Huỳnh Lập có phim 200 tỷ đồng thứ hai
Bộ phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" của Huỳnh Lập vượt mốc 200 tỷ đồng vào tối 10/9. Những ngày qua, phim vẫn kiếm tiền tốt ở phòng vé.
Tối 10/9, đạo diễn Huỳnh Lập thông báo về cột mốc doanh thu mới của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Bộ phim của anh vượt mốc 200 tỷ đồng. Đây là phim thứ hai của Huỳnh Lập trong vai trò đạo diễn ghi nhận con số kể trên, sau Nhà gia tiên (2025).
"Không biết nói gì ngoài 2 chữ 'cảm ơn'. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là mùa hè rực rỡ nhất của Lập và ê-kíp. Cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ những sản phẩm của Lập", đạo diễn chia sẻ.
Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp như Victor Vũ và dàn diễn viên gửi lời chúc mừng đến Huỳnh Lập.

Huỳnh Lập có phim 200 tỷ đồng thứ hai sau Nhà gia tiên.
Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng sau khoảng gần một tháng phát hành. Những ngày qua, phim vẫn kiếm tiền tốt ở phòng vé. Tác phẩm duy trì số lượng suất chiếu, bán vé ổn định. Phim của Huỳnh Lập dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu trong nhiều tuần liên tiếp.
Doanh thu 200 tỷ đồng của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu gây bất ngờ cho giới quan sát. Bởi lẽ, chất lượng phim đón nhận nhiều ý kiến trái chiều khi trình làng. Ở chặng đầu, phim cũng không quá nổi bật về doanh thu. Cách kể chuyện của Huỳnh Lập vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dấu vết của web-drama. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu dồn dập lời thoại, mảng miếng, punchline, các cú twist và những cao trào nhỏ nối tiếp nhau. Bên cạnh đó, phim đôi lúc vẫn sa đà vào lối minh họa, diễn giải hơn mức cần thiết. Nhân vật thường nói rõ điều mình nghĩ, kể lại quá khứ hoặc phát biểu thông điệp thay vì để hình ảnh và tình huống tự gợi ra. Nhiều chi tiết trong quá khứ lại được kể gần như hoàn toàn qua các đoạn flashback.
Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Huỳnh Lập chia sẻ: "Tôi đọc nhiều những bình luận khen, chê về phim của mình những ngày qua. Với bất kỳ nhà làm phim nào, họ luôn mong xem được những góp ý từ khán giả. Tôi chỉ sợ những bình luận nặng nề, sai lệch về hình ảnh quân nhân thôi. Còn người ta toxic tôi thế nào cũng được. Làm nghề lâu, tôi cũng quen với những điều đó rồi. Với dự án này, tôi cảm thấy mình có bước phát triển nhất định về hình ảnh, điện ảnh so với phim trước".
Nghỉ hè sợ nghỉ hưu xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), chàng trai Gen Z trở về quê sống cùng ông nội là ông Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh mang nhiều ký ức về quá khứ. Khác biệt về tuổi tác, lối sống và suy nghĩ khiến hai ông cháu thường xuyên nảy sinh va chạm.
Mạch truyện sau đó mở rộng khi Trí Bình phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến ông nội và căn nhà. Từ đây, phim đưa thêm yếu tố tâm linh, đồng thời khai thác quá khứ chiến tranh của ông Thời.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/huynh-lap-co-phim-200-ty-dong-thu-hai-post1682417.html


