Huyền thoại điền kinh Anh Quốc Mo Farah: 'Farah không phải là tên thật của tôi'

Trong bộ phim tài liệu 'The Real Mo Farah', vận động viên điền kinh kỳ cựu người Anh đã tiết lộ rằng Mo Farah là tên giả của mình. Thực chất, Hussein Abdi Kahin mới chính xác là tên của anh.

Nhà vô địch Olympic 4 lần từng nói rằng anh theo cha rời quê hương Somalia để đến Anh định cư từ năm 8 tuổi trong bối cảnh chiến tranh, bạo loạn ở Somalia bùng phát khiến nhà nhà buộc phải li tán.

Dẫu vậy, trong bộ phim tài liệu về mình, vận động viên 39 tuổi đã tiết lộ một thông tin gây sốc. Cụ thể, anh bị một người lạ bán sang Anh Quốc để lao động khổ sai khi chỉ mới 9 tuổi. Trong thời gian đó, anh sử dụng tên giả.

Vận động viên "săn vàng" Olympic lấy cái tên Farah để sử dụng làm hộ chiếu giả

Vận động viên "săn vàng" Olympic lấy cái tên Farah để sử dụng làm hộ chiếu giả

“Hầu hết mọi người đều biết đến tôi với cái tên Mo Farah, nhưng đó không phải là tên thật của tôi. Tôi sinh ra tại Somaliland, phía bắc Somalia, với tên khai sinh là Hussein Abdi Kahin. Khác hẳn với những gì tôi từng nói trong quá khứ, tôi không cùng với bố mẹ sang Anh sinh sống, thay vào đó tôi bị bán đi.”, Farah tâm sự trong bộ phim tài liệu.

Trong phim tài liệu, vận động viên này cũng cho biết anh lấy tên Farah từ một đứa trẻ khác để sử dụng làm hộ chiếu giả: “Khi tôi 4 tuổi, cha tôi đã hy sinh trong cuộc nội chiến Somalia, bạn biết đấy, gia đình chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi mất đi một trụ cột trong gia đình. Tôi bị đẩy xa khỏi vòng tay của mẹ, những người môi giới đã đưa tôi đến Anh theo cách bất hợp pháp, và họ lấy cho tôi cái tên Mohamed Farah đầy lạ lẫm”.

Farah cho biết anh cùng người em sinh đôi của mình là Hassan được mẹ gửi đến sinh sống với một người chú ở nước láng giềng Djibouti để đảm bảo an toàn. Trong khoảng thời gian đó, có một người phụ nữ liên tục đến nhà và đề nghị được giúp đỡ anh em nhà Farah, cô ta hứa sẽ đưa hai anh em đến Anh tìm việc làm.

“Khi còn nhỏ, bạn không thể nghĩ xa xôi trong câu nói của người khác”, Farah trải lòng. Trái với sự háo hức và viễn cảnh mơ về một tương lai tươi sáng tại “xứ sở sương mù”", Farah bị “dội một gáo nước lạnh”, anh phải đối mặt với một thực tế rất phũ phàng.

Khi đến Anh, Mo Farah ở trong một gia đình nơi có cặp vợ chồng đối xử rất tệ bạc với mình. May sao nhờ có sự giúp đỡ của Alan Watkinson, giáo viên thể dục của trường Farah, chàng trai gốc Somalia mới được “giải thoát” và chính thức nhập quốc tịch Anh.

Mo Farah là vận động viên marathon xuất sắc nhất Anh Quốc

Mo Farah là vận động viên marathon xuất sắc nhất Anh Quốc

Farah cho biết các con của anh đã thúc đẩy anh nói ra sự thật về quá khứ của mình. “Gia đình là tất cả đối với tôi. Là cha mẹ, bạn luôn muốn dạy con mình phải trung thực. Mặc dù việc tiết lộ chân tướng con người thật không khiến tôi xóa bỏ được những năm tháng ám ảnh trong quá khứ, nhưng chí ít tôi đã cảm thấy nhẹ lòng hơn”, Farah bộc bạch.

Trong bộ phim tài liệu, Farah thừa nhận anh lo lắng về tình trạng nhập cư bất hợp pháp của mình. Tuy nhiên mới đây Bộ Nội vụ nước Anh đã xác nhận rằng anh sẽ không phải đối mặt với bất kỳ sự truy tố nào.

Mo Farah là một trong những cái tên xuất sắc nhất lịch sử thể thao "xứ sở sương mù". Farah đã giành được tới 4 huy chương vàng Olympic và 6 huy chương vàng giải vô địch điền kinh thế giới ở các cự ly 5.000 mét và 10.000 mét. Ngoài ra, anh còn lấn sân sang cả các cự ly bán marathon, marathon và cũng giành được khá nhiều thành công.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/huyen-thoai-dien-kinh-anh-quoc-mo-farah-farah-khong-phai-la-ten-that-cua-toi-164439.html