Huyền Thạch nói gì khi bị đánh giá 'xúi dại' bạn thân trong 'Dưới bóng cây hạnh phúc'?

'Nhài bao đồng cũng vì quá thương Son, nhưng cũng nhờ những biến cố Nhài gián tiếp mang lại thì mọi người mới hiểu ra giá trị của Son và phim mới có nhiều tình tiết dở khóc dở cười hơn', diễn viên Huyền Thạch chia sẻ.

- Những tập gần đây, vai Nhài của Huyền Thạch trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" đang nhận được sự quan tâm của khán giả, tất nhiên có khen có chê. Chị có quan tâm đến những phản hồi này không?

Huyền Thạch xin thú thật là rất thích đọc bình luận của khán giả. Không chỉ bình luận về nhân vật của mình mà còn đọc bình luận nói về tổng thể của bộ phim. Bởi vì đối với tôi, ý kiến của khán giả rất công bằng và chất lượng. Qua đó tôi sẽ đánh giá được khả năng diễn xuất của mình đang đến đâu.

Tất nhiên, trong vô vàn bình luận, tôi sẽ chọn lọc những bình luận phù hợp, tích cực nhất để mình ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

- Có nhiều khán giả cho rằng bi kịch của gia đình Son chính là do Nhài "xúi dại", chị có biện hộ gì cho nhân vật của mình không?

Tôi đọc thấy rất vui, vì như thế nghĩa là tôi đã thể hiện nhân vật Nhài khá ổn đấy chứ! Tôi rất yêu nhân vật của mình. Ngay từ đầu, bản thân mình thấy Nhài là nhân vật rất đáng yêu, thẳng thắn, tính cách mạnh mẽ, hay thích bảo vệ người khác. Nhưng Nhài có nhược điểm lớn là khá bao đồng, hơi nhiều chuyện. Sự nhiệt tình của Nhài đôi khi không chỉ khiến bản thân mình phiền phức mà còn ảnh hưởng đến người khác nữa.

Việc Nhài bao đồng cũng vì quá thương Son (Kim Oanh đóng), có một người bạn như vậy tôi nghĩ là rất đáng quý. Và cũng nhờ những biến cố Nhài gián tiếp mang lại thì mọi người mới hiểu ra giá trị của Son. Từ đó, Son cũng biết cách tận hưởng hạnh phúc hơn và phim mới có nhiều tình tiết dở khóc dở cười hơn.

- Nhài là thế, còn Huyền Thạch thì sao?

Sau khi xem phim lên sóng, nhiều người bạn thân cũng như em trai tôi đã trêu là "vai này chắc không cần phải diễn, cũng không cần học kịch bản" vì những hình ảnh hung dữ quen thuộc lắm rồi (Cười). Thực ra tính cách của Nhài cũng là một phần tính cách trong Huyền Thạch. Điểm khác là mình không sồn sồn, không nhiều chuyện và quá bao đồng như Nhài. Tính tình mình bình tĩnh, điềm đạm hơn.

- Trong phim chị có khá nhiều cảnh "đàn áp", mắng mỏ nhân vật Tố do anh Bùi Như Lai thể hiện. Chị cảm nhận như thế nào khi đóng cặp cùng nam diễn viên dày dạn kinh nghiệm này?

- Trong phim chị có khá nhiều cảnh "đàn áp", mắng mỏ nhân vật Tố do anh Bùi Như Lai thể hiện. Chị cảm nhận như thế nào khi đóng cặp cùng nam diễn viên dày dạn kinh nghiệm này?

Tôi rất vui vì lần này được hợp tác với anh Lai, một người dày dạn kinh nghiệm diễn xuất. Tôi học hỏi được ở anh khá nhiều điều. Thú thực ban đầu tôi có hơi áp lực một xíu, nhưng khi quen rồi thì mọi thứ trở nên dễ dàng. Anh ấy rất thoải mái hợp tác để có được cảnh quay tốt nhất.

- Vì sự chí chóe ăn ý của 2 nhân vật này này nên nhiều người đồn đoán, không sớm thì muộn đây chính là một cặp trong phim, rồi Nhài lại làm chị dâu của Son. Chị nghĩ thế nào về cái kết này?

