Huy động tổng lực khắc phục hậu quả lũ lụt
Sáng 31- 10, nhiều địa phương tại TP Đà Nẵng nước lũ bắt đầu rút. Với phương châm 'nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó', người dân, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường sá, trường học, cơ quan…

Người dân Hội An hối hả dọn dẹp sau lũ lụt.
Hội An đồ đạc ngổn ngang dưới lớp bùn non dày đặc
Sau 4 ngày bị ngập, nhiều tuyến đường tại phố cổ Hội An nước đã rút, song một số nơi trũng thấp như đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu vẫn ngập sâu từ 1m- 1,5m. Giữa cảnh hoang tàn, người dân Hội An tất bật dọn dẹp, khắc phục hậu quả trong nỗi lo âu, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.
Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", người dân phố cổ tất bật dọn dẹp nhà cửa, đẩy bùn non và lau rửa đồ dùng bị ngâm nước… Trên đường Trần Phú, nơi nước lũ vẫn còn ngập, anh Vĩnh chủ hiệu bán đồ lưu niệm cùng vợ đã có mặt từ 6 giờ sáng để dọn dẹp. Anh Vĩnh cho biết "khi nước mấp mé nền nhà, chúng tôi kê đồ dạc cao khoảng 1m rồi đóng cửa đi lánh nạn. Khi phát hiện nước dâng cao, muốn quay lại cứu tài sản cũng không được nữa. Nước dâng cao khoảng 1,8m, làm hư hỏng nhiều đồ đạc".

Lũ nhấn chìm nhiều tài sản dù đã được kê cao
Cũng trên con đường này, chị LuLu- chủ tiệm quần áo LULU Boutique ngồi thất thần nhìn các mặt hàng của mình bị ngâm nước ướt sũng. Chị cho biết: "Dù đã kê cao đồ đạc nhưng không ngờ mực nước lại dâng cao đến vậy". Phía bên kia Chùa Cầu, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn còn ngập mạn sông Hoài. Đoạn nước đã rút, các chủ cửa hàng kinh doanh trở lại mở cửa sau 4 ngày đi lánh nạn. Ai cũng bàng hoàng, sửng sốt trước mực nước không thể ngờ tới trong đợt mưa lũ này. Anh Hiếu- nhân viên nhà hàng Cây Sả cho biết, nước ngập 2/3 nhà khiến đồ đạc trong cửa hàng bị ngập, thiệt hại lớn, đặc biệt là tủ lạnh, quạt điện hơi nước…
Tại chợ Hội An, khung cảnh còn bi đát hơn. Rác thải, đồ đạc ngổn ngang dưới lớp bùn non dày đặc. Các tiểu thương của khu chợ lớn nhất Hội An đã có mặt từ sớm để dọn dẹp, kiểm tra hư hại trong nỗi xót xa. Tiểu thương Lê Thị Lành (1960) rơm rớm nước mắt nhìn hai chiếc tủ trữ đông ngâm đầy bùn non. "Mấy ngày nay ở nhà mà cứ sốt ruột, giờ đến thấy cảnh này xót xa quá", bà Lành mắt đỏ hoe nói.
Toàn bộ các gian hàng tại khu thực phẩm, ăn uống thuộc chợ Hội An trở nên hoang tàn. Khu vực phía sau chợ, tiếp giáp với bờ sông Hoài, vẫn còn ngập sâu, đồ đạc trôi lềnh bềnh. Trận lũ lịch sử đã để lại những "vết sẹo" cho phố cổ Hội An và người dân nơi đây. Giữa bộn bề khó khăn, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của người dân đang là động lực để Hội An từng bước vượt qua thử thách, tái thiết cuộc sống và kinh doanh.
Thiệt hại thấp nhờ chủ động ứng phó
Nằm ven sông Trường Giang, xã Thăng An có hơn 4.200 nhà dân của 14 thôn và nhiều trường học bị nước ngập từ 0,2m đến 2,5m. Đến sáng 31-10 nhiều khu vực tại 2 thôn Trà Đóa 1 và Trà Đóa 2 vẫn còn bị ngập sâu. Tại những điểm nước đã rút, người dân gấp rút dọn dẹn, đẩy bùn non, rác ra ngoài.
Tranh thủ lúc nước rút dần, bà Cao Thị Xuân (thôn Trà Đóa 2) cùng con trai quét dọn nhà. Bà Xuân tâm sự: "Mực nước lũ này bằng trận lũ lớn năm 1999. Trong những ngày bị ngập lụt, gia đình tôi được các lực lượng hỗ trợ nhu yếu phẩm đầy đủ".
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, các tổ chức đoàn thể xã Thăng An đang tập trung dọn dẹp trường THCS Nguyễn Hiền. Đại diện nhà trường cho biết, nước vào lớp học tầng 1 khoảng 0,5m. Trước đó, khi nhận thông báo về đợt mưa lũ, nhà trường đã huy động các giáo viên di chuyển vật dụng, thiết bị dạy học lên cao nên không bị hư hỏng. Sáng 31-10 nước bắt đầu rút ra sân, nhà trường đã huy động giáo viên phối hợp với các lực lượng quét dọn, sắp xếp lại bàn ghế để khi thời tiết khô ráo sẽ thông báo cho học sinh đi học lại.
Trực tiếp chỉ đạo, tham gia cùng các lực lượng dọn dẹp tại trường, Thượng tá Nguyễn Văn Quốc Việt- Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4- Bàn Thạch (thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, 35 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cơ động, cùng với các lực lượng: Biên phòng, Công an, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể xã Thăng An di dời các hộ dân và đồ đạc ở khu vực nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn. Túc trực tại địa bàn xã 24/24 để kịp thời xử lý các trường hợp khẩn cấp, tiếp ứng lương thực cho bà con trong vùng ngập lụt. Khi nước rút dần, đơn vị phối hợp với các lực lượng địa phương tập trung dọn dẹp tại các điểm trường, trạm y tế, khu chợ, đường sá, nhà dân để sớm ổn định cuộc sống.
Chủ tịch UBND xã Thăng An Châu Thanh Phong cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động di dời 212 hộ dân ở vùng thấp nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn, đảm bảo lương thực cho người dân trong thời gian bị cô lập. Người dân chủ động ứng phó với mưa lũ nên không thiệt hại nhiều về tài sản.

Nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó.
Nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt
Lũ trên các sông đang rút dần, tuy nhiên nhiều khu dân cư ở các xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Bà Nà vẫn bị cô lập bởi các tuyến giao thông nhiều đoạn còn ngập sâu trong nước...
Theo Thượng tá Bùi Ngọc Anh- Trưởng Công an xã Hòa Tiến, ngay từ sớm, cán bộ chiến sĩ Công an xã đã chia thành nhiều tổ xuống các khu vực ngập lụt sâu, phối hợp với lực lượng quân đội, dân quân giúp nhân dân dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà; đặc biệt, chú trọng các điểm trường học, trường mẫu giáo. "Phải khẩn trương tranh thủ giúp nhân dân dọn dẹp ngay, nếu không nước rút đất khô lại sẽ rất khó dọn...", Thượng tá Anh giải thích.

Lực lượng Công an, quân đội dọn dẹp tại trường mầm non.
Trong những ngày mưa lũ vừa qua, Công an xã cùng lực lượng xung kích các thôn tiếp cận hiện trường, hỗ trợ di dời 233 hộ dân với 825 nhân khẩu tại 21/22 thôn và hỗ trợ di dời 3 công nhân làm kè sông Yên tại thôn La Châu Bắc về điểm an toàn. Trên địa bàn có 5.064 nhà dân với 18.708 nhân khẩu, có 5 điểm trường mầm non bị ngập lụt. Hầu hết các tuyến đường liên thôn, đường kiệt hẻm tại 21/22 thôn bị ngập sâu, đường vành đai Hòa Phước- Hòa Khương nước tràn qua đường khoảng hơn 1km, tuyến đường ĐT605 ngập sâu. UBND xã Hòa Tiến chủ động mua nhu yếu phẩm cần thiết gồm 200 thùng nước và 200 thùng mì ăn liền để hỗ trợ khẩn cấp khắc phục khó khăn trước mắt cho nhân dân các vùng bị ngập sâu, tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đơn vị hỗ trợ để phân bổ, cấp phát cho nhân dân.
Tại xã Bà Nà, ông Phan Văn Tôn- Chủ tịch UBND xã thông tin, sáng 31-10, các lực lượng Công an, dân quân, đoàn thanh niên xã triển khai giúp nhân dân khắc phục hậu quả lụt, tập trung dọn dẹp các điểm trọng yếu như trường Tiểu Học Hòa Nhơn 2, Trường PTCS Phạm Văn Đồng. UBND xã Bà Nà đã chủ động mua nhu yếu phẩm, các mặt hàng chiếu, gối, mền để hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt cho nhân dân các vùng bị ngập gồm, 140 thùng mì ăn liền, 60 thùng nước uống.

Các lực lượng dọn dẹp tại trường mầm non Vu Gia.
Cũng trong sáng 31-10, các xã Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Đại Lộc… với tinh thần "nước rút đến đâu, dọn đến đó" đã huy động Công an và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở phối hợp cùng lực lượng dân quân thường trực, giáo viên các trường và Bộ đội Quân khu 5 tổ chức vệ sinh phòng học, dụng cụ học tập, sân trường… đảm bảo đủ điều kiện để học sinh có thể trở lại lớp vào ngày 3-11; tổ chức dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa cho các đối tượng là người già, người neo đơn… để sớm ổn định cuộc sống.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/huy-dong-tong-luc-khac-phuc-hau-qua-lu-lut-post321660.html













