Huỳnh Lập tiếp tục khai thác 'khoảng cách thế hệ' trong phim mới 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu'
Ngày 22/12, Huỳnh Lập chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu'. Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào nửa cuối năm 2026.
Giới thiệu bộ phim đúng dịp đặc biệt ý nghĩa - ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Huỳnh Lập đã thể hiện các chi tiết hào hùng trên poster đầu tiên: Quốc kỳ Việt Nam, hình ảnh cựu chiến binh trong màu áo lính, biểu tượng đô thị TP.HCM với cầu Ba Son, tháp Bitexco. Tất cả đi theo phong cách tranh cổ động - một trong những di sản mỹ thuật của Việt Nam, mang giá trị văn hóa và thẩm mỹ độc đáo, tạo ấn tượng mạnh về mặt thị giác, đánh thức tinh thần kết nối cộng đồng.

Poster đầu tiên ấn tượng của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu"
Poster đầu tiên "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" cho thấy sự đối lập của hai nhân vật chính - đại diện cho hai thế hệ. Bên trái là người ông lớn tuổi, tóc bạc, mặc đồng phục bộ đội, khoác mũ tai bèo, trên tay cầm tờ báo giấy và có ánh mắt cương trực. Bên phải là người cháu trai trẻ trung, ăn mặc thời trang, trên tay cầm một chiếc điện thoại thời thượng và ánh mắt có phần lo sợ. Cánh tay của hai ông cháu siết chặt, tạo nên tư thế giằng co nhưng không hề dữ dội, mà báo hiệu cho một cuộc đối thoại sâu sắc giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ trong phim mới của Huỳnh Lập.
Poster cũng đầy ẩn ý khi để phía sau người ông là lá cờ đỏ sao vàng trải rộng, thấp thoáng cả hình ảnh người lính đang giơ cao ngọn cờ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, còn phía sau người cháu lại là thành phố lớn đang phát triển giữa thời bình. Bên dưới trang trí thêm hoa hướng dương vàng rực rỡ - biểu tượng của sự lạc quan, nghị lực, niềm tin hướng về tương lai, nhưng cũng được “cài cắm” thêm một nén nhang đang cháy.

Ở phần thông điệp, Huỳnh Lập đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm cho mọi đối tượng: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Dựa trên những điểm mạnh từ dòng tranh cổ động của Việt Nam như bố cục rõ ràng, nét vẽ dứt khoát, poster đầu tiên "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đã mở ra nhịp cầu nối giữa ký ức lịch sử và cuộc sống hiện tại, gợi mở câu chuyện nhân văn mà Huỳnh Lập chuẩn bị đem đến.
Bên cạnh đó, tựa đề phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" cũng tạo sự tò mò cho khán giả. Huỳnh Lập đã lấy cảm hứng dựa trên một câu nói hài hước trên mạng xã hội là “nghỉ hưu gặp nghỉ hè” nhằm diễn tả hoạt động quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp mùa hè - ba mẹ gửi con cháu về quê thăm ông bà. Nhưng Huỳnh Lập còn biến tấu chữ “gặp” thành chữ “sợ”, đặt ra câu hỏi liệu nhân vật người cháu - phe “nghỉ hè” trong phim sẽ sợ điều gì ở người ông - phe “nghỉ hưu”? Qua chi tiết này, bộ phim hứa hẹn sẽ mang màu sắc tâm linh vốn có của Huỳnh Lập, khơi gợi cảm giác về một thế lực bí ẩn phía sau nhưng liệu có đủ sức làm người xem phải sợ?

Đầu tháng 12 vừa qua, buổi tuyển chọn diễn viên của "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đã chính thức diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ tiềm năng
Đầu năm 2025, Huỳnh Lập trở lại điện ảnh và gặt hái thành công với bộ phim "Nhà gia tiên" cán mốc 242 tỷ đồng. Tác phẩm ghi dấu trong lòng khán giả nhờ câu chuyện cảm động về tình thân và khoảng cách thế hệ, cũng như lan tỏa bản sắc Việt thông qua hình ảnh tranh kiếng, tục lệ thờ cúng tổ tiên, làm đám giỗ, nghề đổ bánh xèo gia truyền. Đến "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", Huỳnh Lập tiếp tục phát huy thế mạnh ở một câu chuyện vừa có yếu tố gia đình và xung đột thế hệ, nhưng cũng lồng ghép nét đẹp văn hóa khi lựa chọn khai thác dòng tranh cổ động đặc trưng của Việt Nam xuyên suốt các nội dung truyền thông cho phim, mà mở màn bằng poster đầu tiên độc đáo và ý nghĩa.
Trước khi công bố poster đầu tiên, trên mạng xã hội, Huỳnh Lập gây xôn xao với thông báo tuyển chọn diễn viên cho dự án phim mới. Nhà sản xuất 17Production và Huỳnh Lập bày tỏ mong muốn tìm kiếm một nam chính thuộc thế hệ Z, nền tảng nhân vật được mô tả là người miền Nam, xuất thân từ gia đình khá giả, tuy công việc chưa ổn định nhưng có ý chí cầu tiến. Ngoài ra, cộng đồng mạng còn hào hứng tương tác với nội dung tuyển chọn hài hước của Huỳnh Lập dành cho bộ ba diễn viên đóng vai “thanh niên chăn trâu”, yêu cầu ngoại hình độc lạ, có nước da ngăm, phong cách “trẻ trâu” và tính cách “phá làng phá xóm”.

Bộ phim "Nhà gia tiên" của Huỳnh Lập cán mốc 242 tỷ đồng có sự tham gia của ca sĩ Phương Mỹ Chi
Phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" với nhiều thông tin hấp dẫn được nhà sản xuất tiếp tục hé lộ trong thời gian sắp tới.












