Huỳnh Văn Đặng, người ngợi ca Kiên Giang bằng bài vọng cổ

Chưa học qua trường lớp nghệ thuật nhưng với niềm đam mê đờn hát, anh Huỳnh Văn Đặng, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tập hợp tư liêu sáng tác nhiều bài vọng cổ về truyền thống cách mạng, ngợi ca quê hương Kiên Giang...

Từ năm 2019, anh Huỳnh Văn Đặng bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu sáng tác bài ca vọng cổ. “Kiên Giang mến yêu” là tác phẩm đầu tiên anh viết ngợi ca quê hương Kiên Giang giàu đẹp, giàu truyền thống cách mạng, đánh dấu mốc quan trọng trên con đường sáng tác.

Khi được hỏi vì sao chọn chủ đề sáng tác về truyền thống cách mạng, ngợi ca quê hương, đất nước và Bác Hồ?, anh Đặng lý giải: “Sinh ra và lớn lên tại Kiên Giang, tôi được trải nghiệm, hiểu rõ truyền thống cách mạng và tự hào khi thấy quê hương ngày càng phát triển. Thông qua các sáng tác của mình, tôi mong lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ”.

Đến nay, anh Đặng có hơn 30 tác phẩm, trong đó nhiều tác phẩm được đăng trên báo Kiên Giang, tạp chí Chiêu Anh Các và được nhiều người trình bày tại nhiều cuộc thi như “Từ khát vọng Hồ Chí Minh”, “Kiên Giang mến yêu”, “Kiếm bạt Kiên Giang”, “Thay lời biển gọi”, “Hòn Đất anh hùng”… Mỗi tác phẩm là đứa con tinh thần được anh trăn trở, chọn lọc từng câu chữ, ý tứ, ca từ để đưa vào sáng tác, chất chứa tình đất, tình người Kiên Giang.

Trong số các tác phẩm anh Đặng sáng tác, tác phẩm nào cũng có cái hay, mang màu sắc riêng nhưng anh tâm đắc nhất là tác phẩm “Từ khát vọng Hồ Chí Minh”, tác phẩm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân thực hiện lời dạy của Bác, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

Anh Huỳnh Văn Đặng (bên trái) trao đổi sáng tác cùng bạn.

Anh Huỳnh Văn Đặng (bên trái) trao đổi sáng tác cùng bạn.

Trước khi viết về danh lam, thắng cảnh hay nhân vật lịch sử anh Đặng nghiên cứu kỹ tư liệu lịch sử, tiểu sử nhân vật, cập nhật yếu tố thời sự liên quan đưa vào tác phẩm. Theo anh Đặng, một bài ca cổ phải sáng tác đúng bài bản, giai điệu đẹp, ca từ ý nghĩa và cảm xúc.

Không màu mè, phô trương nhưng những sáng tác giàu cảm xúc với thông điệp gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, nét đẹp quê hương, thế hệ trẻ sống có ích, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp của anh Đặng làm lay động lòng người, thắp lên tình yêu quê hương, đất nước của người yêu cổ nhạc.

“Tôi sáng tác bài ca vọng cổ bằng đam mê để trải lòng, thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình. Hạnh phúc lớn nhất với tôi không gì khác hơn khi tác phẩm được mọi người đón nhận, lắng nghe”, anh Đặng nói.

Sáng tác của anh Đặng được nhiều tác giả đánh giá cao, công chúng yêu mến bởi giàu tính hình tượng nhưng mộc mạc, gần gũi, đặc biệt luôn có sự chú trọng gieo vần trong câu ca để hòa quyện giai điệu vừa làm nên sự thi vị, không cưỡng âm dễ ca, dễ cảm, dễ thuộc. Việc trở thành hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang từ tháng 12-2021 tạo điều kiện cho anh Đặng có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng sáng tác.

Với tác phẩm “Từ khát vọng Hồ Chí Minh”, anh Đặng được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tặng giấy khen đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I-2022. Tác phẩm “Kiếm bạt Kiên Giang” do anh sáng tác được Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang trao bằng chứng nhận đoạt giải nhì cuộc thi sáng tác bài ca vọng cổ tỉnh Kiên Giang năm 2022.

Những thành tích đạt được là niềm vinh dự, sự khích lệ to lớn đối với anh Đặng, tạo động lực để anh tiếp tục ấp ủ, sáng tác nhiều tác phẩm hay về quê hương Kiên Giang.

Bài và ảnh: CẨM TÚ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//van-hoa-the-thao/huynh-van-dang-nguoi-ngoi-ca-kien-giang-bang-bai-vong-co-13038.html