Huyền thoại Liverpool qua đời ở tuổi 70
Huyền thoại Liverpool qua đời ở tuổi 70, đây là cầu thủ đầu tiên giành Cúp C1 châu Âu cho xứ Wales.
Joey Jones, hậu vệ cánh từng chơi cho Liverpool và Wrexham trong sự nghiệp lẫy lừng vào những năm 1970 và 1980 và có 72 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales, vừa qua đời. Huyền thoại Liverpool qua đời ở tuổi 70.
Joey Jones, người cũng từng chơi cho Chelsea và Huddersfield, đã có 72 lần khoác áo đội tuyển xứ Wales từ năm 1975 đến năm 1986. Ông giành Cúp châu Âu cùng Liverpool trong hai mùa giải liên tiếp vào những năm 1970, trở thành người xứ Wales đầu tiên làm được điều này.
Jones bắt đầu sự nghiệp với Wrexham, nơi ông lọt vào mắt xanh của HLV huyền thoại Bob Paisley của Liverpool. The Reds đã trả cho Wrexham 110.000 bảng Anh để có được sự phục vụ của Jones vào năm 1975, và ở tuổi 20, Jones đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong đội bóng.
Năm 1977, ông trở thành cầu thủ xứ Wales đầu tiên nhận huy chương vô địch Cúp châu Âu khi Liverpool đánh bại Borussia Monchengladbach với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Chiến thắng đó với sự tham gia của Jones đó đã trở nên nổi tiếng sau biểu ngữ mà người hâm mộ Liverpool làm ra để đánh dấu sự kiện này tại Rome.

Joey Jones - Huyền thoại Liverpool qua đời ở tuổi 70. ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X
Sau khi Liverpool đánh bại Saint-Etienne ở tứ kết và Zurich ở bán kết, người hâm mộ Liverpool đã giương cao biểu ngữ có nội dung: "Joey đã ăn đùi ếch, làm món Swiss Roll, và giờ anh ấy đang ăn Gladbach".
Jones đã ở lại Anfield ba năm, giành thêm chức vô địch Giải hạng Nhất và Cúp UEFA, trước khi trở về Wrexham. Phí chuyển nhượng 210.000 bảng Anh của ông là kỷ lục của CLB, và đáng chú ý là nó vẫn đứng vững cho đến năm 2022, khi Rob McElhenney và Ryan Reynolds mua lại Ollie Palmer.
Jones tiếp tục chơi cho Chelsea và Huddersfield trước khi trở về miền bắc xứ Wales để kết thúc sự nghiệp cầu thủ với lần thứ ba khoác áo Wrexham. Tổng cộng, Jones đã có 479 lần ra sân cho Wrexham, nơi ông cũng được coi là huyền thoại của CLB.
Sau khi giải nghệ vào năm 1992, Jones chuyển sang làm HLV, phụ trách đội U-18 và đội dự bị Wrexham, và thậm chí còn làm HLV tạm quyền của đội một trong thời gian giữa HLV Brian Flynn và Denis Smith vào năm 2001.
Người hâm mộ Wrexham, Thomas Wynne Lewis, đã đăng trên mạng xã hội X: "Huyền thoại tiêu biểu của Wrexham. Tôi may mắn được biết Joey Jones khá rõ và anh ấy thực sự là người đàn ông tốt bụng nhất mà bạn từng gặp. Đây thực sự là tin đau lòng. Một người khổng lồ thực sự của bóng đá và là biểu tượng của xứ Wales. Yên nghỉ nhé Joey. Chúng tôi sẽ luôn yêu anh".
Ian Bryne, một người hâm mộ của Liverpool đã viết tweet: "Hãy yên nghỉ nhé huyền thoại Joey Jones. #YNWA".
Nguồn PLO: https://plo.vn/huyen-thoai-liverpool-qua-doi-o-tuoi-70-post861877.html