truyền được diễn ra trong không khí chân tình, thẳng thắn, cử tri mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Chính sự gần gũi ấy làm cho không khí hướng về bầu cử thêm phần ấm áp, thực chất.

Càng gần ngày bầu cử, không khí càng thêm phấn khởi. Trong câu chuyện thường ngày của người dân, từ bữa cơm gia đình đến buổi sinh hoạt thôn, chủ đề bầu cử được nhắc đến với sự trân trọng. Từ người già đến thanh niên ai cũng háo hức chờ ngày được thực hiện quyền công dân, nhất là những người lần đầu tiên sẽ được cầm lá phiếu trong đời.

Ở vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống còn nhiều khó khăn, tinh thần hướng về bầu cử lại càng cho thấy giá trị của dân chủ. Lá phiếu không chỉ là quyền lợi, mà còn là niềm tin, là kỳ vọng gửi gắm vào những người đại diện cho mình ở Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị, mà còn là dịp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các dân tộc anh em cùng chung niềm vui, chung trách nhiệm, cùng hướng về một mục tiêu: lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Từ vùng thấp đến vùng cao, từ trung tâm đến bản xa, không khí hướng về ngày bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ. Đó là không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, thể hiện niềm tin son sắt của Nhân dân Tuyên Quang vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Ngày bầu cử đang đến gần, trên những nẻo đường vùng cao Tuyên Quang, từng lá cờ, từng khẩu hiệu, từng ánh mắt chờ đợi của người dân đều cùng chung một thông điệp đó là ngày hội lớn của toàn dân đã thực sự về tới bản làng.

Bài, ảnh: Kim Tiến

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202601/huong-ve-ngay-hoi-lon-a917abb/