Hướng về nguồn cội

Tháng 7 - tháng của tri ân và tưởng niệm, tháng mà hàng triệu trái tim người Việt hướng về Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7), bày tỏ lòng biết ơn với các anh hùng, liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Với tuổi trẻ Bình Phước, trong tháng 7 này, nhiều hoạt động thiết thực đã được thực hiện nhằm thể hiện lòng tri ân, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với những người có công với đất nước.

Ấm lòng bữa cơm bên mẹ

Những ngày tháng 7 này, tuổi trẻ ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước lại có dịp quây quần bên các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), cùng nấu, cùng ăn với các mẹ bữa cơm giản dị nhưng ấm áp, rộn rã tiếng cười. “Bữa cơm tri ân cùng Mẹ VNAH” là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm và trách nhiệm của con, cháu đối với các mẹ.

Căn nhà của Mẹ VNAH Phạm Thị Ba ở ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản những ngày cuối tháng 7 rộn rã hơn ngày thường, bởi những tiếng cười, lời hỏi thăm sức khỏe, những câu chuyện vui vẻ của các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Thanh An. Chị Thị Bé Lan, Bí thư Đoàn xã Thanh An vừa ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ Ba vừa thoăn thoắt nhặt rau. “Hôm nay, chúng tôi tổ chức cho ĐVTN đến thăm nhà Mẹ VNAH Phạm Thị Ba, cùng nấu và ăn với mẹ bữa cơm trưa. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã đi chợ, lựa những bó rau, củ, quả tươi ngon để nấu cho mẹ bữa cơm ngon. Mẹ Ba đã lớn tuổi, lại ăn chay trường nên bữa cơm hôm nay đơn giản là những món kho, luộc từ rau, củ, các loại nấm và đậu hũ” - chị Lan chia sẻ. Mỗi người một việc, chẳng bao lâu, mâm cơm tươm tất có đủ các món ăn đã được dọn ra, mọi người lại quây quần cùng mẹ bên mâm cơm nghĩa tình.

Đoàn viên thanh niên xã Thanh An, huyện Hớn Quản vừa nhặt rau vừa trò chuyện với Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ba

Đoàn viên thanh niên xã Thanh An, huyện Hớn Quản vừa nhặt rau vừa trò chuyện với Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ba

Ở tuổi 83, tuy lưng đã còng nhưng mắt mẹ Ba vẫn sáng, trí óc minh mẫn. Hằng ngày, mẹ vẫn đi lại, quét nhà, nhổ cỏ, dọn dẹp quanh vườn. Mẹ vui vẻ kể: “Gần đến ngày 27-7 nên ĐVTN xã Thanh An lại đến thăm, nấu nướng, ăn cùng mẹ bữa cơm. Thường ngày, con cháu đi làm nên nhà mẹ ít người, chỉ có mẹ và cháu nội ở nhà. Hôm nay đông vui quá! Các con đến, người thì hỏi thăm sức khỏe, người cười đùa, nói chuyện rôm rả… đông vui nên mẹ ăn được nhiều cơm hơn ngày thường”.

ĐVTN xã Thanh An, huyện Hớn Quản ăn bữa cơm tri ân với Mẹ VNAH Phạm Thị Ba

ĐVTN xã Thanh An, huyện Hớn Quản ăn bữa cơm tri ân với Mẹ VNAH Phạm Thị Ba

Hoạt động “Bữa cơm tri ân cùng Mẹ VNAH” không chỉ diễn ra tại nhà Mẹ VNAH Phạm Thị Ba mà đã được tuổi trẻ Bình Phước tổ chức tại nhà của nhiều Mẹ VNAH khác.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nở ở xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập xúc động nắm chặt tay anh Trần Quang Bình, Bí thư Huyện đoàn Bù Gia Mập với ánh mắt vui tươi: “Các chú ngoài huyện cũng mới vào thăm mẹ. Quanh năm, nhiều đoàn vào thăm, tặng quà, bác sĩ cũng vào khám bệnh cho mẹ. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, các con luôn nhớ tới mẹ, dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, chăm sóc nên mẹ vui lắm”.

