Hướng về vùng hạn, mặn

Những xe nước nghĩa tình hướng về vùng hạn, mặn mang theo những giọt nước 'giải khát' cho người dân miền Tây trong những ngày nắng nóng.

Thời gian qua, nắng nóng khô hạn kéo dài làm tình trạng hạn, mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến nặng nề, nhiều diện tích đất rừng đối diện với nguy cơ cháy rất cao. Thậm chí, hàng ngàn hộ dân ở các tỉnh ven biển cũng lâm vào cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng.

Cùng với các giải pháp cấp bách chống hạn, mặn ở địa phương, nhiều nhóm thiện nguyện đã tổ chức các chuyến xe nghĩa tình mang nước ngọt đến giải khát cho bà con trong mùa cao điểm nắng nóng.

Đoàn thiện nguyện lập điểm cung cấp nước ngọt miễn phí cho bà con nhân dân.

Đoàn thiện nguyện lập điểm cung cấp nước ngọt miễn phí cho bà con nhân dân.

Mới đây, qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Gò Công và Đoàn Thanh niên thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, từ ngày 3 đến ngày 7/4/2024, Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn đã mang nhiều xe nước nghĩa tình về với bà con trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cả ngày lẫn đêm, nhiều xe bồn 40 khối liên tục cập bến để hỗ trợ nước cho người dân.

Hàng trăm chiếc can nhựa xếp hàng để nhận nước.

Hàng trăm chiếc can nhựa xếp hàng để nhận nước.

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Khu vực này nằm ngay cửa biển nên mấy tháng nay bị nước mặn bao vây, toàn bộ kênh rạch cạn khô hoặc bị nhiễm mặn. Người dân phải đổi nước ngọt với giá 100.000 - 150.000 đồng/m3 nước.

Khi các xe nước cập bến, nhóm bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện nhanh chóng phân bổ nước vào hàng trăm chiếc bình nhựa đã được người dân xếp hàng chờ sẵn.

Quá trình trao tặng nước cho bà con, các tình nguyện viên liên tục nói: “Bà con cứ yên tâm, đừng sợ hết nước. Tụi con sẽ chở nước phục vụ bà con cho đến tối luôn”.

Trong 4 ngày, nhóm đã vận chuyển được gần 100 khối nước đến bà con.

Trong 4 ngày, nhóm đã vận chuyển được gần 100 khối nước đến bà con.

Tiếp đó, nhóm thiện nguyện đã cùng với chính quyền địa phương vận chuyển những can nước nghĩa tình đến những hộ có người già yếu đi lại khó khăn.

Như trường hợp bà Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi). Nhà bà nằm chơi vơi giữa đồng, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến mọi thứ xung quanh đều trơ trọi.

Thấy các bạn trẻ chở nước tới, bà chống gậy bước ra, đôi mắt đỏ hoe vì hạnh phúc.

Từng can nước ngọt được tình nguyện viên vận chuyển đến nhà cho người dân.

Từng can nước ngọt được tình nguyện viên vận chuyển đến nhà cho người dân.

“Nước ngọt các cháu cho lần trước cũng vừa hết. Hôm nay, các cháu lại mang tới. Thiệt là quý giá hết sức", bà Xuân nói.

Điểm tiếp theo của nhóm là xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Lúc đó là 12h trưa nhưng nghe tin có đoàn đến cho nước, hàng chục người dân vẫn đội nắng đứng chờ.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, thành viên trong đoàn chia sẻ: "Nhìn thấy bà con khổ vì thiếu nước ngọt, anh em tình nguyện viên trong đoàn động viên nhau cố lên để hỗ trợ bà con. Khi đi, có những lúc chuyền từng can nước cho bà con, có lúc lại dùng xe gắn máy băng qua những con đường ngoằn ngoèo đầy bụi chở nước đến với bà con neo đơn.

Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn hướng về bà con vùng hạn, mặn.

Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn hướng về bà con vùng hạn, mặn.

Theo thống kê, trong 4 ngày, nhóm đã vận chuyển được gần 100 khối nước đến bà con các xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

"Với tinh thần tương thân tương ái, nhóm đại diện cho các nhà hảo tâm của TP.HCM mong muốn chia sẻ với những khó khăn của bà con tỉnh Tiền Giang nói riêng và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung", anh Nguyễn Vương Trường Thành - Trưởng nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn chia sẻ.

Kim Sáng - Tín Thiên

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/huong-ve-vung-han-man-425180.html