Tôi rất vui vì phải quấn vào bộ phim thì khán giả mới có nhiều bình luận tích cực như thế. Thực ra theo mô tuýp những đôi hay chí chóe thì sẽ đến với nhau nhưng chưa chắc phim nào sẽ giống phim nào. Vì thế để biết có đến với nhau hay không thì khán giả phải xem hết mới biết được.

Nếu dưới góc độ là khán giả thì tôi cũng sẽ thích Nhài - Tố đến với nhau, có đám cưới và cuộc sống về làm dâu sẽ diễn ra như thế nào. (Cười).

"Tôi muốn ở tuổi này hoặc vài năm nữa sẽ kết hôn và sinh em bé"

- Vào nghề một thời gian dài nhưng đến nay Huyền Thạch chưa thực sự bật lên thành sao. Chị nghĩ sao về việc diễn viên trẻ thành danh nhờ scandal?

Tôi không đánh giá gì về việc này, bởi vì mỗi người có cuộc sống, hoàn cảnh và quan điểm riêng.

Còn với cá nhân Huyền Thạch, tôi không lựa chọn điều đấy. Suốt thời gian làm nghề, tôi rất tự hào mình đã đi bằng chính đôi chân của mình, chưa nhờ một sự giúp đỡ hay nhờ vả một ai cả, tất cả đều tự lực cánh sinh từ lúc ở Hà Nội cho đến khi vào Sài Gòn. Có thể tôi chưa thành công quá, hay những gì đang có cũng không so được với ai nhưng so với thời mới bắt đầu làm nghề tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.

- Nói như thế nghĩa là từ khi theo đuổi nghệ thuật, chị chưa từng phải "đánh đổi" điều gì?

Có chứ! Khi theo nghề này, tôi phải đánh đổi cuộc sống của mình rất nhiều. Công việc diễn viên, người của công chúng nếu ai hiểu được thì thấy may mắn. Nhưng nếu ai không hiểu được, họ sẽ có nhiều chỉ trích, đánh giá…, điều này cũng vô tình ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Như thế mình sẽ khó tìm kiếm bạn đời hơn và khi chơi với bạn mình cũng phải chọn lọc hơn rất nhiều.

Bởi không phải ai cũng hiểu cho nghề của mình và không phải ai cũng nghĩ rằng là diễn viên phải sống thật ở ngoài đời. Tôi gặp rất nhiều câu kiểu: "Khi nào mình thật, khi nào mình diễn". Lúc này mình chỉ trả lời rằng: "một người lúc nào thật, lúc nào diễn mà không nhìn ra được thì ánh nhìn hơi kém". Đấy là những cái đánh đổi của mình. Song mình thấy những gì mình đánh đổi không đáng là gì so với những điều mình nhận được.

- Nhân nói đến chuyện bạn đời, hồi đầu năm có thông tin chị đã có bạn trai, chị có thể tiết lộ thêm về "nửa kia" được không?

- Nhân nói đến chuyện bạn đời, hồi đầu năm có thông tin chị đã có bạn trai, chị có thể tiết lộ thêm về "nửa kia" được không?

(Cười) Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng mong muốn bạn trai sẽ là người thấu hiểu và chia sẻ được với mình. Khi ở bên cạnh người đó mình sẽ thấy bình yên và luôn phấn đầu vì nhau để cả hai cùng tốt lên.

- Ở tuổi này, chị đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?

Nếu để dự định, tôi rất muốn độ tuổi này hoặc cùng lắm vài năm nữa mình sẽ kết hôn và sinh em bé. Đó là mong ước, còn để đạt được điều đó hay không còn tùy duyên nữa.

Hiện tại, cái gì đến trước mình cứ đón nhận và hoàn thành nó tốt trước. Ví dụ, công việc đang đến mình sẽ đón nhận và hết mình với nó, còn chuyện tình cảm thì sẽ đón nhận sau.

Cảm ơn Huyền Thạch về cuộc trò chuyện!

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/huyen-thach-noi-gi-khi-bi-danh-gia-xui-dai-ban-than-trong-duoi-bong-cay-hanh-phuc-172230319195036576.htm