Huyện Chương Mỹ: Quốc lộ 6 xuống cấp nghiêm trọng, người dân mong đường sớm được duy tu

Quốc lộ 6 (đoạn từ xã Tiên Phương đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) đã xuống cấp trầm trọng, người dân rất nóng lòng chờ cấp có thẩm quyền tiến hành duy tu để việc đi lại đảm bảo an toàn…

Lưu thông trên Quốc lộ 6 (đoạn từ thị trấn Xuân Mai, đến thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) đang là “cực hình” với người tham gia giao thông. Do lâu ngày không được duy tu, mặt Quốc lộ 6 đã bị biến dạng, nhenh đây vẫn là tuyến huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc.

Anh Nguyễn Anh Dũng (thị trấn Xuân Mai) cho biết, do yêu cầu công việc – mỗi ngày 2 lần anh phải qua lại tuyến đường này. Việc phải lưu thông qua đây là một cực hình, bởi con đường đã quá xuống cấp, mưa thì mặt đường biến thành thùng, vũng, nắng thì mù mịt khói bụi, trong khi phương tiện chen chúc nhau, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xe đi qua đoạn đường nhảy “chồm chồm” vì ổ voi, ổ gà.

Mặt Quốc lộ 6 nhiều đoạn đã bị biến dạng.

Mặt Quốc lộ 6 nhiều đoạn đã bị biến dạng.

Trước thực trạng trên, ngày 23/9/2024, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo (tại văn bản số 11600-TB/UBND về việc đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng nền mặt đường tuyến đường Quốc lộ 6 trên địa bàn huyện Chương Mỹ). Theo đó UBND TP giao Sở GTVT Hà Nội tiếp tục nhận lại các đoạn, tuyến chưa đầu tư, cải tạo thuộc tuyến đường Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai để sửa chữa, duy tu, duy trì, kịp thời đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng để thi công Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6. Giao UBND huyện Chương Mỹ khẩn trương thực hiện công tác GPMB và hoàn thành công tác di chuyển ngầm nổi, sớm bàn giao mặt bằng thi công cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông…

Tại đoạn phía trước chợ Đông Phương Yên đã xuất hiện một cái "ao"

Tại đoạn phía trước chợ Đông Phương Yên đã xuất hiện một cái "ao"

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện mặt Quốc lộ 6 rất nham nhở và bị biến dạng, vì thế dù trời không mưa, nhưng trên mặt đường vẫn xuất hiện nhiều vũng nước. Đặc biệt tại ngã ba chợ Đông Phương Yên (lối rẽ vào UBND xã Trường Yên) đã xuất hiện một cái “ao lớn”. Người dân phải dùng thùng xốp để cảnh báo người và phương tiện khi qua lại cái “ao” này. Mặt Quốc lộ 6 vốn đã hẹp, xe cộ như mắc cửi, trong khi đơn vị thi công không hề có phương án phun nước chống bụi, nên lưu thông qua đây quả là một cực hình.

Do đơn vị thi công cải tạo Quốc lộ 6 không phun nước, nên đoạn đường này lúc nào cũng mù mịt bụi.

Do đơn vị thi công cải tạo Quốc lộ 6 không phun nước, nên đoạn đường này lúc nào cũng mù mịt bụi.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Lò Văn Cường thông tin, ngày 2 buổi Quốc lộ 6 thường xuyên tùn tắc, đặc biệt là đoạn từ xã Tiên Phương đến địa bàn xã Phú Nghĩa. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do đoạn đường đang trong quá trình cải tạo, mặt đường lâu ngày không được bảo dưỡng nên biến dạng; lưu lượng người tham gia đông, vì Phú Nghĩa là khu Công nghiệp với hàng vạn lao động ra vào. “Người dân địa phương mong muốn cấp có thẩm quyền sớm duy tu mặt Quốc lộ 6 để việc đi lại được an toàn”- Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa nói tiếp.

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-chuong-my-quoc-lo-6-xuong-cap-nghiem-trong-nguoi-dan-mong-duong-som-duoc-duy-tu.html