Huỳnh Lập nói về sự nghiệp hiện tại: 'Sự rực rỡ không chỉ là một đích đến, mà đó là cả quá trình'

Mang đến ‘đứa con tinh thần’ mới cho khán giả, đạo diễn Huỳnh Lập bày tỏ, anh có những ‘tham vọng’ nhất định và mong muốn lan tỏa các giá trị đẹp đến công chúng.

Vừa tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, vừa làm phim, Huỳnh Lập lấy đâu nhiều năng lượng như thế?

Quá trình làm phim diễn ra song song với thời điểm tôi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong chương trình, tôi cầm điện thoại liên tục lúc nghỉ ngơi trong hậu trường để có thể kiểm tra file, chọn nhạc phim cho Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu. Trong khi các nghệ sĩ khác giải lao, ăn uống, tôi ngồi một góc để duyệt những khâu còn lại của bộ phim về âm thanh, màu sắc, kỹ xảo, cũng như tất cả mọi thứ hậu kỳ.

Lúc đó, tôi rất khủng hoảng về nhiều thông tin xung quanh, giống như tôi phải sống hai cuộc đời: Một là đạo diễn Huỳnh Lập và một là “anh tài” Huỳnh Lập. Giờ nhớ lại, tôi cũng không biết lý do làm sao mà mình có thể duy trì nhiều việc cùng lúc. Tôi nghĩ, mình chỉ cố gắng làm thật tốt công việc đang đảm nhận.

Vậy ý tưởng từ đâu để anh thực hiện bộ phim này?

Tôi viết kịch bản mất nửa năm. Khi trải qua hai đại lễ của đất nước vào năm 2025, tôi tin rằng, các bạn trẻ Việt Nam rất quan tâm đến chủ đề này, nên càng có động lực để hiện thực ý tưởng. Sau đó, tôi tham gia Sao nhập ngũ và cảm nhận rõ hơn tinh thần của một người chiến sĩ. Dự án này được nhen nhóm từ lâu trong tôi, chứ không phải do thấy những tác phẩm lịch sử thành công trước đó được đón nhận mà muốn làm theo. Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước. Đối với tôi, tinh thần yêu nước không phải theo thời điểm, mà là cả cuộc đời của một người Việt Nam.

Sau thành công của phim Nhà gia tiên, anh có áp lực về doanh thu phòng vé?

Nếu như mục tiêu về doanh thu của bộ phim, tôi “tham vọng”, doanh thu Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu ít nhất phải bằng Nhà gia tiên. Bởi thứ nhất, tôi có thêm niềm vui về tinh thần. Và thứ hai, là niềm vui về mặt hiện vật để tôi có nguồn lực tài chính tiếp tục tái đầu tư cho những dự án tiếp theo. Hiện tại, trong đầu tôi cũng có ý tưởng cho những bộ phim tiếp theo rồi. Nhưng không dám khoe vì sợ "nói trước bước không qua". Tôi mong muốn, mỗi dự án mới do mình sáng tạo sẽ nhận được tình cảm, sự yêu mến của khán giả.

Góc nhìn của Huỳnh Lập ra sao cho câu hỏi “hot trend”: Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Tôi có dịp nói chuyện với từng người, tự soi chiếu bản thân và rút ra một bài học. Nó sẽ tùy thuộc vào góc nhìn và trải nghiệm. Đó là sẽ có những người chưa có bất kỳ thành công nào cả, họ sẽ hướng đến việc rực rỡ là thành công trong sự nghiệp. Có những người chưa có được hạnh phúc gia đình, thì đối với họ, sự rực rỡ là hạnh phúc gia đình. Có những người chưa được người khác công nhận, thì khoảnh khắc được người khác công nhận, là sự rực rỡ của họ.

Đối với tôi, sự rực rỡ là mình hiểu giá trị bản thân hiện tại đã làm gì và đang làm gì. Khoảnh khắc rực rỡ của tôi ngày hôm nay, đó chính là tiếp cùng dàn diễn viên Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu lan tỏa những điều thật tốt đẹp. Sự rực rỡ không chỉ là một đích đến, mà đó là cả quá trình mà tôi cùng mọi người thực hiện bộ phim này.

Vì sao Huỳnh Lập chọn ra mắt phim sớm, trước dịp lễ Quốc khánh 2/9?

Năm nay, dịp lễ 2/9 có nhiều tác phẩm cùng tham gia thị trường, vì vậy, ê kíp quyết định đưa phim ra rạp sớm hơn để tạo khoảng thời gian riêng cho khán giả có thể tập trung vào dự án. Và nếu phim tôi, nói một cách “trộm vía” đi, may mắn được khán giả “nuôi sống” dài dài tới thánh Chín, lúc ấy, lễ 2/9 có một phim nữa để khán giả đi xem.

Cảm ơn Huỳnh Lập!

Văn Sơn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/huynh-lap-noi-ve-su-nghiep-hien-tai-su-ruc-ro-khong-chi-la-mot-dich-den-ma-do-la-ca-qua-trinh-post1868174.tpo