Anh Bình cho biết: “Nhân kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7), trong tuần đầu của tháng 7, chúng tôi đã sắp xếp nấu bữa cơm trưa và đón Mẹ VNAH Nguyễn Thị Nở đến ăn cơm cùng tuổi trẻ huyện Bù Gia Mập. Trong không khí ấm áp, các bạn đoàn viên sum vầy bên mẹ, quan tâm, động viên tinh thần để mẹ vui”.

Đại diện lực lượng thanh niên và Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nở ở xã Bình Thắng

Đại diện lực lượng thanh niên và Hội Cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nở ở xã Bình Thắng

Toàn huyện Bù Gia Mập hiện chỉ còn 2 Mẹ VNAH là Nguyễn Thị Nở và Võ Thị Hiến, đều ở xã Bình Thắng và đang được đoàn thanh niên trong huyện nhận phụng dưỡng đến hết đời. Vào dịp lễ, tết, ĐVTN trong huyện đều về thăm, trò chuyện, mua quà tặng các mẹ. Việc làm này không chỉ tạo không khí vui tươi, đầm ấm như một gia đình mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết quý trọng, gìn giữ những giá trị của lịch sử, sự hy sinh, đóng góp của các Mẹ VNAH.

Nhiều năm qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Phước luôn là điểm sáng trong phong trào “đền ơn đáp nghĩa”. Năm nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp Huyện đoàn Đồng Phú tổ chức thăm, tặng quà Mẹ VNAH Trương Thị Nên tại xã Tân Phước. Mẹ Nên năm nay 92 tuổi, có chồng và con hy sinh trong những năm tháng kháng chiến. Thượng úy Lại Tiến Sỹ, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã thăm hỏi, động viên tinh thần mẹ, dọn vệ sinh nhà cửa, đi chợ nấu cơm và cùng ăn bữa cơm trưa với mẹ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Công an tỉnh đến gia đình Mẹ VNAH. Thông qua chương trình này giúp các bạn ĐVTN, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hiểu thêm những hy sinh, mất mát của các Mẹ VNAH. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ và cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH đã và đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ Bình Phước, những “Bữa cơm tri ân cùng Mẹ VNAH” đã tạo không khí sum vầy, đầm ấm. Dẫu không phải người thân trong gia đình nhưng những bữa cơm giữa ĐVTN với Mẹ VNAH đã mang đến nhiều giá trị và đong đầy yêu thương. Người trẻ phải hiểu về quá khứ của dân tộc, nhớ về sự hy sinh của cha ông để biết trân trọng và nhận thức được trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước

Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, ĐVTN trong tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tổ chức, tham gia nhiều phong trào, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” mang ý nghĩa thiết thực. Em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh Trường THPT Đa Kia, huyện Bù Gia Mập chia sẻ: Hằng năm, chúng em đều tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc hoa, cây cảnh khu vực nhà bia tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ của xã; thăm, tặng quà Mẹ VNAH và các cô chú thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh tại xã Bình Thắng. Qua đó, em càng tự hào, biết quý trọng công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc để chúng em được sống trong hòa bình, hạnh phúc.

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước chia sẻ: “Trong tháng 7, tuổi trẻ Bình Phước tổ chức các hoạt động như: Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ; tổ chức hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động như: ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang các đền thờ, nhà bia, đài tưởng niệm liệt sĩ... trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ. Các hoạt động này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện nay còn 14 Mẹ VNAH. 100% Mẹ VNAH sống trong những căn nhà khang trang, kiên cố. Công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ VNAH luôn được lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, hội, đoàn thể cùng các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, nhiều hội, đoàn thể, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng các Mẹ VNAH suốt đời. Những việc làm này đã góp phần tô thắm truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh.

Lê Na

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/32/146849/huong-ve-nguon-coi