Huyện Tĩnh Gia: Chợ Còng còn lại đống … đổ nát

Ngọn lửa được dập tắt, nhưng những gì còn sót lại sau vụ cháy chợ Còng vào rạng sáng ngày 2-10 ở thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia chỉ là đống đổ nát. Hàng trăm tiểu thương lâm vào cảnh trắng tay.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 2-10, mặc dù ngọn lửa đã được khống chế, nhưng hàng trăm kiốt của các hộ tiểu thương đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đám cháy bùng phát khoảng 1h sáng 2-10.

Những gương mặt thất thần, tiếc nuối của tiểu thương buôn bán tại chợ bởi toàn bộ tài sản của gia đình bỗng chốc “không cánh mà bay”.

Hàng trăm kiốt biến thành đống đổ nát.

Những mái tôn, những cây cột bằng sắt cũng bị ngọn lửa làm biến dạng.

Những gì còn sót lại trong một kiốt bán đồ gia dụng.

Hàng hóa trong các kiốt bị cháy rụi.

Ngọn lửa từ đám cháy ảnh hưởng đến một số hộ kế bên chợ.

Lực lượng cảnh sát PCCC cố gắng dập tắt những ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy trong đóng đổ nát.

Bên ngoài khu chợ, nhiều tiểu thương khóc lóc vì mất hết tài sản, vốn liếng...

Hoài Thu – Quang Trung

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/huyen-tinh-gia-cho-cong-con-lai-dong--do-nat/108351.htm